Cựu binh 90 tuổi lập "vành đai xanh" bảo vệ ngư dân

TRẦN TUYÊN-DUY CHƯƠNG |

Người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đặt tên cho khu rừng phi lao dọc bờ biển Xuân Hội là “vành đai xanh” bảo vệ ngư dân. Suốt 35 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Lán đã bám trụ ở đây để trồng rừng, bảo vệ dân làng.

Hành trình xây dựng “vành đai xanh”

Tới thăm thôn Hội Thành 2 - xã Xuân Hội vào một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm gặp cụ Nguyễn Lán (SN 1930), cựu chiến binh từng đi qua hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, cả đời bám biển bảo vệ dân làng.

Ngồi trong căn nhà nhỏ ngay cạnh chân đê biển giữa bạt ngàn phi lao, cụ Lán cho biết, đây là nơi vợ chồng cụ sinh sống hơn 30 năm qua. Dù được con cái vận động, nhưng cụ vẫn quyết sống cạnh biển để tiện cho việc bảo vệ rừng.

Cụ Lán kể, tuổi thơ của cụ gắn liền với cái nắng, cái gió, vị mặn mòi của biển nên sau khi rời quân ngũ, cụ trở về quê hương, tiếp tục nghề đi biển truyền thống của cha ông.

“Vành đai xanh” dài hơn 2km dọc bờ biển Xuân Hội của cụ Lán
“Vành đai xanh” dài hơn 2km dọc bờ biển Xuân Hội của cụ Lán. Ảnh: Trần Tuyên

Nhiều năm bám biển, chứng kiến vùng cửa biển bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, cụ quyết định đưa cả gia đình ra bãi cát trống để dựng nhà, vừa đi biển, vừa mua phi lao về trồng.

Năm 1986, cụ Lán viết đơn xin chính quyền địa phương giao đất, vay mượn làng xóm mua hàng vạn cây phi lao trồng dọc bờ biển Xuân Hội.                                     

“Để phi lao sống được tại nơi đất cát khô cằn này cần phải lựa chọn giống cẩn thận, cây con phải có phần ụ đất bọc dưới rễ, có đắt hơn một chút nhưng cây chất lượng hơn, rễ phát triển nhanh”, cụ Lán chia sẻ.

Đến nay, sau 35 năm “ăn nằm” với biển cả, bãi cát trắng ngày nào giờ đã trở thành “vành đai xanh” dài hơn 2km chạy dọc bờ biển Xuân Hội, bao bọc cả làng quê yên bình.

Nhiều lần bị kẻ gian đe dọa

Dẫn chúng tôi tham quan quanh khu rừng, cụ Lán nói, để giữ được rừng không dễ, nhiều lần cụ bị kẻ gian đe dọa. Nếu như không có sự gan dạ của một người lính thì cụ đã bỏ từ lâu.

“Có lần, tôi phát hiện hai người xã bên vào rừng chặt trộm cây, tôi hô hoán, bị bọn chúng đánh gãy 7 chiếc răng, mất 1 đốt ngón tay út”, cựu binh già giãi bày. Vợ con khuyên cụ bỏ việc bảo vệ rừng, nhưng cụ không nhượng bộ. Gần như ngày nào, cụ cũng đi bộ hàng giờ để tuần tra rừng phi lao.

Một phần khu rừng phi của cụ bị kẻ gian đốt cháy hồi tháng 7/2020. Ảnh: Trần Tuyên
Một phần khu rừng phi của cụ bị kẻ gian đốt cháy hồi tháng 7.2020. Ảnh: Trần Tuyên

Nhiều người tới hỏi mua phi lao có đường kính từ 15-17 cm với giá 80 – 100 nghìn đồng/cây nhưng cụ quyết không bán. Cụ Lán nói “Bán cây đồng nghĩa với việc bán đi tính mạng của biết bao người dân bám biển nơi đây, công sức bao năm gây dựng của mình sẽ chỉ là con số không”.

Không chỉ trồng rừng, cựu binh Nguyễn Lán còn được biết đến với tên gọi “cha nuôi” của rất nhiều người. Bởi cụ từng cứu sống hơn 50 người từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh không may trôi dạt từ ngoài bờ biển vào, chỉ riêng xã Xuân Hội đã có đến 13 người.

Căn lều “dã chiến” nơi cụ thường túc trực để cứu các ngư dân trôi dạt. Ảnh: Trần Tuyên
Căn lều “dã chiến” nơi cụ thường túc trực để cứu các ngư dân trôi dạt. Ảnh: Trần Tuyên

“Ở cái tuổi gần đất xa trời biết là nguy hiểm khi lao ra biển cứu người nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn sức, tôi còn giữ rừng, còn cứu người đuối nước”, cụ Lán cười nói.

Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn và ghi nhận những đóng góp của cụ Lán với dân làng xã Xuân Hội. Việc trồng rừng phi lao của cụ góp phần chống xâm nhập mặn, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây ra với đời sống cư dân trong vùng”.

TRẦN TUYÊN-DUY CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cá Ông nặng gần 300kg lụy bờ được ngư dân Quảng Nam làm lễ chôn cất

Thanh Chung |

Một con cá Ông nặng gần 300 kg bị lụy trên sông Trường Giang đã được ngư dân tổ chức an táng theo nghi thức địa phương.

Cứu 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Nghệ An

QUÁCH DU |

Đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An thì chiếc tàu cá của ngư dân Thanh Hóa gặp dông lớn và bị đánh chìm. Rất may, 5 ngư dân trên chiếc tàu đã kịp thời được cứu vớt.

Gia đình cựu binh Trường Sa được đồng đội tận tình giúp đỡ

Nhiệt Băng |

Ngày 17.6, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trường Sa Thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), đã đến thăm và trao 13,5 triệu đồng cho gia đình cựu binh Trường Sa - Hoàng Thái Long (43 tuổi), ở Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cá Ông nặng gần 300kg lụy bờ được ngư dân Quảng Nam làm lễ chôn cất

Thanh Chung |

Một con cá Ông nặng gần 300 kg bị lụy trên sông Trường Giang đã được ngư dân tổ chức an táng theo nghi thức địa phương.

Cứu 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Nghệ An

QUÁCH DU |

Đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An thì chiếc tàu cá của ngư dân Thanh Hóa gặp dông lớn và bị đánh chìm. Rất may, 5 ngư dân trên chiếc tàu đã kịp thời được cứu vớt.

Gia đình cựu binh Trường Sa được đồng đội tận tình giúp đỡ

Nhiệt Băng |

Ngày 17.6, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trường Sa Thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), đã đến thăm và trao 13,5 triệu đồng cho gia đình cựu binh Trường Sa - Hoàng Thái Long (43 tuổi), ở Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.