Phút giằng co với “tử thần”
Sau khi xảy ra sự việc, một bé gái (7 tuổi) bị đuối nước ngay tại khu vực ao của UBND xã Nga Bạch (Nga Sơn, Thanh Hóa), nhiều người dân nơi đây vẫn đang vui mừng và đến gia đình thăm hỏi sức khỏe của cháu bé. Ngoài ra, họ cũng thầm cảm ơn và ghi nhận hành động dũng cảm của 2 cán bộ xã là anh Đào Thanh Bình (Bí thư Đoàn xã) và Thượng úy Hà Minh Hải (Phó trưởng công an xã Nga Bạch).
Chia sẻ với Lao Động, anh Đào Thanh Bình nhớ lại, vào khoảng 11h ngày 1.11, khi anh đang họp về việc phòng, chống dịch COVID-19 ở hội trường của xã thì nghe tiếng tri hô, có người đuối nước ở khu vực ao trước trụ sở xã. Lập tức, mọi người trong hội trường ùa chạy ra.
“Khi ra tôi thấy một cháu bé đang nổi dưới mặt ao. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lao xuống ao và bơi, kéo cháu bé vào bờ” - anh Bình nhớ lại.
Theo anh Bình, thời điểm đưa lên bờ, toàn thân bé gái đã tím tái, ngừng thở. Sau đó, anh cùng một đồng nghiệp khác sơ cứu tạm thời cho cháu. Một lúc sau, thấy không có hiện tượng hồi sinh, Thượng úy Hải cũng chạy tới và xách hai chân cháu, dốc ngược, vác lên vai rồi chạy nhiều vòng quanh sân ủy ban xã.
Thượng úy Hà Minh Hải cho biết, sau khi vác cháu chạy quanh sân, thấy hiện tượng nước trong miệng cháu chảy ra, ngay lập tức, anh bế cháu sang Trạm Y tế xã để tiếp tục sơ cứu. “Tại đây, tôi đặt cháu nằm nghiêng rồi cố gắng ấn vào bụng. Đột nhiên, nước trong miệng bé trào ra ngoài, cháu thở được và bắt đầu khóc. Lúc đó, mọi người đều reo lên vui mừng, cháu đã sống rồi” - Thượng úy Hải nhớ lại.
Bí thư Đoàn xã 2 lần cứu người đuối nước
Chia sẻ về việc làm của mình, cả anh Bình và Thượng úy Hải đều cho hay, gặp những hoàn cảnh như vậy thì không những hai anh mà có lẽ tất cả mọi người cũng sẽ hành động như vậy. Theo anh Bình, đây là lần thứ 2 anh cứu cháu bé bị đuối nước.
“Cách đây hơn 10 năm, khi tôi đang còn học cấp 3, trên đường đi học về, ngang qua khu vực hồ nước gần nhà, phát hiện có một cháu bé đang chới với dưới nước. Ngay lập tức, tôi nhảy xuống hồ cứu và đưa thành công cháu bé vào bờ” - anh Bình nhớ lại.
Chị Trần Thị Mai (46 tuổi, mẹ bé gái bị đuối nước) cho biết, đến giây phút này chị vẫn còn run khi nghĩ về việc con mình bị đuối nước. “Nếu không có các chú ở UBND xã kịp thời nhảy xuống ao và sơ cứu con tôi thoát nạn, không biết giờ này thế nào nữa… Gia đình vô cùng biết ơn” - chị Mai giãi bày.
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc làm của anh Đào Thanh Bình và Thượng úy Hà Minh Hải rất ý nghĩa, đã cứu giúp cháu bé thoát nạn trong tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, thông qua việc làm của 2 đồng chí cũng truyền đi thông điệp đến tất cả các đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh học tập tấm gương xung kích “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Cũng theo ông Tùng, để biểu dương hành động dũng cảm của 2 cán bộ xã, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng Bằng khen. Ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, UBND huyện Nga Sơn cũng tặng Bằng khen và Giấy khen về “Hành động dũng cảm, Tuổi trẻ xung kích” cho cá nhân 2 đồng chí.