Gặp vị lương y ở Thái Bình hơn 30 năm trị bỏng cho hàng vạn người

TRUNG DU |

Hơn 30 năm qua, lương y, thương binh hạng 1/4, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã điều trị khỏi cho hơn 3 vạn người bị bỏng từ già đến trẻ, từ nặng đến nhẹ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt, ông Thoàn đã miễn phí tiền công, tiền thuốc và chi phí khám chữa, điều trị nội trú cho phân nửa số bệnh nhân của mình, số tiền ước tính gần chục tỉ đồng...

Người lính gặp đại họa may mắn thoát tử thần

Mặc dù đã biết đến danh tiếng của lương y Đào Viết Thoàn từ rất lâu, ngày 7.10, PV Lao Động mới có dịp tìm đến thăm cơ sở chữa trị bỏng đặt tại chính ngôi nhà của ông ở thôn Đồng Ấu (xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Tấm biển chỉ dẫn vào cơ sở trị bỏng tại nhà của ông Thoàn “bỏng“. Ảnh: T.D
Tấm biển chỉ dẫn vào cơ sở trị bỏng tại nhà của ông Thoàn “bỏng“. Ảnh: T.D

Cách nhà của vị lương y từ gần 1 km, ở đoạn đầu ngã 3 đường có tấm biển to đề tên cơ sở chữa trị bỏng gia truyền, Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn như chỉ đường, dẫn lối cho người bệnh và gia đình dễ dàng tìm đến đúng địa chỉ.

"Nhiều người ở các tỉnh xa xôi lặn lội đường sá tìm về với tôi để trị bỏng, rồi cả những người ở các xã, huyện khác trong tỉnh trước đây rất khó hỏi đường, đi nhầm địa chỉ nên sau này tôi đã xin phép chính quyền địa phương cho dựng tấm biển này. Tôi chỉ mong muốn làm sao người gặp nạn có thể dễ dàng, nhanh chóng nhất đến được với mình để kịp thời cứu chữa", ông Thoàn nói.

 
Ngôi nhà này hơn 30 năm qua đã tiếp đón trên 3 vạn bệnh nhân bị bỏng từ khắp nơi...
 
Hơn 8 giờ sáng ngày 7.10 đã có khá đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thăm khám, điều trị hoặc mua thuốc. Ảnh: T.D

Xuất thân là người lính, thương binh hạng 1/4, năm 1979 khi đang làm nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc, bản thân lương y Đào Viết Thoàn bị đa chấn thương rất nặng tưởng chừng không qua khỏi.

Sau khi được cấp cứu, chữa trị một thời gian dài với nhiều pha phẫu thuật tại các bệnh viện của quân đội nhưng không dứt điểm, vết thương mãi không lành, lộ xương, được sự mách bảo, ông Thoàn tìm đến Chùa Trắng (thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhờ sư cụ Thích Đàm Lương đắp thuốc chữa trị.

 
Anh Nguyễn Văn Long (21 tuổi, trú xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) bị bỏng cồn nặng ở cả 2 chân được người nhà đưa về nhờ ông Thoàn điều trị nội trú từ ngày 29.9 đến nay. Chỉ vài ngày nữa anh Long sẽ được về nhà, tiếp tục theo dõi. Ảnh: T.D

Lạ thay, với bài thuốc bí truyền từ Chùa Trắng, các vết thương của người thương binh đã mau chóng lành, hồi phục nhanh. Quá trình chữa trị tại đây, ông Thoàn được sư cụ truyền cho bài thuốc quý, năm 1987 khi sư Thích Đàm Lương viên tịch, ông trở về quê hương bắt đầu sự nghiệp chữa bỏng cứu người, giúp đời.

 
Cơ ngơi điều trị nội trú tại nhà được ông Thoàn vừa làm vừa xây mới, mở rộng để phục vụ người bệnh...
 
Vị lương y đến thăm khám, hỏi han bệnh nhân nội trú. Ảnh: T.D

Trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được cứu chữa miễn phí

"Vậy mà quay đi quay lại đã ba mươi mấy năm, tôi đã hết lòng, hết sức tận tình cứu chữa khỏi bệnh, không để xảy ra tai biến cho 30.728 bệnh nhân bị bỏng và vết thương lâu liền, trả lại chức năng lao động, học tập, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng vạn gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc", ông Thoàn hồi tưởng lại chặng đường đã qua.

 
Cháu Trần Anh Thư (3 tuổi, ở xã Vũ Đông, TP.Thái Bình) bị bỏng cồn nặng ở tay, mặt, ngực được điều trị từ ngày 18.9 đến nay cơ bản đã sắp khỏi. Ảnh: T.D

Với suy nghĩ luôn coi vết thương của người bệnh như chính những vết thương bản thân mình đã gặp phải, dù mỗi khi trái gió trở trời vẫn đau và mệt nhưng mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến chiều tối, lương y Thoàn vẫn miệt mài cứu chữa cho người bệnh tìm đến mình.

Hiện ngay trên phần đất nhà mình, ông đã xây dựng được 14 giường bệnh nội trú cho bệnh nhân ở xa và người bỏng nặng.

 

Với những cống hiến của mình cho xã hội, ông Thoàn đã nhận được vô số danh hiệu, bằng khen, giấy khen từ cấp trung ương đến địa phương. Ảnh: T.D

Bằng tâm đức của một lương y, hơn 30 năm qua ông Thoàn đã miễn phí tiền thuốc, tiền công chữa bệnh cho 11.574 bệnh nhân thuộc diện đối tượng chính sách như Mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em dưới 6 tuổi; miễn phí toàn bộ giường nằm, điện nước cho 14.586 bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại gia đình. Số tiền đã miễn phí ước tính lên đến gần chục tỉ đồng.

Năm 2014, lương y Đào Viết Thoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Ông được tôn vinh và nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, Bằng Lao động sáng tạo, Bằng khen ghi công xây dựng Nông thôn mới, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba...

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện đối tượng xịt hơi cay gây bỏng mắt nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 27.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập thanh niên sử dụng bình xịt gây bỏng mắt nữ sinh khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Thái Bình: Công nhân mong được tiêm vaccine phòng dịch, đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thương binh mất 1 cánh tay, 25 năm điều hành quỹ tín dụng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị mất một cánh tay, sau khi trở về địa phương, cựu chiến binh - thương binh Nhâm Gia Minh ở xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vẫn phát huy tốt vai trò người lính "tàn nhưng không phế", 25 năm làm tốt vai trò Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á.

Người dân TPHCM đổ xô mua vàng bất chấp sức nóng của thị trường

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hiện nay, giá vàng vẫn giữ ở mức cao. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh vàng bạc ở TPHCM, người dân đổ xô giao dịch bất chấp sức nóng của thị trường.

Cựu TGĐ Ngân hàng SCB khai Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phiên xử ngày 13.3, các luật sư tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở Ngân hàng SCB và nhóm các bị cáo Đoàn Thanh tra.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh, công an đưa nhiều thùng xốp ra khỏi quán

Linh Long |

Tối 13.3, thông tin đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Qui (trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Công an Hà Nội thua trận thứ hai liên tiếp trước Thể Công Viettel

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội trận thứ hai liên tiếp trong vòng ít ngày, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023-2024.

Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn làm nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 13.3, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tối 10.3).

Lộ diện đối tượng xịt hơi cay gây bỏng mắt nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 27.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập thanh niên sử dụng bình xịt gây bỏng mắt nữ sinh khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Thái Bình: Công nhân mong được tiêm vaccine phòng dịch, đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thương binh mất 1 cánh tay, 25 năm điều hành quỹ tín dụng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị mất một cánh tay, sau khi trở về địa phương, cựu chiến binh - thương binh Nhâm Gia Minh ở xã Đông Á (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vẫn phát huy tốt vai trò người lính "tàn nhưng không phế", 25 năm làm tốt vai trò Giám đốc điều hành Quỹ tín dụng nhân dân Đông Á.