Đà Nẵng: Cảm phục người phụ nữ làm mẹ của hàng trăm đứa con

Thanh Phương - Nhuận Nghiêm |

Tuổi đã ngoài lục tuần, bà Trần Thị Nhì (67 tuổi) - Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ mồ côi – Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng vẫn làm mẹ của hàng trăm đứa con bị bỏ rơi.

Không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa còn sống, mắc phải bệnh tật bẩm sinh mà những đứa đã mất, bà Nhì cũng lo cho chúng “mồ yên mả đẹp”.

Trung tâm Nuôi dạy Trẻ mồ côi (Trung tâm) – Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng được thành lập và đưa vào hoạt động từ tháng 3.1995, có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tìm mái ấm gia đình cho trẻ. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ 100% về nguồn kinh phí.

Người mẹ nhân hậu

Những đứa trẻ mồ côi đang sống ở Trung tâm đa phần là trẻ bị bỏ rơi tại cổng chùa, các cơ sở y tế, công viên… và được chính quyền sở tại, ngành chức năng làm thủ tục đưa về Trung tâm - nơi bà Trần Thị Nhì đang là Giám đốc.

Bà Trần Thị Nhì -
Bà Trần Thị Nhì - Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ mồ côi – Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng.

Đã gần 26 năm kể từ ngày Trung tâm thành lập cho đến nay, bà Nhì và các cô bảo mẫu đã nhận nuôi dưỡng 466 cháu, trong đó tìm mái ấm gia đình cho gần 400 cháu làm con nuôi trong và ngoài nước, 21 cháu được đoàn tụ gia đình, 21 cháu hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.

Bên cạnh đó, không phải đứa trẻ nào được đưa về đây cũng nguyên vẹn hình hài, trong số 21 cháu đang được nuôi dưỡng có 7 cháu khuyết tật nặng, phải chăm sóc suốt đời như não úng thủy, bại liệt, bại não, câm điếc, động kinh, tâm thần,...

Ngoài ra, đa phần các cháu mắc phải bệnh khuyết tật nặng bẩm sinh, đều nằm một chỗ từ khi chào đời, rồi đón vào Trung tâm cho đến lúc mất. Điều đặc biệt của Trung tâm là cháu nào được chuyển vào đây, bà Nhì cũng đều giao cho các cô bảo mẫu, hoặc trực tiếp đưa các cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát, điều trị những bệnh cấp tính.

Trăn trở về những công việc còn gặp nhiều khó khăn, bà Nhì trải lòng: “Làm quản lý ở đây hơn 20 năm rồi, có nhiều lúc tôi muốn buông tay. Song vì tương lai của các cháu, cán bộ, nhân viên và bảo mẫu ở Trung tâm chúng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn".

Theo bà Nhì, dẫu đã có một số cơ quan, tổ chức đoàn thể, cá nhân… đến thăm, chia sẻ và cưu mang song bà mong muốn rằng, có thêm nhiều vòng tay nhân ái cùng chung tay giúp đỡ để lo cho các cháu và các cô bảo mẫu có điều kiện yên tâm chăm sóc các cháu…

Kết nối – vận động để duy trì

Không chỉ chăm lo, nuôi dưỡng, tìm các “mái ấm mới” cho “các con” mà bà Nhì còn quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên và bảo mẫu tại Trung tâm. Song song đó, bà còn ngược xuôi nỗ lực bằng nhiều cách để tiếp cận, kết nối và vận động nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước.

Mỗi ngày, bà Nhì và cán bộ Trung tâm vẫn đi kêu gọi khắp nơi, để mong kiếm thêm vài hộp sữa, ít tã giấy hay thuốc chữa bệnh cho các con. Song, để có được lòng tin hay sự biết đến của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân không phải là một việc dễ dàng, càng không thể trong một sớm một chiều.

Bà Nhì cho biết, tất cả các nguồn kinh phí thu được, đều phải công khai minh bạch, bảo đảm đầy đủ cho việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo chi lương và các khoản cho người lao động và tích lũy cho những năm sau.

Một tổ chức xã hội đến thăm và trao tặng phẩm cho Trung tâm (cô Nhì thứ 4, từ phải qua).Ảnh:NVCC
Một tổ chức xã hội đến thăm và trao tặng phẩm cho Trung tâm năm 2020. Ảnh NVCC

Từ năm 2015 – 2019, Trung tâm đã vận động được tổng kinh phí 5 tỉ 36 triệu đồng bao gồm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho trẻ, máy móc, nhà vệ sinh, nhà vòm phơi áo quần cho trẻ… và hàng năm vận động trên 1 tỉ đồng để duy trì hoạt động.

Bà Lê Thị Như Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, nhận xét, trong nhiều năm qua, bà Trần Thị Nhì cùng tập thể cán bộ, nhân viên và bảo mẫu tại Trung tâm là những con người rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc. "Qua đây, tôi hy vọng những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay nhân ái mà hỗ trợ lâu dài, đồng hành cùng Trung tâm, cùng những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh, thương tâm" - bà Lê Thị Như Hồng nói.

Ông Lê Văn Minh - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho bà Trần Thị Nhì.
Ông Lê Văn Minh - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho bà Trần Thị Nhì.

Vừa qua, bà Trần Thị Nhì được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng sau bao cống hiến cho công việc đầy nhân văn, vất vả của bà Nhì.

Thanh Phương - Nhuận Nghiêm
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Nam công nhân đam mê thiện nguyện giúp đời

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Tự nguyện hiến máu cứu người và tổ chức cho nhiều người cùng hiến máu là việc làm nhân văn sâu sắc mà anh Phan Xuân Phúc - công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều năm qua.

Người Việt tử tế từ chuyện anh phụ hồ và người trồng hoa

Lê Thanh Phong |

Ngày 1.2, anh Nguyễn Thông Tuấn (48 tuổi), trú xã Suối Cát 2, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đi xe ôm từ Hòa Vang ra Bến xe Đà Nẵng, rồi xe đò về Đồng Nai. Vừa lên xe, anh Tuấn sờ lại túi quần rồi òa khóc, 32 triệu đồng chắt chiu cả năm lao động đã rơi mất.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Thuỳ Trang |

Ngày 9.6, toàn bộ hàng quán dịch vụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ 50% công suất, người dân vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, thậm chí có phần đặc thù của địa phương như khai báo y tế khi di chuyển ra vào thành phố.

Nam công nhân đam mê thiện nguyện giúp đời

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Tự nguyện hiến máu cứu người và tổ chức cho nhiều người cùng hiến máu là việc làm nhân văn sâu sắc mà anh Phan Xuân Phúc - công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện nhiều năm qua.

Người Việt tử tế từ chuyện anh phụ hồ và người trồng hoa

Lê Thanh Phong |

Ngày 1.2, anh Nguyễn Thông Tuấn (48 tuổi), trú xã Suối Cát 2, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đi xe ôm từ Hòa Vang ra Bến xe Đà Nẵng, rồi xe đò về Đồng Nai. Vừa lên xe, anh Tuấn sờ lại túi quần rồi òa khóc, 32 triệu đồng chắt chiu cả năm lao động đã rơi mất.