Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới công an để tìm người trả lại

Mai Hường |

Nhặt được chiếc ví bên đường, hai nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đã mang tới trụ sở công an để trả lại cho người mất là một bà lão 67 tuổi.

Ngày 30.1, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đã trao trả chiếc ví bên trong có tiền cho một phụ nữ lớn tuổi, bị rơi lúc đi khám bệnh.

Cán bộ CSGT Công an huyện Đan Phượng trao trả lại chiếc ví cho bà Quỳ. Ảnh: CACC.
Cán bộ CSGT Công an huyện Đan Phượng trao trả lại chiếc ví cho bà Quỳ. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 29.1, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận từ 2 em Nguyễn Thị Tâm Như và Tạ Thục Hiền (học sinh 10A6 trường THPT Đan Phượng) 1 ví nhỏ màu nâu, bên trong có hơn 1,2 triệu đồng.

Hai em cho biết khoảng 11h cùng ngày, khi đi qua chợ hoa gần địa phận Sân Vận động huyện Đan Phượng thì phát hiện chiếc ví da màu nâu. Các em mở ví ra thấy có nhiều tiền mặt nên đã mang đến trụ sở công an để bàn giao và nhờ tìm chủ nhân của chiếc ví.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đan Phượng đã nhanh chóng xác minh và tìm được chủ nhân của chiếc ví là bác Xuân Thị Quỳ (67 tuổi; trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng). Bác Quỳ cho biết, sáng 29.1, khi đi khám bệnh thì làm rơi chiếc ví.

Ngay trong ngày, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Đan Phượng đã trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất cho bác Quỳ.

Sau khi nhận lại tài sản, bà lão cảm kích và xúc động trước việc làm tốt của hai nữ sinh trên, cũng như sự giúp đỡ nhanh chóng của lực lượng công an.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

5 học sinh tiểu học trả lại 5 triệu đồng nhặt được

Mai Hường |

Nhặt được 3 chiếc phong bì đựng tiền "mừng tân gia", 5 học sinh tiểu học ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cảnh sát giao thông trả lại cho người mất.

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

HƯNG THƠ |

Họ là những người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi phát hiện trong áo quần cũ là quà cứu trợ có vàng và tiền mặt, họ không bỏ túi mà tìm cách trả lại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

5 học sinh tiểu học trả lại 5 triệu đồng nhặt được

Mai Hường |

Nhặt được 3 chiếc phong bì đựng tiền "mừng tân gia", 5 học sinh tiểu học ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cảnh sát giao thông trả lại cho người mất.

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

HƯNG THƠ |

Họ là những người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi phát hiện trong áo quần cũ là quà cứu trợ có vàng và tiền mặt, họ không bỏ túi mà tìm cách trả lại.