Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".

Nằm đối diện cổng chính Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) là nơi những bệnh nhân mắc căn bệnh tử thần đang điều trị ở Bệnh viện K thuê trọ. Phần lớn, cư dân tại đây đều là người nghèo ở các tỉnh đến chữa bệnh, sau mỗi lần xạ trị tại bệnh viện, họ lại về đây.
Khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong toả do có các ca mắc COVID-19, nhiều người bệnh, người nhà bệnh nhân
Khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong toả do có các ca mắc COVID-19, nhưng nhiều người bệnh, người nhà bệnh nhân ở "xóm ung thư" đã động viên nhau ở lại không về quê.
Các cửa hàng kinh doanh quanh khu vực bệnh viện K cũng được yêu cầu ngừng kinh doanh nên nhiều người bệnh không thể nấu ăn đã không có chỗ ăn uống.
Các cửa hàng kinh doanh quanh khu vực bệnh viện K cũng được yêu cầu ngừng kinh doanh nên nhiều người bệnh không thể nấu ăn đã không có chỗ ăn uống.
Chứng kiến những khó khăn mà các người dân gặp phải, chị Đới Mai Xuyên - chủ quán cơm tại 171 Kiến Hưng (đối diện Bệnh viện K) đã nấu hàng trăm suất cơm
Chứng kiến những khó khăn mà các người dân gặp phải, chị Đới Mai Xuyên - chủ quán cơm tại 171 Kiến Hưng (đối diện Bệnh viện K) đã nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".
“Tôi kinh doanh ở đây đã lâu, nhiều bệnh nhân của bệnh viện K không thể nấu ăn cũng thường hay ghé quán cơm của tôi mua. Nay phong toả bệnh viện, họ không thể tiếp tục điều trị mà phải chờ đợi và chịu nhiều đau đớn do bệnh tật, tôi đã quyết định nấu cơm mà phục vụ miễn phí cho họ, xem như cổ vũ tinh thần cho mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này” -
“Tôi kinh doanh ở đây đã lâu, nhiều bệnh nhân của bệnh viện K không thể nấu ăn cũng thường hay ghé quán cơm của tôi mua. Nay phong toả bệnh viện, họ không thể tiếp tục điều trị mà phải chờ đợi và chịu nhiều đau đớn do bệnh tật, tôi đã quyết định nấu cơm mà phục vụ miễn phí cho họ, xem như cổ vũ tinh thần cho mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này” - Chị Đới Mai Xuyên chia sẻ.
Những suất sơm đầy đủ rau, thịt, cá,... được đóng hộp cẩn thận. Trong quá trình phục vụ cơm, các quy định phòng chống dịch đều được người dân chấp hành nghiêm túc.
Bà Tạ Thị Minh Hải - Bệnh nhân khoa Phụ sản, bệnh viện K cho biết: “Hầu như chi phí tôi đều phải dồn vào điều trị nên thường ăn cơm miễn phí trong bệnh viện. Bệnh viện phong toả chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, những suất cơm miễn phí ở đây rất ngon. Nhận được sự giúp đỡ này tôi vô cùng vui và cảm thấy được ấm lòng“.
Bà Tạ Thị Minh Hải - Bệnh nhân khoa Phụ sản, bệnh viện K cho biết: “Hầu như chi phí tôi đều phải dồn vào điều trị nên thường ăn cơm miễn phí trong bệnh viện. Bệnh viện phong toả chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, những suất cơm miễn phí ở đây rất ngon. Nhận được sự giúp đỡ này tôi vô cùng vui và cảm thấy ấm lòng“.
Bà Tạ Thị Minh Hải - Bệnh nhân khoa Phụ sản, bệnh viện K cho biết: “Hầu như chi phí tôi đều phải dồn vào điều trị nên thường ăn cơm miễn phí trong bệnh viện. Bệnh viện phong toả chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, những suất cơm miễn phí ở đây rất ngon. Nhận được sự giúp đỡ này tôi vô cùng vui và cảm thấy ấm lòng“.
Được biết, quán cơm sẽ còn phục vụ người dân "xóm ung thư" trong những ngày tới đây.

Ngọc Lê - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông tật nguyền và hành trình lấp ổ gà, vá đường miễn phí

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Hồng Dân hay còn được gọi là "Ông Dân vá đường" ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tuy mang tật nguyền, nhưng ông vẫn sống rất lạc quan, hàng ngày đồng hành với chiếc xe ba gác cũ kỹ, một vài món đồ thô sơ để mang đến niềm vui, sự an toàn cho người dân bằng việc lắp ổ gà, vá đường miễn phí.

Phát miễn phí hơn 12.500 khẩu trang cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Sáng chế app miễn phí giúp tiết kiệm thời gian cho người thu mua ve chai

Anh Tú - Hoài Anh |

Nhận thấy những người thu mua ve chai mất một lượng lớn thời gian để đi tìm khách hàng, còn khách hàng lại luôn phải trong tâm thế "chờ đợi" để được bán chai nhựa, giấy bìa cũ,... chị Đỗ Thị Minh Trang (đồng sáng lập app Veca) đã sáng chế ra app giúp tối ưu hoá quá trình mua - bán ve chai.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Người đàn ông tật nguyền và hành trình lấp ổ gà, vá đường miễn phí

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Hồng Dân hay còn được gọi là "Ông Dân vá đường" ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tuy mang tật nguyền, nhưng ông vẫn sống rất lạc quan, hàng ngày đồng hành với chiếc xe ba gác cũ kỹ, một vài món đồ thô sơ để mang đến niềm vui, sự an toàn cho người dân bằng việc lắp ổ gà, vá đường miễn phí.

Phát miễn phí hơn 12.500 khẩu trang cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Sáng chế app miễn phí giúp tiết kiệm thời gian cho người thu mua ve chai

Anh Tú - Hoài Anh |

Nhận thấy những người thu mua ve chai mất một lượng lớn thời gian để đi tìm khách hàng, còn khách hàng lại luôn phải trong tâm thế "chờ đợi" để được bán chai nhựa, giấy bìa cũ,... chị Đỗ Thị Minh Trang (đồng sáng lập app Veca) đã sáng chế ra app giúp tối ưu hoá quá trình mua - bán ve chai.