Đà Nẵng: Lan toả hiệu ứng 0 đồng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trải qua 2 năm dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đà Nẵng dường như kiệt quệ nay bỗng cựa mình thức giấc đón chào du khách. Bên cạnh đó, dư âm của những “Chuyến xe 0 đồng”, “Bữa ăn 0 đồng”… của những ngày dịch bệnh nay càng ấm áp hơn.

Trả phí bằng nụ cười

Hòa trong đám đông tất bật, vội vã đi làm mỗi sáng, chúng ta chỉ nhìn thấy những dòng người, nhưng ở một điểm trường tiểu học nào đó vẫn có những bữa sáng miễn phí ấm áp tình người của Chi hội phụ nữ số 1, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Cứ như vậy, sáng thứ 3 mỗi tuần, Chi hội sẽ phát 50 suất ăn sáng cho trẻ em, người già, người bán vé số, phần nào tiết kiệm chi phí cho họ theo chương trình “4 an” của thành phố.

Bên cạnh đó, nếu lượn một vòng thành phố, các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh “tiệm cắt tóc 0 đồng” xuất hiện dọc vỉa hè. Tại đây, những đôi tay lành nghề, những học viên đang theo học giống như những người nghệ sĩ đang làm đẹp cho mọi người.

“Tiệm cắt tóc 0 đồng” trên đường Nguyễn Tất Thành đón 30-40 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Linh
“Tiệm cắt tóc 0 đồng” trên đường Nguyễn Tất Thành đón 30-40 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Linh

“Tiệm cắt tóc 0 đồng” trên đường Nguyễn Tất Thành của anh Phan Đoan mỗi ngày phục vụ cho 30 người, có lúc cao điểm lên đến 40 người. Các anh hăng say cắt tóc, tạo kiểu cho những cụ già, người bán vé số hay trẻ nhỏ… không lúc nào là tiệm ế khách. “Mỗi người khi đến đây chúng tôi thu phí bằng chính nụ cười hài lòng của họ”, anh Đoan nói.

Bên cạnh những bữa ăn ấm áp, những tiếng nói cười còn có một lớp học ê a từ các cậu học sinh tiểu học tại “Lớp học 0 đồng” của Chi đoàn thôn Lệ Sơn Bắc (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) vào mỗi buổi sáng chủ nhật hằng tuần. Lớp học chỉ vỏn vẹn khoảng 15 học sinh nhưng nhận lại được rất nhiều quan tâm, ủng hộ của quý phụ huynh, học sinh. Tại lớp học, các đoàn viên là các cựu sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố tranh thủ những ngày nghỉ để tham gia giảng dạy tại lớp học.

“Lớp học 0 đồng” của Chi đoàn thôn Lệ Sơn Bắc diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Linh
“Lớp học 0 đồng” của Chi đoàn thôn Lệ Sơn Bắc diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Linh

Cho đi là nhận lại

Những câu chuyện cho đi của mạnh thường quân, các hội, nhóm... dường như không khó bắt gặp. Đặc biệt nhất chính là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Đà Nẵng vào tháng 8.2020, khi cả nước hướng về tâm dịch Đà Nẵng “chuyến xe 0 đồng”, “Chợ 0 đồng”, “Cây ATM gạo”… của các mạnh thường quân như một lời động viên đến với Đà Nẵng.

Anh Phạm Quốc Huy, Chủ nhiệm câu lạc bộ Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam đã có nhiều dự án cộng đồng trong suốt 8 năm rong ruổi giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh. Trong hành trình đó có chương trình “Đem ánh sáng đến trẻ em vùng cao”, “Học bổng trao tay/Tiếp bước đến trường”, “Hỗ trợ cụ già neo đơn và mảnh đời khó khăn” vào tháng 5 vừa qua…

Đặc biệt dự án “Tiệm bánh mì cám ơn” với mục đích mỗi ngày bán 100 ổ bánh mì với giá 0 đồng như một lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Hội thực hiện các dự án cộng đồng.

“Tiệm bánh mỳ cám ơn” mỗi ngày bán 100 ổ giá 0 đồng với thông điệp “Hãy nhận một ổ nếu bạn cần“.
“Tiệm bánh mì cám ơn” mỗi ngày bán 100 ổ giá 0 đồng với thông điệp “Hãy nhận một ổ nếu bạn cần“.

Anh Huy chia sẻ: “Đối với cá nhân tôi những hoạt động mang tên “0 đồng” là một thông điệp gửi và sẻ chia đến cộng đồng. Chương trình dành cho nhiều đối tượng khác nhau được áp dụng từ lúc đại dịch COVID-19 diễn ra với mong muốn sẻ chia, gởi gắm những phần quà, những chia sẻ đến bà con. Đó là việc có thể giúp cho những người còn khó khăn, cơ nhỡ một điều gì đó dù là nhỏ nhất… Và những sẻ chia đó cũng gắn liền với niềm vui của người cho đi bởi khi cho đi chính là nhận lại.”

Dịch COVID-19 đã tạm lắng xuống Đà Nẵng dần trở về với cuộc sống nhộn nhịp vốn có nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh. Các phiên chợ, bữa ăn 0 đồng như một lời động viên giúp đỡ mà những người con Việt Nam muốn gửi đến cho nhau.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

100 ổ bánh mì/ngày, giá 0 đồng cho người buôn gánh, bán bưng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng đã khai trương “Tiệm bánh mỳ cám ơn” với giá 0 đồng, dành cho lao động khó của thành phố, như nhặt ve chai, xe ôm, buôn gánh bán bưng...

Học sinh ở Gia Lai đến trường hơn 20 cây số đã có nhà trọ “0 đồng”

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Thương các em học sinh miền núi phải “lội suối băng rừng” hơn 20 cây số đến trường, thầy cô ở trường THPT Ya Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã cất công đi tìm chỗ trọ “0 đồng” miễn phí cho các em.

"Phiên chợ 0 đồng" dành cho sinh viên tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần, “Phiên chợ 0 đồng” tại UBND phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tại Đà Nẵng.

Đội hỗ trợ cấp cứu 0 đồng "mở đường" cho hàng ngàn xe cứu thương

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Sau nhiều lần chứng kiến xe cứu thương ở TPHCM khi chạy vào giờ cao điểm phải khó khăn di chuyển vì lượng người tham gia giao thông đông, Đội hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng đã ra đời để mở đường cho xe cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau 2 năm hoạt động, hàng ngàn chuyến xe cấp cứu đã được Đội hỗ trợ và nhiều bệnh nhân cũng vì thế được cứu sống.

Tủ đồ giá 0 đồng "bán" trực tuyến cho người lao động khó khăn

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tủ quần áo 0 đồng được tổ chức "bán" bằng hình thức trực tuyến của anh Nguyễn Trung Nghĩa (ngụ TP. Thủ Đức) đã giúp hàng ngàn người lao động khó khăn có điều kiện "sắm sửa" quần áo mới để mặc.

“Áo dài 0 đồng”, nơi niềm vui của sự sẻ chia

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mong muốn chiếc áo dài được sử dụng liên tục, không lãng phí, một cửa hàng áo dài tại TP. Thủ Đức đã thực hiện chương trình “Áo dài 0 đồng” để chiếc áo cũ của người này sẽ thành áo mới của người kia.

Ở nơi áo dài có giá... 0 đồng

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Bắt đầu từ ngày 8.3, những chiếc áo dài đã qua sử dụng sẽ được một cửa hàng áo dài tại số 155, Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức tặng miễn phí cho những ai cần.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

100 ổ bánh mì/ngày, giá 0 đồng cho người buôn gánh, bán bưng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng đã khai trương “Tiệm bánh mỳ cám ơn” với giá 0 đồng, dành cho lao động khó của thành phố, như nhặt ve chai, xe ôm, buôn gánh bán bưng...

Học sinh ở Gia Lai đến trường hơn 20 cây số đã có nhà trọ “0 đồng”

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Thương các em học sinh miền núi phải “lội suối băng rừng” hơn 20 cây số đến trường, thầy cô ở trường THPT Ya Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã cất công đi tìm chỗ trọ “0 đồng” miễn phí cho các em.

"Phiên chợ 0 đồng" dành cho sinh viên tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần, “Phiên chợ 0 đồng” tại UBND phường Thanh Bình (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên tại Đà Nẵng.

Đội hỗ trợ cấp cứu 0 đồng "mở đường" cho hàng ngàn xe cứu thương

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Sau nhiều lần chứng kiến xe cứu thương ở TPHCM khi chạy vào giờ cao điểm phải khó khăn di chuyển vì lượng người tham gia giao thông đông, Đội hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng đã ra đời để mở đường cho xe cấp cứu kịp thời đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau 2 năm hoạt động, hàng ngàn chuyến xe cấp cứu đã được Đội hỗ trợ và nhiều bệnh nhân cũng vì thế được cứu sống.

Tủ đồ giá 0 đồng "bán" trực tuyến cho người lao động khó khăn

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tủ quần áo 0 đồng được tổ chức "bán" bằng hình thức trực tuyến của anh Nguyễn Trung Nghĩa (ngụ TP. Thủ Đức) đã giúp hàng ngàn người lao động khó khăn có điều kiện "sắm sửa" quần áo mới để mặc.

“Áo dài 0 đồng”, nơi niềm vui của sự sẻ chia

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mong muốn chiếc áo dài được sử dụng liên tục, không lãng phí, một cửa hàng áo dài tại TP. Thủ Đức đã thực hiện chương trình “Áo dài 0 đồng” để chiếc áo cũ của người này sẽ thành áo mới của người kia.

Ở nơi áo dài có giá... 0 đồng

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Bắt đầu từ ngày 8.3, những chiếc áo dài đã qua sử dụng sẽ được một cửa hàng áo dài tại số 155, Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức tặng miễn phí cho những ai cần.