Gần 10 năm trời làm "cha nuôi" của những chú chim ở Cần Thơ

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Ngót nghét đã gần 10 năm, vui có, buồn có ấy vậy mà tình yêu thương của ông Nguyễn Văn Chương đối với những chú chim trời vẫn không bao giờ thay đổi. Ngày nào người ta cũng thấy ông lúi cúi chăm lo từng bữa ăn cho chúng. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc và là dấu ấn đặc biệt mỗi khi nhắc về con đường Hòa Bình, thuộc trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đối với mỗi người dân Cần Thơ thì con đường Hòa Bình này quá đỗi quen thuộc, và cũng chính nơi đây đã để lại dấu ấn khó quên về câu chuyện người "cha nuôi" của những chú chim trời.
Trong 10 năm qua, người đàn ông này vẫn miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt của mình. Người đàn ông này là Nguyễn Văn Chương, không vợ không con hàng ngày kiếm sống bằng nghề bán kiểng dạo. Ngày nào khi qua đây người ta vẫn thấy ông lúi cúi bên những chú chim bồ câu. Hình ảnh này cũng trở nên thân thuộc, như một dấu ấn đẹp giữa cuộc sống đời thường.
Gần 10 năm qua, người đàn ông này vẫn miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt của mình. Ông là Nguyễn Văn Chương, không vợ, không con, hàng ngày kiếm sống bằng nghề bán kiểng dạo. Ngày nào khi qua đây người ta cũng thấy ông lúi cúi bên những chú chim bồ câu. Hình ảnh này cũng trở nên thân thuộc như một dấu ấn đẹp giữa cuộc sống đời thường.
Ngoài việc bán kiểng ra thì ông Chương cũng tranh thủ bán thêm vài tờ vé số cũng chỉ để có thêm số tiền nho nhỏ mua vài kí lúa mỗi ngày cho những chú chim tại đây.
Những hạt lúa vàng mà ông dành dụm, chắt chiu để nuôi "đàn con" của mình.
Nhiều năm gắn bó với những chú chim trời, ông Chương tâm sự: "Tôi xem đây là một cái duyên, vì tôi rất yêu động vật. Tôi không vợ không con nhưng nhờ có những chú chim này mà tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống đơn độc, có nó bầu bạn mà vơi bớt muộn phiền. Hằng ngày buôn bán cũng chẳng được là bao nhưng tôi vẫn trích ra một phần nhỏ để mua thức ăn cho chúng. Gắn bó nhiều năm trời, giờ chúng như thành viên trong gia đình vậy, mỗi lần đi xa là nhớ lắm. Hễ mỗi lẫn thấy chim bay liệng, nhảy nhót là tôi thấy vui trong lòng. Đến tuổi này thì cũng không mong gì hơn, tôi tin là mình làm chuyện phước thì sẽ gặp điều phước thôi, mà cảm thấy an yên vô cùng nữa".
Rong ruổi mưu sinh là thế nhưng ông Chương vẫn luôn tranh thủ cho chúng ăn đúng giờ. Nhờ tình thương của ông Chương nên ngày nào những chú chim trời này cũng được bữa no. Sáng, trưa, hay chiều khi đi ngang qua đây là thấy một góc đường Hòa Bình rợp cánh chim bay, chúng kéo về nhặt thóc. Con ăn no bay đi, con chưa ăn thì tìm đến.
"Những chú chim này như dấu ấn mà tôi cho là đặc biệt giữa lòng đại lộ Hòa Bình này vậy. Tôi mong muốn khi những chú chim không may vắn số có thể được thả hồn giữa lòng đại lộ, hướng mắt về nơi mà nó đã từng gắn bó", ông Chương chia sẻ.
Bao năm qua, niềm vui có nỗi buồn có nhưng đối với ông Chương những chú chim này như một giá trị tinh thần mang đến cho ông. Cũng nhờ "những chú chim Hòa Bình" này mà ngày ngày làm đẹp thêm thành phố, nhìn cánh chim bay lòng người cũng nhẹ bớt âu lo, bỗng thấy an yên giữa lòng đô thị.
Niềm vui đơn giản lắm, chẳng có gì gọi là xa vời, cứ như ông Chương vậy, ngày nào ông còn hơi thở là ngày đó còn thấy ông gắn bó với đàn chim này. Đây không chỉ là niềm vui riêng bản thân ông mà còn lan tỏa đến mọi người xung quanh. Như ông Chương đã từng nhắn nhủ: "Ngày nào tối còn sống thì tôi vẫn tiếp tục chăm lo cho đàn chim trời này. Kệ, vậy mà vui! Biết đâu sau này, 5 năm nữa, 10 năm hay 20 năm người ta vẫn còn nhắc rằng: cái ông bán kiểng ấy vậy mà có "đàn con" đặc biệt quá!".
Bạch Cúc - Thanh Sơn
TIN LIÊN QUAN

Những phụ nữ thầm lặng mưu sinh đêm 8.3 trên phố phường Tây Đô

Hoàng Kha - Bạch Cúc |

Ngày 8.3 là dịp để tôn vinh những người phụ nữ. Dịp này, những bó hoa tươi thắm hay những món quà ý nghĩa từ người thân và bạn bè được trao tay đến họ. Nhưng giữa niềm vui của biết bao người thì đâu đó là những cuộc mưu sinh thầm lặng. Tại các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ lam lũ, nhọc nhằn trong đêm vì miếng cơm manh áo.

Cần Thơ: Giá hoa tăng gấp 2 lần ngày thường vẫn cháy hàng trong ngày 8.3

Thúy Vi |

Thị trường hoa tươi ngày 8.3 đã trở nên sôi nổi và nhộn nhịp hơn hẳn. Trong các cửa hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trưng bày rất nhiều loại hoa tươi như: Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương… nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng.

40 năm lưu giữ hương vị bún kim tiền "huyền thoại" ở Cần Thơ

SƠN TRIỀU - CÚC VI |

Từ lâu, món bún thịt nướng kim tiền đã trở thành món năn quen thuộc cho mỗi buổi sáng của người dân Cần Thơ. Nếu như nói về bún thịt nướng thơm ngon và lâu đời nhất thì phải kể đến bún thịt nướng kim tiền Dì Út. Gần 40 năm trôi qua, nơi đây vẫn giữ hương vị đặc trưng, thơm ngon như thuở nào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những phụ nữ thầm lặng mưu sinh đêm 8.3 trên phố phường Tây Đô

Hoàng Kha - Bạch Cúc |

Ngày 8.3 là dịp để tôn vinh những người phụ nữ. Dịp này, những bó hoa tươi thắm hay những món quà ý nghĩa từ người thân và bạn bè được trao tay đến họ. Nhưng giữa niềm vui của biết bao người thì đâu đó là những cuộc mưu sinh thầm lặng. Tại các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ lam lũ, nhọc nhằn trong đêm vì miếng cơm manh áo.

Cần Thơ: Giá hoa tăng gấp 2 lần ngày thường vẫn cháy hàng trong ngày 8.3

Thúy Vi |

Thị trường hoa tươi ngày 8.3 đã trở nên sôi nổi và nhộn nhịp hơn hẳn. Trong các cửa hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trưng bày rất nhiều loại hoa tươi như: Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương… nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng.

40 năm lưu giữ hương vị bún kim tiền "huyền thoại" ở Cần Thơ

SƠN TRIỀU - CÚC VI |

Từ lâu, món bún thịt nướng kim tiền đã trở thành món năn quen thuộc cho mỗi buổi sáng của người dân Cần Thơ. Nếu như nói về bún thịt nướng thơm ngon và lâu đời nhất thì phải kể đến bún thịt nướng kim tiền Dì Út. Gần 40 năm trôi qua, nơi đây vẫn giữ hương vị đặc trưng, thơm ngon như thuở nào.