Giới trẻ Hà Nội sửa nhà, mang Tết đến cho những cụ bà nhặt ve chai nghèo

Hà Phương - Tùng Giang |

Những ngày cận Tết, các cụ bà lượm ve chai không có quê, không nhà, không người thân khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Nhóm Từ Thiện Thật đã sơn sửa, trang trí và tặng các cụ bà cành đào, cây quất, tổ chức tất niên cho các cụ bà.

Những ngày giáp tết, các bạn tình nguyện viên của Từ Thiện Thật quyết định mang quất, đào và những dụng cụ sửa nhà đến căn nhà của những người nhặt ve chai nằm bên ven bờ sông Hồng (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).
Gọi là nhà nhưng thực chất nó giống như túp lều được dựng tạm để người nghèo lấy chỗ chui ra chui vào.
Khu nhà cũ, ẩm mốc và mái dột được các bạn tình nguyện viên sửa sang.
Tài sản quý giá nhất trong căn nhà sống gần 20 năm này có lẽ là chú chó mà cụ bà nuôi.
Chia sẻ với Lao Động, đội trưởng nhóm tình nguyện nói: "Cảm nhận được sự thiếu hụt về mặt tinh thần của các cụ bà không nơi nương tựa đến ngày 29, 30 Tết vẫn cặm cụi lượm ve chai kiếm sống qua ngày... Từ Thiện Thật muốn tổ chức 1 chương trình đặc biệt để mang đến cho các cụ bà một cái Tết thật ấm áp và hạnh phúc trong năm mới này".
Cụ bà Trần Thị Ba hơn 70 tuổi cùng người con trai bị bệnh thần kinh sống trong căn nhà vỏn vẹn chưa đầy 3m2 gần sông Hồng.
Bà Ba chia sẻ: "Cuộc sống ở quê khó khăn quá, tôi cùng con trai rời ra Hà Nội mong tìm kiếm công việc để lo miếng cơm sống qua ngày. Lúc đi từ Nam Định lên Hà Nội, mẹ con không có lấy một đồng trong người, tôi phải vẫy xe đi nhờ ra Hà Nội. Lang bạt một thời gian mẹ con tôi về góc chợ Long Biên với công việc nhặt phế liệu, ve chai kiếm từng đồng sống qua ngày. Kể từ khi về sống ở xóm trọ chân cầu Long Biên (Hà Nội), mẹ con tôi làm nghề nhặt ve chai chưa bao giờ có thịt để ăn Tết cũng như sắm được đào hay quất cảnh trong nhà. Tôi rất xúc động và cảm ơn các bạn trẻ đã nhớ đến những người nghèo như tôi".
Nhờ bàn tay khéo léo và bằng sự ấm áp, các bạn tình nguyện viên, cánh cửa được dựng bằng những chiếc thùng đựng hoa quả được bà Ba nhặt về có thêm dãy pháo giấy trang trí.
Bà Ba kể: "Ngày nào nhiều tôi kiếm được 40.000 đồng. Có lần người ta thuê tôi lau bàn ghế, rửa bát... trả tôi tiền. Nhưng năm nay COVID-19, việc ít hơn, ve chai kiếm ít lắm.Thương hoàn cảnh mẹ con tôi, chủ nhà không lấy tiền nhà trọ".
Nhóm tình nguyện viên cũng tổ chức bữa tất niên ấm cúng cho các cụ bà ở xóm nghèo.
Nhiều gia đình khác cũng được ghé thăm và sơn mới lại.
Từ lâu, nhóm TNV của Từ Thiện Thật đã coi các cụ bà được hỗ trợ nhiều năm qua chính là người thân của mình. Hy vọng chương trình này sẽ mang lại một kỉ niệm đáng nhớ trong dịp Tểt dành cho các cụ.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp “Cơm Tết đoàn viên” nơi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong không khí xuân tràn ngập khắp phố phường, trưa 7.2, Câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt và Tiệm bánh Minh Nguyên trao hơn 400 suất cháo, cơm Tết đoàn viên tặng cán bộ, bác sĩ, bệnh nhi đang cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Những chuyến xe miễn phí đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết giữa mùa dịch

Đinh Ánh |

Giữa thời điểm toàn thành phố đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19, những chuyến xe nghĩa tình vẫn đang thầm lặng chạy cả trăm lượt mỗi ngày để đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết.

Bà con nghèo Miệt Thứ đón Tết nghĩa tình

NGUYÊN ANH |

5 năm thực hiện chương trình nồi bánh Tét yêu thương tặng bà con nghèo ăn Tết, hàng ngàn đòn bánh Tét được trao tay cũng là chừng ấy những câu chuyện đong đầy cảm xúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấm áp “Cơm Tết đoàn viên” nơi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong không khí xuân tràn ngập khắp phố phường, trưa 7.2, Câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt và Tiệm bánh Minh Nguyên trao hơn 400 suất cháo, cơm Tết đoàn viên tặng cán bộ, bác sĩ, bệnh nhi đang cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Những chuyến xe miễn phí đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết giữa mùa dịch

Đinh Ánh |

Giữa thời điểm toàn thành phố đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19, những chuyến xe nghĩa tình vẫn đang thầm lặng chạy cả trăm lượt mỗi ngày để đón người dân Chí Linh về quê ăn Tết.

Bà con nghèo Miệt Thứ đón Tết nghĩa tình

NGUYÊN ANH |

5 năm thực hiện chương trình nồi bánh Tét yêu thương tặng bà con nghèo ăn Tết, hàng ngàn đòn bánh Tét được trao tay cũng là chừng ấy những câu chuyện đong đầy cảm xúc.