Người được trao bằng khen là anh Châu Lê Minh Lân, sinh năm 1995, nhà ở phường 1, TP. Đà Lạt. Sau một thời gian dài sống xa quê vì công việc và học tập, Lân mới chuyển về lại Đà Lạt sống khoảng 1 tháng nay. Đó cũng là khoảng thời gian anh bắt đầu công việc chạy thể dục mỗi sáng và nhặt rác của mình. Lân chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu chạy thể dục em đã kết hợp với việc nhặt rác rồi. Đối với em việc nhặt rác cũng chính là đang rèn thể lực. Bởi vì mỗi khi cúi xuống, đứng lên để nhặt rác thì việc hoạt động của em cũng hiệu quả hơn”.
Tự nhận mình là người gọn gàng, ngăn nắp, ưa sạch sẽ, Lân cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy một mẩu rác, dù nhỏ tí xíu, bị bỏ không đúng nơi quy định. Vậy nên, Lân cũng cho rằng việc mình làm không hề to tát gì. Đó là việc làm bình thường và anh cũng không quan tâm lắm khi bỗng nhiên được nhiều người khen ngợi trên mạng vì hành động của mình.
Cùng được trao bằng khen với Lân hôm nay còn có ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Công an thành phố Đà Lạt. Theo đó, vào ngày 15.4, khi đang đi tuần tra tại khu Hoà Bình, thành phố Đà Lạt, ông Dũng nhặt được một chiếc túi vải, trong đó có 300 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Dũng đã tìm kiếm người bị mất và trả lại số tiền nhặt được.
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chia sẻ trong buổi lễ trao bằng khen. Đây là những hành động rất đẹp, thể hiện đúng tinh thần bộ Quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt mà UBND thành phố vừa ban hành. Qua đó, cũng nâng cao ý thức của người dân và du khách hơn nữa trong việc gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường.