Du học sinh Úc dùng 14 ngày cách ly mở lớp dạy Tiếng Anh online miễn phí

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn lan toả năng lượng tích cực giúp đỡ nhiều bạn học sinh học tốt hơn trong mùa dịch COVID-19, Lê Vũ Anh Thư (Du học sinh Úc) quyết định mở lớp học trực tuyến miễn phí dành cho mọi người ngay trong khu cách ly.

Trở về từ Úc ngày 18.3, Anh Thư (sinh viên năm nhất của Đại học La Trobe) hiện đang cách ly tại Trường Quân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian cách ly, Anh Thư đã mở lớp dạy tiếng anh miễn phí và được mọi người trong phòng gọi với tên thân thương “cô giáo online”.

 
Anh Thư bắt đầu buổi dạy học online của mình ngay tại giường khu cách ly. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với báo Lao Động, Anh Thư cho biết em rất cảm động trước sự nỗ lực chống dịch của các y, bác sĩ và chiến sĩ trong khu cách ly. Để thời gian cách ly không trôi qua một cách vô bổ, lãng phí ngoài việc dành thời gian buổi sáng để học tập, nghỉ ngơi thì tất cả thời gian buổi chiều và tối Anh Thư dùng cho việc dạy học online. Em cảm thấy rất vui khi được học sinh yêu mến, mọi người ủng hộ quyết định của mình.

“Học sinh của em đáng yêu lắm. Sau những buổi dạy em vui nhất là khi phụ huynh phản hồi về mức độ hiểu bài của học sinh. Đôi lúc lỗi mạng em phải dừng dạy học trước 30 phút mà học sinh gọi điện thoại để chào cô cho bằng được”, Anh Thư chia sẻ.

Được biết, Anh Thư bắt đầu dạy gia sư các môn Toán, Văn, Anh từ năm 15 tuổi. Khi đó, những lúc bận việc cá nhân không đến nhà dạy trực tiếp được, phụ huynh thường nhờ Anh Thư dạy online cho con mình. Và thời gian đi du học là lúc Anh Thư chuyển hẳn sang dạy online.

 
“Cô giáo online” đang tương tác với các bạn học sinh nhỏ. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày Anh Thư dành khoảng 6 tiếng để dạy học online cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Cho đến thời điểm hiện tại lớp học của em có khoảng 10 học sinh, được chia theo khối, mỗi lớp học khoảng 2 tiếng. Ca thứ nhất từ 15h- 17h, ca thứ 2 từ 19h-21h. “Có hôm nhiều kiến thức và cô trò tràn đầy năng lượng em dạy tới 3 ca”. Anh Thư chia sẻ thêm.

Anh Thư cảm thấy rất vui  vì sau thời gian dạy học nhận được nhiều lời khen tặng. Đặc biệt, là những lời động viên và ủng hộ của tất cả thành viên cùng phòng cách ly. Nhiều người còn xin số điện thoại của Anh Thư để sau này có cơ hội sẽ liên hệ.

“Cuộc sống ở trong khu cách ly bình yên lắm. Ở trong này em được ăn đầy đủ chất và đúng giờ. Cứ chiều chiều mọi người đeo khẩu trang đứng cách nhau 2 mét tập thể dục, rồi đá bóng, đeo găng tay tập cầu lông nữa. Vui lắm ạ”, Anh Thư tâm sự thêm.

Những ngày qua hình ảnh các y, bác sĩ và chiến sĩ vất vả và mệt mỏi chống dịch được lan truyền rộng rãi. Qua hành động nhỏ bé của mình Anh Thư hy vọng có thể góp một phần nào đó lan tỏa điều tích cực trong xã hội góp phần cổ vũ tinh thần “chiến đấu” với dịch bệnh của các y, bác sĩ và chiến sĩ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà trọ nghĩa tình

Nam Dương |

Từ hơn một tháng qua, trong khi nhiều người lao động (NLĐ) phải loay hoay với việc lo mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19, thì hơn 100 công nhân (CN) ở trong khu nhà trọ của gia đình bà Phù Nhật Phượng (khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) lại đỡ vất vả hơn. Bởi ngay từ khi những thông tin chính thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh được thông báo, bà Phượng đã có những biện pháp giúp họ phòng chống dịch.

Cụ bà 90 tuổi dùng tiền mừng thọ tặng cán bộ y tế chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Xem nhiều bản tin thời sự về tình hình dịch COVID-19, thấy các nhân viên y tế đang vất vả ngày đêm chống dịch, mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Lê Thị Chi, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã nhờ con cháu chuyển số tiền 5 triệu đồng được mẹ dành dụm từ tiền con cháu mừng thọ, tặng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Những người trẻ xung phong vào tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tô Thế - Linh Chi |

Không ngại khó, không sợ khổ, không sợ lây nhiễm, những bạn trẻ tình nguyện vẫn nguỵện cống hiến, dốc lòng, chung tay cùng đất nước chống dịch COVID-19, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Nóng nhất 24h: Du học sinh xin cách ly tự nguyện trả phí ở khách sạn 4 sao

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Du học sinh xin cách ly tự nguyện trả phí tại khách sạn 4 sao; Nữ sinh Quảng Ninh học xong đại học trước khi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất về đoàn du học sinh Việt Nam bị kẹt ở sân bay của Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ thông tin về đoàn du học sinh Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Mỹ, trong đó cho biết hiện còn khoảng hơn 10 thành viên trong nhóm ở Dallas đều đã đổi được vé và sẽ về trong ngày mai (24.3).

Thư gửi con trai là du học sinh Australia của người mẹ Việt

TUỆ NHI |

Yêu con theo một cách rất khác - đó là chia sẻ của bà mẹ Phạm Thái Lê (Hà Nội) gửi tới con trai là du học sinh Australia. Trong khi nhiều người mua vé máy bay cho con về nước hay gửi đồ cho con để phòng dịch COVID-19 thì bà mẹ này đã không làm như vậy.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Chủ nhà trọ nghĩa tình

Nam Dương |

Từ hơn một tháng qua, trong khi nhiều người lao động (NLĐ) phải loay hoay với việc lo mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19, thì hơn 100 công nhân (CN) ở trong khu nhà trọ của gia đình bà Phù Nhật Phượng (khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) lại đỡ vất vả hơn. Bởi ngay từ khi những thông tin chính thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh được thông báo, bà Phượng đã có những biện pháp giúp họ phòng chống dịch.

Cụ bà 90 tuổi dùng tiền mừng thọ tặng cán bộ y tế chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Xem nhiều bản tin thời sự về tình hình dịch COVID-19, thấy các nhân viên y tế đang vất vả ngày đêm chống dịch, mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Lê Thị Chi, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã nhờ con cháu chuyển số tiền 5 triệu đồng được mẹ dành dụm từ tiền con cháu mừng thọ, tặng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Những người trẻ xung phong vào tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tô Thế - Linh Chi |

Không ngại khó, không sợ khổ, không sợ lây nhiễm, những bạn trẻ tình nguyện vẫn nguỵện cống hiến, dốc lòng, chung tay cùng đất nước chống dịch COVID-19, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Nóng nhất 24h: Du học sinh xin cách ly tự nguyện trả phí ở khách sạn 4 sao

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Du học sinh xin cách ly tự nguyện trả phí tại khách sạn 4 sao; Nữ sinh Quảng Ninh học xong đại học trước khi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất về đoàn du học sinh Việt Nam bị kẹt ở sân bay của Mỹ

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ thông tin về đoàn du học sinh Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Mỹ, trong đó cho biết hiện còn khoảng hơn 10 thành viên trong nhóm ở Dallas đều đã đổi được vé và sẽ về trong ngày mai (24.3).

Thư gửi con trai là du học sinh Australia của người mẹ Việt

TUỆ NHI |

Yêu con theo một cách rất khác - đó là chia sẻ của bà mẹ Phạm Thái Lê (Hà Nội) gửi tới con trai là du học sinh Australia. Trong khi nhiều người mua vé máy bay cho con về nước hay gửi đồ cho con để phòng dịch COVID-19 thì bà mẹ này đã không làm như vậy.