Cựu nhà báo nặng lòng với “giải cứu” mộ xưa

Lục Tùng |

Sau ngày nghỉ hưu, cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền, (được giới trẻ hôm nay gọi là bác Mười Long) đã không quản thân thể mang nhiều thương tật chiến tranh để dấn thân góp công, góp sức tạo ra sức sống mới cho nhiều ngôi mộ xưa.

Bén duyên với báo chí Cách mạng từ năm 1957 trong vùng kháng chiến ở Đồng Tháp, đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà báo Mười Long được tổ chức phân công, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau.

Cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền. Ảnh: LT
Cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền. Ảnh: LT

Những năm đầu thế kỷ, sau khi nghỉ hưu, ông trở lại nghiệp viết trong vai trò Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Tháp, Tổng biên tập Tạp chí “Đồng Tháp Xưa và Nay”. Môi trường làm việc mới đã dẫn dắt ông dấn thân với nghiệp mộ xưa như duyên nợ “chặt không đứt, bứt không rời”.

Dù mang trong người nhiều thương tật, nhất là một phần chân đã gửi lại chiến trường, việc đi lại khó khăn, nhưng ông vẫn thường xuyên góp mặt đều đặn trên các số báo những bài viết sinh động về những trận đánh oanh liệt của dân và Bộ đội Cụ Hồ trong chiến khu Đồng Tháp Mười với những địa danh đã đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: Gò Quản Cung - Giồng Thị Đam, Xẻo Quýt....

Ông cũng thường xuyên tham gia viết sử các địa phương mà theo ông là góp phần làm sáng tỏ thêm những  chiến công của cuộc chiến tranh nhân dân. Đặc biệt, ngòi bút của ông còn cho ra đời nhiều sách chuyên luận, khắc họa chân thực, chính xác về danh nhân, di tích, lịch sử như: “Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”, “Bẻ gãy một ý đồ”,...

Cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền trong lần tham qua thực tế mộ ông Phan Văn Cử đang tọa lạc giữa chợ Cao Lãnh. Ảnh: LT
Cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền trong lần tham quan thực tế mộ ông Phan Văn Cử đang tọa lạc giữa chợ Cao Lãnh. Ảnh: LT

Tuy nhiên, có một điều mà khó cây bút nào có thể làm được điều ông đã làm. Đó là việc dành nhiều tâm, sức cho việc giải cứu nhiều ngôi mộ xưa của các bậc tiền nhân có công với đất nước có được cơ ngơi mới, khang trang, xứng đáng với tầm vóc lịch sử.

Điển hình như mộ tiền hiền Nguyễn Tú – người có công khai khẩn vùng đất TP. Cao Lãnh ngày nay - từ chỗ hoang lạnh dưới chân cầu Đình Trung về cơ ngơi trang nghiêm trong không gian thoáng đãng ở phường Mỹ Phú (TP. Cao Lãnh). Hay mộ  cụ Phan Văn Cử (1881 - 1917) nhà ái quốc, người có công lớn trong phong trào Đông Du từ chỗ “mắc kẹt” giữa chợ Cao Lãnh về an vị trong khuôn viên di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP. Cao Lãnh).

Mộ cụ Phan Văn Cử sau khi được di dời đến khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: LT
Mộ cụ Phan Văn Cử sau khi được di dời đến khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: LT

Hay mộ ông Phòng Biểu (1830 - 1914) cận tướng của Thiên Hộ Dương (chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tây vùng Đồng Tháp Mười) bị thời gian tàn phá ở Bình Hàng Trung (huyện Cao Lãnh) vào an vị trong khu vực Đình Bình Hàng Trung xứng đáng với công lao đã cống hiến cho quê hương, đất nước...

Theo ước tính, gần 20 năm qua, cựu nhà báo Nguyễn Đắc Hiền đã góp phần “giải cứu” cả chục ngôi mộ cổ như thế.  Giờ đây ở tuổi 82, nhưng ông vẫn đau đáu tìm cách xây dựng đàng hoàng hơn Đền và mộ Thống lãnh Nguyễn Văn Linh, tức Thống Linh (1815 - 1865) dũng tướng của Thiên Hộ Dương  đang xuống cấp ở xã Tân Mỹ (TP. Cao Lãnh).

Nội dung bia tương tuyền do cụ Nguyễn Sinh Sắc đọc cho nhà báo Diệp Văn Kỳ viết ghi nhận công lao của cụ Cử. Ảnh: LT
Nội dung bia tương tuyền do cụ Nguyễn Sinh Sắc đọc cho nhà báo Diệp Văn Kỳ viết ghi nhận công lao của cụ Cử. Ảnh: LT

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ: “Không chỉ quan tâm, góp phần trùng tu, tôn tạo nhiều ngôi mộ tiền nhân, bác Mười còn để lại trong chúng tôi bài học rất lớn. Từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng và hiểu biết sâu rộng, nhưng mỗi khi tiếp cận, bác Mười rất nhẹ nhàng trên nền tảng thuyết phục, xây dựng, hợp tác... để cùng tìm ra tiếng nói chung”.

Theo ông Bửu, thái độ, cách làm đó không chỉ khơi gợi cho lãnh đạo trẻ hôm nay điều chỉnh cách nghĩ hay, cách làm đúng trong việc ứng xử với quá khứ mà còn truyền lửa, gợi mở cách làm mới trong điều hành chính quyền kiến tạo và hệ thống chính trị vì dân phục vụ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Afghanistan: Một nhà báo và tài xế thiệt mạng trong vụ nổ mới nhất

Khánh Ly |

Ngày 30.5, chiếc xe buýt chở nhân viên đài truyền hình Afghanistan phát nổ khiến một nhà báo và một tài xế thiệt mạng.

Xưng "nhà báo" cự cãi với công an: Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn

Huân Cao - Chân Phúc |

Người đàn ông đi xe ôtô, gắn biển "báo chí" trước kính xe, tự xưng là "nhà báo" cự cãi với công an, được xác định không còn làm việc tại Tạp chí Đông Nam Á nhiều năm qua và thẻ nhà báo đã hết hạn từ năm 2015.

Nhớ “Nhà báo của công nhân” Dương Minh Đức

LÊ TUYẾT |

Tôi chỉ đi cùng với nhà báo Dương Minh Đức một đoạn đường nghề rất ngắn, khi anh đề xuất với Ban Biên tập Báo Lao Động gọi tôi về cùng làm mảng Lao động - Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Afghanistan: Một nhà báo và tài xế thiệt mạng trong vụ nổ mới nhất

Khánh Ly |

Ngày 30.5, chiếc xe buýt chở nhân viên đài truyền hình Afghanistan phát nổ khiến một nhà báo và một tài xế thiệt mạng.

Xưng "nhà báo" cự cãi với công an: Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn

Huân Cao - Chân Phúc |

Người đàn ông đi xe ôtô, gắn biển "báo chí" trước kính xe, tự xưng là "nhà báo" cự cãi với công an, được xác định không còn làm việc tại Tạp chí Đông Nam Á nhiều năm qua và thẻ nhà báo đã hết hạn từ năm 2015.

Nhớ “Nhà báo của công nhân” Dương Minh Đức

LÊ TUYẾT |

Tôi chỉ đi cùng với nhà báo Dương Minh Đức một đoạn đường nghề rất ngắn, khi anh đề xuất với Ban Biên tập Báo Lao Động gọi tôi về cùng làm mảng Lao động - Công đoàn.