Đà Nẵng “ngừng mọi hoạt động” nhưng không ngừng sẻ chia

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng bước vào những ngày “ngừng mọi hoạt động”, không còn những đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ cho những xóm nghèo, khu cách ly, thế nhưng từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối, giúp đỡ nhau. Nhà nào thiếu thốn gì, khó khăn ra sao, mọi người lại chung tay góp mớ rau, cân gạo gửi cho nhau. Họ tự nhận đó chẳng phải việc gì to tát, chỉ là tình người lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này, ngừng mọi hoạt động nhưng không có nghĩa là ngừng sẻ chia.

Từ ngày 16.8, Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt, cấp bách với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Dẫu chính quyền nỗ lực và chuẩn bị mọi kế hoạch nhưng việc cung ứng nhu yếu phẩm với nhiều khu vực cách ly, phong toả vốn khó lại càng thêm khó.

Thế nhưng cũng chính trong khó khăn đó, sự sẻ chia của từng người mang lại nhiều câu chuyện ấm áp.

Anh Lê Chiến, người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà – một trong những phường cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng cho hay, nhà anh có con nhỏ, là người làm cha, anh thương con sinh ra trong một thời điểm quá đặc biệt khi nhà nhà người người đối diện với đại dịch. Thế nhưng, nhìn vào bữa cơm ngày cách ly, anh lại nhận ra nhiều điều ấm áp.

“Có bữa cơm cả nhà tôi 6 người ăn no nê, điều đặc biệt của nó là hoàn toàn là đồ được các cô chú hàng xóm cho. Việc này diễn ra trước lệnh phong toả cả thành phố vài ngày, nhà tôi không có thói quen tích trữ đồ ăn nên không kịp phản ứng. Chúng tôi hết đồ ăn. Nhưng may mắn thay, các cô chú hàng xóm cho nhà tôi rau. Có nhà một bác ngư dân tích trữ nhiều cá, bác ấy mở tủ và chia cá cho cả xóm.

Những suất rau củ quả người dân sẻ chia nhau giữa mùa cách ly. Ảnh: TL

Nhà tôi không có nhiều đồ ăn nhưng cũng chia sẻ với mọi người ít lạp xưởng, vài lon nước. Sau này con lớn lên, tôi sẽ nói với con rằng dù được sinh ra trong thời điểm đặc biệt nhưng việc cho đi không đơn giản là sẽ nhận lại, việc cho đi đôi khi cho chúng ta biết chúng ta là ai, cho chúng ta cộng đồng của mình, cho chúng ta những người bạn, hàng xóm láng giềng” – anh Chiến chia sẻ.

Cùng chia sẻ câu chuyện về những mớ rau, con cá trong mùa cách ly, phong toả ở Đà Nẵng, chị Trần Thị Bích Liên, người dân phường Nại Hiên Đông kể, từ ngày xuất hiện ca F0 tại khu phố nơi chị sinh sống, ai cũng hoang mang và xuống tinh thần. Thông báo cách ly đột ngột, mọi sự chuẩn bị đều không có. Rồi cứ ngày số ca F0 lại tăng, nỗi lo bà con càng nhiều.

“Thế nhưng nhờ sự chủ động kết nối, bà con trong xóm động viên cố gắng, chia sẻ thêm kiến thức về cách phòng chống dịch cho đến gửi tặng nhau chút rau, con cá, chút mắm, đường… mà tình cảm xóm giềng chan chứa.

Chính quyền địa phương cho đến từng tổ dân phố chia từng suất thực phẩm cho bà con. Ảnh: TL

Chưa hết, chính quyền địa phương giờ đây không chỉ nhắc nhở công tác phòng chống dịch mà còn nắm bắt tình hình đời sống từng hộ gia đình. Cả khu phố tôi được cứu trợ củ quả quá ngon luôn dù là ở khu cách ly, đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương cho đến các mạnh thường quân” – chị Liên chia sẻ.

Hàng vạn hộ dân phải cách ly, không ít gia đình có con nhỏ gặp cảnh hết sữa. Anh Nguyễn Cường, người dân phường Thọ Quang xúc động kể: "Liên lạc với một hội nhóm từ thiện, dù không di chuyển được vào khu cách ly, thế nhưng ngay hôm sau, qua đường bưu điện, họ gửi sữa đến con trai sinh non mới 3 tháng tuổi của tôi. Một chị khác biết tin ở gần khu tôi ở cũng nhắn đến lấy. Tôi nhờ bác tổ trưởng đến nhà, chị gửi lon sữa còn dặn nhớ cho uống thử, sợ bé không hợp".

Hội Liên hiệp phụ nữ Đà Nẵng hỗ trợ sữa cho trẻ nhỏ khu cách ly. Ảnh: ST

Đà Nẵng đối diện với nhiều khó khăn khi phải hy sinh lợi ích kinh tế, ngừng mọi hoạt động để phòng dịch nhưng chính quyền khẳng định, bảo vệ tính mạng người dân vẫn là trên hết.

Đâu đó, nhiều người dân xóm trọ nghèo, lao động thất nghiệp cũng sẽ lo lắng, hoang mang nhưng “ngưng mọi hoạt động” không có nghĩa là ngừng yêu thương. Tình người vẫn đang được sẻ chia trong từng bữa cơm, từng dòng tin nhắn động viên nhau cùng thành phố vượt qua đại dịch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị ở Đà Nẵng phục vụ theo địa bàn 7 ngày thành phố "ngừng hoạt động"

THUỲ TRANG |

Các siêu thị, nhà cung ứng lương thực cho người dân được chia theo địa bàn quận phục vụ trong thời gian 7 ngày dừng mọi hoạt động, “ai ở yên đó”. Để chuẩn bị cho thời gian sau đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu mở lại dần các chợ truyền thống.

Đà Nẵng "dừng mọi hoạt động" là để bảo vệ tính mạng người dân

THUỲ TRANG |

Sáng nay (14.8), chính quyền Đà Nẵng đã có "Thông cáo báo chí", thông báo chính thức dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố, với nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó” từ 8h ngày 16.8 đến 8h ngày 23.8 tới đây. Làm như vậy, Đà Nẵng nhằm đặt yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà trong 7 ngày

THUỲ TRANG |

Sáng 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng có thông báo chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong 7 ngày để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Siêu thị ở Đà Nẵng phục vụ theo địa bàn 7 ngày thành phố "ngừng hoạt động"

THUỲ TRANG |

Các siêu thị, nhà cung ứng lương thực cho người dân được chia theo địa bàn quận phục vụ trong thời gian 7 ngày dừng mọi hoạt động, “ai ở yên đó”. Để chuẩn bị cho thời gian sau đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu mở lại dần các chợ truyền thống.

Đà Nẵng "dừng mọi hoạt động" là để bảo vệ tính mạng người dân

THUỲ TRANG |

Sáng nay (14.8), chính quyền Đà Nẵng đã có "Thông cáo báo chí", thông báo chính thức dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố, với nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó” từ 8h ngày 16.8 đến 8h ngày 23.8 tới đây. Làm như vậy, Đà Nẵng nhằm đặt yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà trong 7 ngày

THUỲ TRANG |

Sáng 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng có thông báo chính thức về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong 7 ngày để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.