Bữa cơm thắm tình quân dân
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, khu vực bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk R’lấp (khu cách ly tập trung) luôn có khoảng 10 người tất bật rửa rau, làm cá, giết gà… chuẩn bị bữa cơm cho những công dân đang cách ly tại đây những chú bộ đội, những thầy cô giáo… Họ đã sưởi ấm cho người bị cách ly bằng những bữa “cơm lành canh ngọt”, đong đầy tình cảm.
Thiếu tá Đoàn Tư Thiên, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp cho biết, mỗi ngày, công việc của anh và những người ở đây bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến khi tối mịt. Khi nào công dân cuối cùng trong khu cách ly dùng xong bữa tối thì đó là lúc các chiến sỹ, giáo viên… mới bắt tay dọn dẹp, rửa chén bát kết thúc công việc.
Anh Thiên cho biết: “Thời gian qua, trong khu cách ly người vào ra liên tục, có thời điểm lên đến gần 300 người. Nhận nhiệm vụ, anh em chúng tôi nỗ lực thực hiện, với mong muốn mang lại sự thân thương, tình cảm đối với người đang bị cách ly. Tình cảm ở đây không phải là việc trò chuyện, gần gũi mà thể hiện qua những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, vừa miệng, tạo sự yên tâm cho người cách ly”.
Hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ còn có các thầy, cô giáo ở gần khu cách ly trập trung. Chị Hồ Thị Thanh Thúy, một giáo viên cho biết, hiện nay, chúng tôi đang được nghỉ hè nên công việc không có gì vướng bận. Thế nên, tôi và một số giáo viên đã đến đây phụ giúp các cán bộ chiến sỹ nấu nướng phục vụ bữa cơm cho bà con bị cách ly. Mỗi người xắn tay vào mỗi việc, cùng Nhà nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Với số lượng phần cơm phải chuẩn bị mỗi ngày lớn, nên chuyện anh Thiên, chị Thúy những người khác ăn trưa, ăn tối vào lúc mọi người đã nghỉ trưa dậy hoặc chuẩn bị đi ngủ là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, khi nhận được lời khen, lời cảm ơn bữa cơm ngon miệng là các cán bộ, chiến sỹ, các thầy cô giáo đều quên hết mệt mỏi.
Thượng tá Vũ Đình Thiếu, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp cho biết: “Được phân công nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, tất cả anh em đều quyết tâm, phục vụ bà con với thái độ ân cần, trách nhiệm, cống hiến cao nhất. Nhận được sự tin tưởng, tình cảm của bà con, đó là sự cổ vũ tinh thần lớn nhất để anh em nỗ lực tiếp tục làm nhiệm vụ”.
Xúc động giây phút chia xa
Trở về nhà sau 17 ngày cách ly tại Khu cách ly tập trung, anh Nguyễn Hiệp Phát, chủ quán cơm Như Ý ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp cùng vợ tất bật dọn dẹp lại hàng quán, chuẩn bị mở cửa lại trong thời gian tới.
Anh Phát và 15 người khác là các trường hợp F1 do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. Theo anh Phát, ban đầu khi chuẩn bị đi cách ly anh và nhiều người tỏ ra lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, khi vào đây mọi người đều bất ngờ vì điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại khu cách ly y tế rất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu.
Anh Phát chia sẻ: “Ở trong khu cách ly, mọi người dân đều ân cần, nhẹ nhàng, giúp đỡ nhiệt tình việc kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhất là những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, sạch sẽ… đã mang lại cho chúng tôi những sự biết ơn, trận trọng”.
Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp cho biết: "Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tuy còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng chú trọng từ những hành động nhỏ nhất để mang lại ý nghĩa lớn.
Trong cuộc chiến chống COVID-19, chính quyền địa phương chúng tôi không "cô đơn" mà luôn đón nhận được rất nhiều sự đồng hành giúp đỡ vật chất như rau, củ, quả, tiền bạc… để chăm lo cho người dân ở khu cách ly tập trung. Do đó, chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo tốt cho người cách ly tập trung".
Theo ông Thanh nhờ sự chăm sóc chu đáo, nên nhiều người dân khi hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về đều không bị tâm lý mà vui vẻ, phấn khởi. Đó cũng là điều mà Ban chỉ đạo Phòng chống bệnh tật ở người của huyện Đắk R’lấp luôn hướng tới nhằm giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sẵn sàng trở về với cuộc sống bình thường mới”- ông Thanh cho biết.