Đoàn viên công đoàn cứu cháu bé bị đuối nước

Hà Anh |

Chiều 15.3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Hoàng Hữu Tháp - nhân viên Công ty VNPT-VinaPhone Hải Dương - phát hiện tại góc ao của gia đình khách hàng có tiếng bì bõm… Chạy đến, anh phát hiện một bé trai đang vùng vẫy, sặc nước, có dấu hiệu sắp chìm. Ngay lập tức, anh Tháp lao xuống ao, đưa cháu lên bờ, dùng các biện pháp sơ cứu.

Sau gần 10 ngày diễn ra sự việc, anh Tháp nhớ lại: “Chiều 15.3, thực hiện công việc được giao, tôi đến nhà anh N.B.Đ và chị V.T.H (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang) để chăm sóc khách hàng. Đến nơi, khách hàng không có nhà.

Khi đang trao đổi với con gái lớn của khách hàng (học lớp 7) về dịch vụ viễn thông, tôi phát hiện ở góc ao có tiếng đạp nước. Liếc nhanh, tôi thấy một bé trai còn nhỏ đang lóp ngóp vẫy vùng… Ngay lập tức, tôi chạy ra và lao xuống ao để cứu cháu.

Khi xuống tới mép ao, tôi rất bất ngờ vì ao rất sâu (khoảng 1,8-2m), rộng và cháu bé có dấu hiệu xa bờ rồi dần chìm. Do biết bơi và biết qua kỹ năng cứu người đuối nước, tôi đã tiếp cận được cháu và lôi cháu được lên bờ. Lúc đưa lên bờ, cháu bé đã ở trong tình trạng căng nước, mặt tái nhợt (do ở dưới nước và thời tiết lạnh) nên tôi đã xốc cháu lên để ép nước ra ngoài, tiến hành các biện pháp sơ cứu…”.

Cùng với các biện pháp sơ cứu, anh Tháp hô hoán và bảo người nhà lấy nước ấm, quần áo để lau rửa, thay cho cháu. Sau khi được sơ cứu và thay quần áo khoảng 6 phút, cháu bé dần tỉnh, da hồng hào trở lại.

Lúc này, anh Tháp mới có cảm giác lạnh run vì bộ đồ của anh vẫn đang sũng nước. Khi người thân của gia đình khách hàng tới, anh mới bàn giao cháu và về nhà thay quần áo.

Được biết, cháu bé được anh Tháp cứu là L (4 tuổi), con thứ hai của khách hàng. Tại thời điểm cháu L bị đuối nước, anh Đ đi làm ăn xa, còn chị H đi làm công ty. “Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới cá nhân anh Tháp cùng các cán bộ công nhân viên của VNPT, VinaPhone Hải Dương vì đã đem lại niềm vui tới gia đình” - anh Đ thay mặt gia đình nói.

Chia sẻ về hành động của mình chiều 15.3, anh Tháp nói rằng: “Lúc đó, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết điều cần làm ngay là cứu người. Hiện nay, cháu L vẫn khỏe mạnh, bình an là tôi mừng rồi”.

Anh Tháp cho biết, hằng năm, ở quê anh trong những dịp nghỉ học, đã có nhiều trường hợp trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước rất thương tâm. Bởi vậy, anh chỉ muốn dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh là cần quan tâm tới con em mình, nhất là vào thời điểm các cháu được nghỉ học. Đặc biệt, các gia đình cần cho các cháu đi học bơi từ lúc nhỏ.

Trao đổi về hành động của đoàn viên công đoàn Hoàng Hữu Tháp, bà Tạ Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn chi nhánh VNPT-VinaPhone Ninh Giang - cho biết, anh Tháp (sinh năm 1983) mới được tuyển dụng vào Công ty VNPT-VinaPhone Hải Dương 6 tháng và là nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại địa bàn của huyện Ninh Giang. Gia đình anh có hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học, vợ không có việc làm nên anh Tháp khá vất vả… Tuy nhiên, anh rất năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp quý mến.

Nhằm biểu dương kịp thời tinh thần dũng cảm và là tấm gương sáng để cán bộ, nhân viên Công ty VNPT-VinaPhone Hải Dương học tập và noi theo, mới đây, lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống đơn vị tặng giấy khen và phần thưởng cho anh Hoàng Hữu Tháp.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai đổ 10 nghìn xăng cho khách quên tiền: "Đang đi hết xăng thì khổ"

Anh Tuấn |

Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, từ nhiều hình thức khác nhau, nhưng có lẽ điều ấm áp nhất là khi chúng ta vô tình nhận được lòng tốt từ một ai đó xa lạ. Dưới đây là một câu chuyện như thế.

Đà Nẵng: 5.000 phần quà cho công nhân vệ sinh và người khó khăn do COVID-19

N.T.H |

Ngày 24.3, Quỹ “Vì một thành phố đáng sống- Đà Nẵng" do gia đình ông Phạm Thanh, cùng các mạnh thường quân đã tổ chức tặng hơn 5.000 phần quà, gồm 10kg gạo, mì gói, dầu ăn và nước chấm/suất, cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng và người gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phòng khử khuẩn di động miễn phí cho người dân giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Với mong muốn đồng hành cùng người dân và chính quyền giữa mùa dịch COVID-19, một người làm nghề kinh doanh tự do ở Thừa Thiên - Huế đã tự bỏ tiền túi chế tạo phòng khử khuẩn di động phục vụ miễn phí cho mọi người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chàng trai đổ 10 nghìn xăng cho khách quên tiền: "Đang đi hết xăng thì khổ"

Anh Tuấn |

Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, từ nhiều hình thức khác nhau, nhưng có lẽ điều ấm áp nhất là khi chúng ta vô tình nhận được lòng tốt từ một ai đó xa lạ. Dưới đây là một câu chuyện như thế.

Đà Nẵng: 5.000 phần quà cho công nhân vệ sinh và người khó khăn do COVID-19

N.T.H |

Ngày 24.3, Quỹ “Vì một thành phố đáng sống- Đà Nẵng" do gia đình ông Phạm Thanh, cùng các mạnh thường quân đã tổ chức tặng hơn 5.000 phần quà, gồm 10kg gạo, mì gói, dầu ăn và nước chấm/suất, cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng và người gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phòng khử khuẩn di động miễn phí cho người dân giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Với mong muốn đồng hành cùng người dân và chính quyền giữa mùa dịch COVID-19, một người làm nghề kinh doanh tự do ở Thừa Thiên - Huế đã tự bỏ tiền túi chế tạo phòng khử khuẩn di động phục vụ miễn phí cho mọi người.