Giáo viên gom góp tiền thưởng ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Suốt nhiều năm miệt mài cống hiến, 2 giáo viên công tác ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đạt nhiều thành tích, được Trung ương, địa phương ghi nhận và trao thưởng. Họ gom góp lại tiền thưởng, rồi đem đến ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19 với mong muốn dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

Từ lúc xảy ra dịch COVID-19, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (43 tuổi), giáo viên môn Tiếng Anh Trường TH&THCS Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã nhiều lần đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch cho địa phương và tuyến đầu chống dịch ở biên giới.

Cô giáo Yến đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 kèm tiền thưởng. Ngày 25.6, nữ giáo viên cầm số tiền thưởng 5 triệu đồng đến ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 ở Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Cô Yến cho hay, xác định trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và lâu dài, đất nước đang rất cần sự đồng hành hỗ trợ và sẻ chia của mọi tổ chức, cá nhân. Vì thế, cô đã dành toàn bộ số tiền thưởng của mình để ủng hộ quỹ phòng chống, dịch. “Tôi rất mong một ngày gần nhất, tất cả mọi người dân trên đất nước ta đều được tiêm vaccine phòng dịch bệnh này” – cô giáo Yến, cho biết.

Thầy giáo Nguyễn Viết Tước dạy bơi miễn phí cho trẻ bị khuyết tật. Ảnh: Hưng Thơ.
Thầy giáo Nguyễn Viết Tước dạy bơi miễn phí cho trẻ bị khuyết tật. Ảnh: Hưng Thơ.

Cũng làm công tác giảng dạy ở huyện Hải Lăng, thầy giáo Nguyễn Viết Tước (46 tuổi), giáo viên Thể dục Trường TH và THCS Hải Vĩnh đã dành số tiền hơn 7 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19. Số tiền nói trên cũng là tiền thưởng từ cấp trường, đến cấp bộ mà thầy Tước nhận được trong năm học 2020-2021. Thầy Tước cho biết, 7 triệu đồng không nhiều, nhưng với đồng lương của giáo viên không phải là ít. “Thế nhưng, nếu mỗi người chung một tay, mỗi người góp một ít, sẽ làm được việc có ích. Nên ngày 2.6 phát động ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19, thì ngày 4.6 tôi đem tiền thưởng đi ủng hộ” – thầy Nguyễn Viết Tước, cho hay.

Ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, việc làm của 2 giáo viên nói trên rất kịp thời. Có ý nghĩa lan tỏa thêm hình ảnh đẹp về người giáo viên.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cô Yến và thầy Tước không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và hoạt động xã hội tích cực. “Tôi mong muốn, hành động của 2 giáo viên sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa trong ngành, góp phần cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”- ông Minh, nói.

Được biết, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau 20 ngày phát động, hiện đã tiếp nhận được hơn 180 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 26.6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa quyết định ủng hộ 10 tỉ đồng giúp TPHCM chống dịch COVID-19.

Ủng hộ toàn bộ tiền đấu giá sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

N.DỦ |

Thái Hà Books đã phát hành toàn quốc bộ sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”, “Bác sĩ tốt nhất của nhà mình” của bác sĩ Trần Quốc Khánh.

Người lao động Ngân hàng Nam Á ủng hộ hơn 350 triệu đồng chống dịch

Nam Dương |

Tập thể người lao động của Ngân hàng Nam Á đóng góp 351,5 triệu đồng mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 26.6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa quyết định ủng hộ 10 tỉ đồng giúp TPHCM chống dịch COVID-19.

Ủng hộ toàn bộ tiền đấu giá sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

N.DỦ |

Thái Hà Books đã phát hành toàn quốc bộ sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”, “Bác sĩ tốt nhất của nhà mình” của bác sĩ Trần Quốc Khánh.

Người lao động Ngân hàng Nam Á ủng hộ hơn 350 triệu đồng chống dịch

Nam Dương |

Tập thể người lao động của Ngân hàng Nam Á đóng góp 351,5 triệu đồng mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.