Dành trọn thanh xuân chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi

Sỹ Linh |

Cần Thơ - Xuất phát từ lòng nhân ái, tình yêu thương trẻ nhỏ, một người phụ nữ ở Cần Thơ đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để gắn bó, chăm sóc, chở che hàng trăm đứa trẻ mồ côi kém may mắn bị cha mẹ, hoặc người thân bỏ rơi. Đó là bà Dương Thị Muối, 55 tuổi, nhân viên của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

Nhân viên gắn bó lâu năm nhất với Trung tâm

Trưa ngày 1.6, tham gia cùng nhà hảo tâm đến tặng bánh, sữa cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là hình ảnh các chị, các cô bảo mẫu (nhân viên chăm sóc trẻ) đang chăm chút cho các bé bú sữa bình. Trong đó, có một người phụ nữ khá lớn tuổi đang âu yếm vỗ dành hết bé này đến bé khác như một người bà đang chăm sóc cháu ruột của mình.

Sau buổi tặng quà, chúng tôi được trò chuyện mới biết, bà tên Dương Thị Muối, 55 tuổi và đã gắn bó với trung tâm 32 năm qua. Từ khi vào làm đến nay, bà Muối cũng không nhớ rõ mình đã chăm sóc bao nhiêu trẻ, tuy nhiên, con số từ vài trăm em trở lên.

Hình ảnh bà Muối chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm Công tác Xã hội TP. Cần Thơ (Ảnh: Phong Linh)
Hình ảnh bà Muối chăm sóc trẻ mồ côi sơ sinh tại Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
Bà Muối cho trẻ sơ sinh bú sữa bình (Ảnh: Phong Linh)
Bà Muối cho trẻ sơ sinh bú sữa bình. Ảnh: Phong Linh

Bà Muối tâm sự: “Từ khi vào làm cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy khó chịu, hay hối tiếc với công việc chăm sóc các cháu. Dù công việc này khá mệt nhọc, vất vả. Bởi, tôi luôn muốn được bù đắp phần nào vào khoảng trống, sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ dành cho các cháu. Cứ nhìn thấy các cháu vui đùa, khỏe mạnh và được các con gọi mẹ là tôi thấy vui, hạnh phúc. Khi có bé nào bệnh thì tôi lại xót ruột và lo lắng không yên. Tôi muốn nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ, xin đừng bao giờ bỏ rơi con mình, bởi các cháu nhỏ rất cần sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ”.

Lan tỏa tình yêu thương

Tấm lòng nhân ái của các bảo mẫu nói chung, đặc biệt là bà Dương Thị Muối trong chăm sóc trẻ em mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ không chỉ mang lại niềm hạnh phúc, xoa dịu nỗi buồn tủi trong các em, qua đó còn tạo sự lan tỏa về tình yêu thương, tấm lòng nhân ái trong cán bộ, nhân viên và những người đang sống, sinh hoạt tại đây.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, 19 tuổi, trước đây cũng là trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ. Lớn lên trong mái ấm tình thương của Trung tâm và cảm nhận được tấm lòng của các cô bảo mẫu, Kim Hoàng luôn nhắc lòng mình sẽ nối nghiệp các cô để chăm sóc trẻ mồ côi.

“Tôi cảm thấy mình may mắn khi được Trung tâm nhận nuôi và nhất là được cô Dương Thị Muối chăm sóc trực tiếp. Trước đây cô chăm sóc tôi kỹ lưỡng và luôn dỗ dành, bảo vệ, yêu thương tôi như con ruột vậy. Sự quan tâm, chăm sóc của cô làm tôi thấy ấm áp, không bị cảm giác buồn tủi. Tôi luôn xem cô như mẹ của mình và là tấm gương để tôi noi theo về tình yêu thương con người. Tôi xin ở lại làm nhân viên chăm sóc các bé mồ côi, trẻ khuyết tật của Trung tâm cũng vì muốn đền ơn Trung tâm đã nuôi dưỡng mình và tiếp nối công việc của cô Muối” - chị Nguyễn Thị Kim Hoàng cho biết.

Cô Muối (ngồi phải) và chị Kim Hoàng trò chuyện sau những giờ làm việc (Ảnh: Phong Linh)
Bà Muối (ngồi phải) và chị Kim Hoàng trò chuyện sau những giờ làm việc (Ảnh: Phong Linh)

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ được thành lập năm 2013, trên nền tảng sáp nhập giữa Trung tâm nuôi trẻ mồ côi – nhiễm chất độc Dioxin và Trung tâm Công tác xã hội trẻ em. Hiện tại Trung tâm có 45 bảo mẫu trực tiếp làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng. Mỗi đêm có từ 10 đến 12 bảo mẫu trực đêm tại các nhóm trẻ với tổng số 86 trẻ em được chia thành các nhóm: trẻ tâm thần, trẻ bại não, thiếu nhi và sơ sinh.

Trẻ mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ trong giờ học nghề (Ảnh: Phong Linh)
Trẻ mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ trong giờ học nghề. Ảnh: Phong Linh

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, tất cả các nhân viên làm việc tại trung tâm đều giàu tình yêu thương và tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, đặc biệt là các em thiếu nhi. Tinh thần làm việc vượt lên trên trách nhiệm với sự yêu thương và tấm lòng nhân ái của các chị, các cô bảo mẫu đang làm việc tại các cơ sở nuôi dạy, chăm sóc trẻ mồ côi đã phần nào chia sẻ, khỏa lấp và xoa dịu nỗi buồn tủi để những mảnh đời kém may mắn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Sỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, Sở LĐTBXH phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

An Giang: Trao 6 Sổ tiết kiệm Công đoàn VN cho trẻ mồ côi do COVID-19

Minh Triều - Cẩm Tú |

An Giang - Tiếp tục chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2022, ngày 20.5, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - cùng đoàn công tác đến thăm và tổ chức trao tặng 6 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho các trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19, cư ngụ huyện Biên giới Tịnh Biên và An Phú.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, Sở LĐTBXH phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

An Giang: Trao 6 Sổ tiết kiệm Công đoàn VN cho trẻ mồ côi do COVID-19

Minh Triều - Cẩm Tú |

An Giang - Tiếp tục chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2022, ngày 20.5, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - cùng đoàn công tác đến thăm và tổ chức trao tặng 6 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho các trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19, cư ngụ huyện Biên giới Tịnh Biên và An Phú.