Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Dưới ánh điện đường, anh Trần Minh Quân (sinh năm 1990) - trưởng nhóm “Từ thiện đêm” cùng các thành viên bắt đầu chuyến hành trình thăm hỏi người vô gia cư.

Trước khi xuất phát, anh Quân luôn dành thời gian xắp sếp quà và trò chuyện với các thành viên trong nhóm “Từ thiện đêm”
Trước khi xuất phát, anh Quân luôn dành thời gian sắp xếp quà và trò chuyện với các thành viên trong nhóm “Từ thiện đêm”. Ảnh: Trang Hoài.

Năm 2014, anh bắt đầu bén duyên với những mảnh đời “4 không” (không nhà, không gia đình, không người thân, không kinh tế). Trải qua 6 năm từ khi thành lập, đến nay, nhóm của anh Quân có 30 thành viên chủ chốt và hàng trăm thành viên tham gia.

Đều đặn vào mỗi tối thứ 3, hội “Từ thiện đêm” của anh Quân lại tất bật tập trung tại phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó nhóm tập hợp gói quà, mỗi người một công việc, người phân loại, người đóng gói, người chuẩn bị vật dụng cần thiết cho chuyến đi như bông băng, thuốc, cao dán, dầu gió...

Chuẩn bị xong, nhóm nhanh chóng di chuyển đến điểm người vô gia cư trú ngụ rồi chia nhau tặng quà, thăm hỏi sức khỏe từng người, ai cần hỗ trợ gì nhóm anh Quân đều sẵn sàng tận tình giúp đỡ.

Những phần quà không lớn nhưng là mắt xích để gắn kết, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
Những phần quà không lớn nhưng là mắt xích để gắn kết, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Ảnh: Trang Hoài

Mỗi một tuần nhóm sẽ di chuyển qua 4-5 điểm, với 35-40 phần quà. "Trong quá trình thăm hỏi, tặng quà nhóm chúng tôi phải tìm hiểu cụ thể từng hoàn cảnh, vấn đề để giúp đỡ, tránh tình trạng giúp sai người" - anh Quân nói.

Suốt 6 năm qua, là một người thủ lĩnh, anh Quân luôn ý thức, nêu cao trách nhiệm, vận động những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ người “4 không” vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, anh Quân luôn sát sao, theo dõi bảo vệ cho từng thành viên để tránh trường hợp xấu xảy ra khi nhóm đi tặng quà.

Anh Quân đang chuẩn bị vật dụng cần thiết trước khi đi tặng quà
Anh Quân đang chuẩn bị vật dụng cần thiết trước khi đi tặng quà.

Những lần đi tặng quà đêm, được trò chuyện, quan tâm người yếu thế luôn đem lại cho anh nhiều cảm xúc, bởi những người vô gia cư và những người nghèo, họ thường phải đối mặt với rất nhiều tổn thương, khó khăn trong cuộc sống nên họ cần được quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng.

Tuy nhiên, qua vẻ bề ngoài, quần áo cũ nát, chân tay họ lấm lem mà những người xung quanh thường không tôn trọng và xa lánh họ.

Ngoài những phần quà như mì tôm, sữa tươi, người vô gia cư được nhóm tặng thêm thuốc giảm đau, cao dán hay thuốc hạ sốt. Ảnh: Trang Hoài

Anh Quân bồi hồi nhớ lại, có một lần anh đi tặng cơm nóng cho người vô gia cư trên đường Tăng Bạt Hổ (Q.Hai Bà Trưng), nhưng có người nhất quyết không nhận và nói với anh: Không phải chú chê mà không nhận. Hôm nay chú có đồ ăn rồi, nhờ các cháu chuyển phần cơm này cho người đang cần, để họ được ấm bụng. Nếu hôm nào không tự kiếm được, chú sẽ nhờ các cháu giúp đỡ...

"Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ và nhớ mãi cho tới bây giờ. Từ khoảnh khắc đó, tôi tự hứa với bản thân phải sống có ích và trách nhiệm hơn nữa để san sẻ khó khăn cùng với mọi người” - anh Quân bộc bạch.

Ông Thịnh vui mừng nhận quà từ nhóm “Từ thiện đêm”. Ảnh: Trang Hoài
Ông Thịnh vui mừng nhận quà từ nhóm “Từ thiện đêm”. Ảnh: Trang Hoài

Một trong những người nhận được hỗ trợ và giúp đỡ của nhóm là ông Nguyễn Văn Thịnh (76 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam) cầm trên tay những miếng cao dán vui mừng chia sẻ: "Tôi may mắn lắm, tuy không có nhà, không có gia đình, nhưng nhận được sự quan tâm sẻ chia của cháu Quân và các bạn trong nhóm tôi cũng ấm lòng.

Nhận quà từ mọi người, tôi vui lắm chỉ biết cảm ơn và quý trọng những tấm lòng thơm thảo luôn giúp đỡ những người khó khăn như chúng tôi”.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Người đàn ông nghèo khó và những chuyến xe từ thiện

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mỗi ngày 2 chuyến, 6h và 11h bất kể dù nắng gắt hay mưa dầm, một người đàn ông ở độ tuổi 50 lại cùng chiếc xe máy cũ kỹ của mình đều đặn đến các chợ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để nhận đồ từ thiện từ các tiểu thương. Khi thì rau, củ, quả, lúc thì quần áo, chở đến những nơi đang cần. Việc làm những tưởng đơn giản nhưng khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông lại càng thấy thấm thía và ý nghĩa hơn...

Tân Hoa Hậu Đỗ Thị Hà giản dị trong chuyến đi từ thiện đầu tiên

Linh Chi |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cùng "Người đẹp nhân ái" Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có chuyến từ thiện đầu tiên sau đăng quang tại Khoa Ung Bướu tại Bệnh Viện Quân Y 175.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Người đàn ông nghèo khó và những chuyến xe từ thiện

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Mỗi ngày 2 chuyến, 6h và 11h bất kể dù nắng gắt hay mưa dầm, một người đàn ông ở độ tuổi 50 lại cùng chiếc xe máy cũ kỹ của mình đều đặn đến các chợ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để nhận đồ từ thiện từ các tiểu thương. Khi thì rau, củ, quả, lúc thì quần áo, chở đến những nơi đang cần. Việc làm những tưởng đơn giản nhưng khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông lại càng thấy thấm thía và ý nghĩa hơn...

Tân Hoa Hậu Đỗ Thị Hà giản dị trong chuyến đi từ thiện đầu tiên

Linh Chi |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cùng "Người đẹp nhân ái" Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã có chuyến từ thiện đầu tiên sau đăng quang tại Khoa Ung Bướu tại Bệnh Viện Quân Y 175.