Đà Nẵng: Quận Ngũ Hành Sơn khai trương cây ATM gạo miễn phí

Hải Minh |

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cấp phát 7 tấn gạo cho 1.400 hộ ở 4 phường thuộc quận, mỗi hộ 5 kg gạo để vượt qua mùa dịch COVID-19.

Trước tình hình cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, cây ATM gạo của UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã phần nào giúp người lao động nghèo, công nhân mất việc, sinh viên bớt nỗi lo toan, có thêm những bữa cơm ấm cúng.

Gạo chảy xuống túi qua ống dẫn. Ảnh: Hải Minh
Gạo chảy xuống túi qua ống dẫn tại cây ATM gạo quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: Hải Minh

Khác với các máy ATM gạo tự động, ATM gạo của UBND quận Ngũ Hành Sơn được vận hành bằng sức người. Hệ thống máy ATM gạo gồm khu tiếp gạo nối với một ống dẫn gạo. Tại khu tiếp gạo, Đoàn thanh niên bố trí người trực, hỗ trợ lấy gạo. Người dân đến nhận gạo chỉ việc cầm túi nilon và hứng gạo chảy xuống.

Người dân nhận túi vào lấy gạo. Ảnh: Hải Minh
Người dân Đà Nẵng nhận túi vào lấy gạo. Ảnh: Hải Minh

Theo Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn (đơn vị phụ trách ATM gạo) Hoàng Trân Châu cho biết, UBND quận cấp phát 7 tấn gạo cho 1.400 hộ ở 4 phường thuộc quận, mỗi hộ 5 kg gạo. Dự kiến thời gian hoạt động từ ngày 27 đến hết ngày 30.8.2020.

Trong đó, phường Hòa Hải tổ chức phát gạo ngày 27.8; phường Hòa Quý ngày 28.8; phường Mỹ An ngày 29.8; phường Khuê Mỹ ngày 30.8. Các đối tượng được cấp phát do UBND các phường lập danh sách, cấp phiếu để người dân mang phiếu đi nhận gạo.

Hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Hải Minh
Hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Hải Minh

Từ sáng sớm người dân tập trung, xếp hàng trong khuôn viên sân vận động quận Ngũ Hành Sơn để xếp hàng chờ nhận gạo. Chị Ngô Thị Cúc (38 tuổi, công nhân vệ sinh công trình)  vui vẻ tiến lại gần cây ATM gạo. Nhiều ngày rồi, gia đình chị Cúc phải tiết kiệm tiền để mua gạo ăn. Gia đình chị Cúc đông người nên khi có cây ATM gạo đã hỗ trợ gia đình chị rất nhiều trong những ngày dịch.

Với tay lấy một túi nilon, gạo từ từ trong chiếc ống chảy ra, nằm gọn gàng trong túi, chị Cúc không giấu đi được niềm vui hạnh phúc, chị xách túi gạo rồi ra về, nhường chỗ cho người tiếp theo đang ngồi xếp hàng cách 2m.

Người dân xếp hàng đợi chờ lấy gạo. Ảnh: Hải Minh
Người dân Đà Nẵng xếp hàng đợi chờ lấy gạo. Ảnh: Hải Minh

Đến xếp hàng nhận gạo từ sớm, bà Lê Thị Làn (64 tuổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) xúc động cảm ơn các thanh niên đã ân cần giúp đỡ bà nhận gạo.

Ôm bao gạo trên tay, bà Làn chia sẻ: "Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng già, con cái đều đi làm ăn xa, cũng không dư dả gì. Ngày thường, tôi đi lượm ve chai đem bán. Từ ngày, thành phố thực hiện lệnh giãn cách xã hội, tôi chỉ ở nhà nên thu nhập rất bấp bênh, hai vợ chồng gắng gượng xoay sở qua ngày. Nay được nhận gạo miễn phí tôi cảm thấy rất vui và đỡ khó khăn phần nào".

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.


Những màu áo xanh tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Khó khăn, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng với quyết tâm của tuổi trẻ Đà Nẵng, các bạn tự hứa rằng, đến khi nào thành phố hết dịch mới thôi nhiệm vụ.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.


Những màu áo xanh tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Khó khăn, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng với quyết tâm của tuổi trẻ Đà Nẵng, các bạn tự hứa rằng, đến khi nào thành phố hết dịch mới thôi nhiệm vụ.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.