Hai đứa trẻ bị bỏ rơi và tình yêu thương của những người mẹ nghèo

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Bé trai Hồ Khương Sang và bé gái Hồ Thảo Hiền, cả 2 đều mồ côi khi vừa mới sinh ra. Trong lúc mạng sống của các cháu như ngàn cân treo sợi tóc thì được chị Lê Thị Hải, Hồ Thị Thu Hồng cưu mang, chở che trong tình yêu thương vô hạn của một người mẹ.

Tình người giữa lằn ranh sinh - tử

Khi nói đến chị Lê Thị Hải (nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Sơn Ca thuộc huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), hầu hết người dân trên địa bàn huyện ai cũng biết đến bởi chị là một người phụ nữ nghèo nhưng có trái tim nhân hậu.

Chị Hải kể, vào một buổi sáng mùa đông năm 2018, như thường lệ, chị dậy khá sớm ra vườn làm cỏ trước lúc đến trường làm việc. Lúc đó, cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc, càng tới gần hầm vệ sinh thì tiếng khóc càng lớn dần.

"Đi đến nơi tôi phát hiện ra một bé gái đang nằm dưới hầm vệ sinh, được quấn trên mình một miếng vải, lúc đó cháu vẫn chưa được cắt rốn và côn trùng bò khắp người. Quá hoảng hốt nhưng tôi vẫn bế cháu lên rồi ôm cháu chạy về nhà, miệng cứ kêu thất thanh mọi người ơi mọi người ơi".

Cháu Thảo Hiền trong vòng tay yêu thương của chị Hải.
Cháu Thảo Hiền trong vòng tay yêu thương của chị Hải.

“Mấy hôm sau, nghe tin tôi nhặt được cháu bé gái, nhiều người đã đến thăm, cho sữa, hỗ trợ tiền, bỉm để tôi có thêm nguồn lực nuôi cháu. Cũng có một vài gia đình đến xin được nhận cháu về nuôi, nhưng tôi cảm thấy con đến với gia đình là duyên nên dù khó khăn tôi vẫn muốn được nuôi con, vì vậy tôi đã từ chối", chị Hải nói.

Câu chuyện tương tự là của chị Hồ Thị Thu Hồng - Đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban quản lý Công trình công cộng và dịch vụ công ích huyện A Lưới.

Chị Hồng nhớ lại: “Hôm đó là ngày 5.11.2012, sáng đó tôi được giao thu gom và quét rác tại quảng đường đi vào xã Quảng Nhâm, đang làm thì tôi nghe chị Kăn Tâm kêu lên ở đây có một đứa trẻ. Thật sự lúc đó bản thân tôi cũng tò mò nên lại xem, quanh đó cũng có rất nhiều người chạy đến. Tôi lại gần thùng rác thì thật sự không thể tin là có một bé trai nằm trong đống rác hỗn độn, hôi thối.

Đưa cháu ra khỏi thùng rác, chúng tôi thấy cháu bị sứt môi rất nghiêm trọng, nhìn vào không thấy mũi cháu luôn. Lúc đó tôi đã nhờ các anh chị trong đội làm tiếp phần việc của tôi, còn tôi cùng chị Kăn Tâm mang cháu về nhà tắm, gội thay quần áo.

Sau đó chúng tôi bàn bạc mang cháu đi cho, 4 ngày liền chúng tôi mang cháu đi khắp nơi nhưng chẳng có ai nhận cháu cả. Chồng tôi nói, đó là sinh linh vô tội, nó cũng muốn được sống, không ai nhận thì để đó gia đình mình nuôi”.

"Giờ cháu chuẩn bị lên lớp 2, vậy là bao nhiêu vất vả, khó khăn dường như cũng qua hết. Chỉ là con không được đủ đầy như các bạn cùng trang lứa. Phía trên lợi của con giờ vẫn còn một lỗ lớn chưa được vá, mỗi lần ăn mì tôm hay bún là sẽ bị hóc nên con sợ lắm. Vừa rồi Bệnh viện Đại học Y Dược Huế gọi mang cháu về phẫu thuật để vá hàm ếch lần 2, nhưng vì không đủ cân nên phải chờ”, chị Hồng khóc.

Cần lắm những tấm lòng thơm thảo

Được biết, hàng tháng, cháu Khương Sang và Thảo Hiền đều nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, mỗi tháng các cháu đều nhận được tiền chế độ mồ côi của các ban ngành đoàn thể.

 
Được biết, chị Hồ Thị Thu Hồng ngoài giờ làm chính chị còn tranh thủ lượm thêm ve chai để trang trải cuộc sống. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng chị luôn dành những điều tốt đẹp cho cháu Hồ Khương Sang.

Bà Lê Thị Thương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Sơn Ca, cho biết: "Nhà trường và công đoàn đã phối hợp tạo điều kiện cho cháu đến lớp từ khi 6 tháng tuổi và kêu gọi giáo viên hỗ trợ tiền ăn cho cháu cho đến bây giờ".

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý Công trình công cộng và dịch vụ công ích chia sẻ :“Nhiều năm nay, chị Hồng luôn nằm trong danh sách đoàn viên được hưởng các chế độ hỗ trợ, món quà dù lớn dù bé vẫn xét cho chị để động viên và giúp chị vượt qua khó khăn, phần nào thêm vào giúp chị chăm sóc và nuôi dạy cháu bé”.

“Tấm lòng của các chị thật sự đáng ngưỡng mộ, cảm phục. Hy vọng sau khi câu chuyện được lan toả sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo, các cấp trên quan tâm, hỗ trợ để các chị và các cháu đỡ vất vả hơn phần nào”, bà Vũ Ngọc Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới, mong muốn.

NHƯ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Mệ" Tuyết làng hương - người hết lòng thương trẻ ung thư

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Đến với làng hương Thủy Xuân (TP.Huế), không ít người từng bắt gặp người phụ nữ dáng vẻ gầy gò, nhỏ nhắn ngày ngày cặm cụi dọn hàng, sắp xếp hàng chục bó hương ra trưng bày trước quán. Đã ngoài 70 nhưng bà vẫn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền chỉ vì cái tâm muốn gắn bó với làng nghề và ước mong giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi.

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.

Hỗ trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên, hoà nhập cộng đồng

Phạm Đông |

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội hóa, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Mệ" Tuyết làng hương - người hết lòng thương trẻ ung thư

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Đến với làng hương Thủy Xuân (TP.Huế), không ít người từng bắt gặp người phụ nữ dáng vẻ gầy gò, nhỏ nhắn ngày ngày cặm cụi dọn hàng, sắp xếp hàng chục bó hương ra trưng bày trước quán. Đã ngoài 70 nhưng bà vẫn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền chỉ vì cái tâm muốn gắn bó với làng nghề và ước mong giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi.

Nam sinh mồ côi bố từ năm 3 tuổi ở Thái Bình trở thành thủ khoa của trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Với 10 điểm môn Hóa, 9,8 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Vật Lí, em Phạm Công Chiến - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất sắc lọt top 11 thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc; đồng thời là thủ khoa của ngôi trường mình.

Hỗ trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên, hoà nhập cộng đồng

Phạm Đông |

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội hóa, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi.