Công nhân chung sức nấu cháo miễn phí trợ giúp người nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhiều người lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn, phải chi tiêu tằn tiện sống qua ngày. Ở gần Khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có bếp ăn miễn phí vào chủ nhật do những thanh niên công nhân tự tay nấu được duy trì đều đặn làm ấm lòng người nghèo khó.

Vừa tan ca vội đi nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo

Đúng 6h sáng chủ nhật, Huỳnh Bảo Xuyên (20 tuổi, quê An Giang) cùng 10 bạn công nhân (CN) khác trong Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân (TNCN) thuộc Trung tâm hỗ trợ TNCN và lao động trẻ tỉnh Bình Dương có mặt tại điểm hẹn trên Quốc lộ 13 để chuẩn bị nguyên liệu cho nấu nồi cháo ở bếp ăn kết nối yêu thương. Xuyên cho biết, làm CN ở Công ty (Cty) TNHH Yazaki và vừa tan ca đêm 12 tiếng thì đến đây. “Tôi thấy hoạt động ý nghĩa nên quên luôn cả mệt” - Xuyên hồn nhiên nói.

Đứng bên cạnh Xuyên là Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi, quê Kiên Giang) làm ở Cty CF Vina, KCN Mỹ Phước). Đã 4 năm nay, cứ vào sáng chủ nhật khi vừa xong việc ở Cty là Đạt chạy đến bếp ăn. Đạt được giao nhiệm vụ đứng khuấy nồi cháo. “Tôi cũng mới làm ca đêm về. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vui khi được chia sẻ sức trẻ để hỗ trợ những người người nghèo nên tuần nào cũng đến đây. Tôi làm CN không có tiền thì giúp sức để bếp ăn được duy trì đều đặn” - Đạt tâm sự.

Cùng khuấy nồi cháo là Đặng Minh Cảnh (25 tuổi, quê Cà Mau, làm Cty Gỗ RK, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Cảnh kết thúc công việc của mình lúc 21h30 mỗi ngày, 5h30 sáng chủ nhật lại có mặt tại bếp ăn. “Thấy nhiều người bán vé số, hàng rong bưng bát cháo ăn ngon lành và đỡ được một phần chi phí, tôi thấy có thêm động lực để tiếp tục công việc này” - Cảnh chia sẻ.

Làm chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện và phụ trách chính bếp ăn nên Võ Minh Lý (29 tuổi, quê Kiên Giang, làm thợ may) luôn đến sớm hơn. Lý cho hay, bếp ăn ban đầu chỉ có 10 người, đến nay đã có 30 bạn TNCN thay nhau nấu. Bếp ăn này được duy trì đều đặn vào chủ nhật hàng tuần. Gạo, thịt và các nguyên liệu khác được mạnh thường quân tài trợ.

“Trước đây, khi mới lên Bình Dương, tôi cũng gặp khó khăn và được nhiều người chung tay hỗ trợ. Bây giờ ổn định rồi, tôi muốn góp một phần sức để chia sẻ lại với những nghèo khó. Tất cả các bạn ở đây đều cảm thấy vui khi cùng nhau thực hiện việc nhỏ này” - Lý cho biết.

Ấm lòng nồi cháo giữa mùa dịch

Mỗi người một việc, khoảng 7h sáng thì Lý và Đạt chia cháo vào từng hộp nhựa, được khoảng hơn 250 phần. Phía bên ngoài, đã có khoảng 25 người chờ sẵn để nhận cháo.

“Tôi lên Bình Dương trông cháu cho con đi làm. Mấy tháng gần đây, một đứa thất nghiệp, một đứa giữ được việc làm nhưng không có tăng ca nên thường xuyên thiếu trước hụt sau. Cháo ở đây nấu rất ngon, mỗi chủ nhật tôi ghé xin 2 phần về bà cháu cùng ăn để bớt đi một phần chi phí” - bà Nguyễn Thị Bê (75 tuổi, quê Kiên Giang) cho hay.

Cùng đến nhận cháo còn có nhiều trẻ nhỏ, người lớn tuổi kiếm sống bằng nghề bán vé số. Nhận phần cháo còn nóng hổi, bà Nguyễn Thị Đẹp (50 tuổi, quê Vĩnh Long, bán vé số) xúc động nói: “Năm nay dịch bệnh kéo dài, người nghèo như chúng tôi nhiều hôm không dám ăn sáng. Nên mỗi phần đồ của các cháu trao, chúng tôi rất quý. Xin được gửi lời cảm ơn các cháu và mạnh thường quân”.

Công nhân chung tay cùng hoạt động cộng đồng

Được biết, nấu cháo miễn phí là một trong những hoạt động vì cộng đồng của các thành viên trong Câu lạc bộ kết nối TNCN thuộc Trung hỗ trợ TNCN và lao động trẻ Bình Dương thành lập.

Ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm - cho biết, hoạt động của bếp ăn phát huy tính tình nguyện, nâng cao tính vì cộng đồng trong thanh niên công nhân. Hiện nay, đã có 25 Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân (800 thành viên) được thành lập trên toàn tỉnh. Câu lạc bộ kết nối TNCN có thể ở trong một doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc khu dân cư.

Hoạt động của câu lạc bộ nhằm kết nối TNCN vào những hoạt động cộng đồng như tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh... và các hoạt động thiện nguyện. Những CN khó khăn tham gia câu lạc bộ cũng được nhiều hỗ trợ như lễ cưới văn minh tiết kiệm, căn phòng mơ ước, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn sức khỏe, trao tặng vé xe, vé máy bay miễn phí về quê đón Tết...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân chung sức nấu cháo miễn phí trợ giúp người nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhiều người lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn, phải chi tiêu tằn tiện sống qua ngày. Ở gần Khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có bếp ăn miễn phí vào chủ nhật do những thanh niên công nhân tự tay nấu được duy trì đều đặn làm ấm lòng người nghèo khó.

Hà Nội: Lượm hàng tấn giấy vụn, quần áo cũ để làm đồ tái chế

HOÀI ANH |

Những đồ tưởng như bỏ đi như giấy vụn, chai lọ rỗng, quần áo cũ,... lại được nhóm bản trẻ lượm về để làm đồ tái chế.

Góp sách cũ, tặng niềm vui mới cho trẻ em nghèo đến trường

Thuỳ Trang |

Tình cờ biết một người bạn cần bộ sách cũ cho con chuẩn bị vào năm học mới, chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (Hội) - giật mình nhận ra, có nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh. Nếu có thể xin được một bộ sách cũ, gánh nặng của họ cũng vơi đi phần nào. “Từ đó, tôi quyết tâm thực hiện việc gom và tặng sách cho trẻ em cần” - chị Hà kể.

Nấu cháo cho bệnh nhân và tặng khẩu trang phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Chi đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân và tặng khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ 9 năm nấu cháo thịt tặng bệnh nhân ung thư

Nhật Vũ - Tạ Quang |

1 tuần 2 lần, chị Hương cùng chồng, 2 con và ông ngoại lại chuẩn bị nồi cháo thịt do chính tay chị Hương nấu tại nhà, sau đó đưa nồi cháo xuống Bệnh viện K2 Thanh Trì để phát cho những người bệnh ung thư. Gia đình chị Hương đã duy trì nồi cháo từ thiện này được gần 9 năm. Ngoài nấu cháo, gia đình 3 thế hệ này cũng đã ủng hộ hệ thống máy lọc nước để những người bệnh có nước sạch dùng miễn phí.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Công nhân chung sức nấu cháo miễn phí trợ giúp người nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhiều người lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn, phải chi tiêu tằn tiện sống qua ngày. Ở gần Khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có bếp ăn miễn phí vào chủ nhật do những thanh niên công nhân tự tay nấu được duy trì đều đặn làm ấm lòng người nghèo khó.

Hà Nội: Lượm hàng tấn giấy vụn, quần áo cũ để làm đồ tái chế

HOÀI ANH |

Những đồ tưởng như bỏ đi như giấy vụn, chai lọ rỗng, quần áo cũ,... lại được nhóm bản trẻ lượm về để làm đồ tái chế.

Góp sách cũ, tặng niềm vui mới cho trẻ em nghèo đến trường

Thuỳ Trang |

Tình cờ biết một người bạn cần bộ sách cũ cho con chuẩn bị vào năm học mới, chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (Hội) - giật mình nhận ra, có nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh. Nếu có thể xin được một bộ sách cũ, gánh nặng của họ cũng vơi đi phần nào. “Từ đó, tôi quyết tâm thực hiện việc gom và tặng sách cho trẻ em cần” - chị Hà kể.

Nấu cháo cho bệnh nhân và tặng khẩu trang phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Chi đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân và tặng khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ 9 năm nấu cháo thịt tặng bệnh nhân ung thư

Nhật Vũ - Tạ Quang |

1 tuần 2 lần, chị Hương cùng chồng, 2 con và ông ngoại lại chuẩn bị nồi cháo thịt do chính tay chị Hương nấu tại nhà, sau đó đưa nồi cháo xuống Bệnh viện K2 Thanh Trì để phát cho những người bệnh ung thư. Gia đình chị Hương đã duy trì nồi cháo từ thiện này được gần 9 năm. Ngoài nấu cháo, gia đình 3 thế hệ này cũng đã ủng hộ hệ thống máy lọc nước để những người bệnh có nước sạch dùng miễn phí.