Cụ 90 tuổi tặng máy thở phòng, chống COVID-19: Chuyện bình thường thôi mà!

Nguyễn Hùng |

Cụ Nguyễn Lãnh – SN 1930, trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, người tặng một máy thở cho UBND phường Bãi Cháy để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 – nói, vì bản thân đã nhiều lần nguy kịch do bệnh phổi nên tặng máy thở thôi. “Chuyện bình thường mà, chẳng có gì đáng nói đâu, nếu so với những đóng góp của cộng đồng thời gian qua” – cụ Lãnh chia sẻ.

Cụ Lãnh, 70 năm tuổi Đảng, bảo thấy ái ngại khi một số báo lấy thông tin từ UBND phường Bãi Cháy đăng tin về việc cụ tặng một máy thở (trị giá khoảng 25 triệu đồng) cho UBND phường này, bởi đây chỉ là một việc bình thường. Vì thế, có mấy nhà báo hẹn gặp để viết, cụ đều từ chối.

“Từ nhiều ngày nay, tôi thấy có rất nhiều người ủng hộ, nhất là giới ca sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân…, với những khoản tiền lớn, vật chất có giá trị lớn. Mình chỉ có một cái máy thở nhỏ thôi, gọi là có gì giúp nấy, nói làm gì nhiều” – cụ Lãnh đề nghị.

Cụ Mạc Thị Chính (SN 1942) – vợ cụ Lãnh – kể, hai vợ chồng thường xuyên theo dõi tình hình dịch COVID-19 và biết dịch rất nguy hiểm đối với phổi.

“Ông nhà tôi bị bệnh phổi, thường xuyên phải dùng máy thở và không biết bao lần nguy kịch vì bệnh phổi, trong đó có lần gia đình đã chuẩn bị làm hậu sự rồi. Vì thế, khi thấy cộng đồng cùng chung tay với chính quyền các cấp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 nên chúng tôi tặng phường cái máy thở” – cụ Chính tâm sự.

Cũng theo cụ Chính, cái máy thở tặng phường Bãi Cháy là do con mua cho nhưng chưa dùng đến vì đang dùng một cái cũ, còn tốt. Hai cụ cũng tính hôm nào đem cái máy thở đó tặng một bệnh viện ở TP.Hạ Long, “nhưng thấy dịp này chính quyền cần nhất thì đem tặng thôi”.

Suốt buổi trò chuyện, hai cụ thỉnh thoảng lại phân tích, thuyết phục về việc không cần viết thêm gì về việc tặng chiếc máy thở nữa, bởi đó là việc nên làm và chắc ai có cơ hội cũng sẽ làm như vậy.

Hơn nữa, có hỏi thì các cụ cũng chẳng biết nói gì thêm, bởi các cụ chỉ nghĩ, mỗi người cùng chia sẻ, chung tay với chính quyền các cấp, dù là vật chất hay tinh thần, trong chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Còn một lý do nữa mà hai cụ không muốn nói nhiều về cái máy thở, là sau khi có thông tin gia đình cụ tặng máy thở, trên mạng xã hội có ý kiến này, ý kiến nọ.

“Chúng tôi chỉ tâm niệm, dù giàu hay nghèo, cứ làm được điều gì tốt thì nên làm. Có người nói chúng tôi khoe của, khoe mẽ. Mỗi ý kiến đưa ra cần phải có trách nhiệm với mình, với xã hội, chứ không nên nói bừa như vậy” – lời cụ Mạc Thị Chính, người đã gần 80 tuổi – cũng là lời kêu gọi chung về trách nhiệm trước mỗi bình luận, phát ngôn của mỗi người trên mạng xã hội.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay (17.3), UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh trên tuyến đường bộ. 8 điểm này nằm ở các vị trí cửa ngõ nối với TP.Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Quế Chi- Hải Nguyễn |

Sáng 17.3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh khẳng định: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phối tỉnh Quảng Ninh chiều nay (15.3),  ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - khẳng định thông tin đó là không đúng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch COVID-19: Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay (17.3), UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh trên tuyến đường bộ. 8 điểm này nằm ở các vị trí cửa ngõ nối với TP.Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Quế Chi- Hải Nguyễn |

Sáng 17.3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh khẳng định: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phối tỉnh Quảng Ninh chiều nay (15.3),  ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - khẳng định thông tin đó là không đúng.