“Cốc trà đá vì cộng đồng”

THANH NGA - MINH HÒA |

“Ban đầu khi mọi người nghe đến tên “Cốc trà đá vì cộng đồng”, ai cũng lầm tưởng rằng nhóm tình nguyện bọn mình bán trà đá, mình cũng bật cười và sau đó giải thích cho mọi người hiểu hơn về dự án từ thiện này”, bạn Nguyễn Thị Thúy, Phó dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng” của trường Đại Học Bách Khoa, Hà Nội chia sẻ.

Hoạt động quyên góp một nghìn đồng vào dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng“ của sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Ảnh: Thanh Nga.
Hoạt động quyên góp một nghìn đồng vào dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng“ của sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Ảnh: Thanh Nga.

Bắt nguồn từ chiến dịch “Hũ gạo cứu đói”

Hưởng ứng chiến dịch “Hũ gạo cứu đói”, tiết kiệm gạo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945, Đoàn Thanh niên Cộng sản trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với nhóm sinh viên tình nguyện của trường cùng thực hiện dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng”. Với mong muốn rằng, sinh viên Bách Khoa mỗi người tiết kiệm 1.000 đồng, thay vì để uống trà đá thì dùng số tiền đó cho vào quỹ “Tuổi trẻ Bách khoa nhân ái”. Nhóm tình nguyện sẽ dùng tiền quỹ để làm từ thiện cho cộng đồng.

Tiền ủng hộ dự án sẽ được bỏ vào chiếc hộp “Cốc trà đá vì cộng đồng“. Ảnh: Thanh Nga
Tiền ủng hộ dự án sẽ được bỏ vào chiếc hộp “Cốc trà đá vì cộng đồng“. Ảnh: Thanh Nga

“Không chỉ có mong muốn làm từ thiện mà bản thân mình cũng như các thành viên trong nhóm còn có mục đích sâu xa hơn là hỗ trợ chính các bạn sinh viên Bách khoa có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, chương trình cũng có một phần quỹ để giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt”. Bạn Nguyễn Thị Thúy, Phó dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng” của trường Đại Học Bách khoa, Hà Nội cho biết thêm.

Bạn Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục ghi tên vào danh sách người tham gia ủng hộ tiền vào quỹ dự án. Ảnh: Thanh Nga
Bạn Nguyễn Thị Thúy, Phó dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng” đang làm thủ tục ghi tên vào danh sách người tham gia ủng hộ tiền vào quỹ. Ảnh: Thanh Nga

Dự án “Cốc trà đá vì cộng đồng” được thành lập từ tháng 4 năm 2010, cho đến nay, nhóm đã duy trì được 11 năm, tinh thần học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang được duy trì và ngày càng lớn mạnh hơn.

“Tích tiểu thành đại”

Từ 7h30 đến 17h30 thứ năm hàng tuần, ở giảng đường D3 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn tấp nập sinh viên xếp hàng để góp tiền vào quỹ của dự án. Tuy tiêu chí đặt ra của nhóm là mỗi một người sẽ tiết kiệm 1.000 đồng nhưng các bạn sinh viên vẫn vui vẻ góp những số tiền lớn hơn, với mong muốn giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Rạng rỡ nụ cười khi thấy mọi người tích cực tham gia, bạn Nguyễn Thị Thúy chia sẻ:

“Tuần vừa rồi có hơn 5.300 sinh viên tham gia góp tiền vào quỹ, thu về hơn 17 triệu đồng trong ngày diễn ra. Bọn mình cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Tuy số tiền mỗi người đóng không nhỏ nhưng lại mang giá trị lớn. Giá trị không chỉ ở việc giúp người có hoàn cảnh khó khăn mà còn cả trong việc tạo thói quen lành mạnh, tiết kiệm tiền, biết thương yêu và đồng cảm cho sinh viên”.

Mỗi một nghìn đồng thay vì uống một cốc trà đá, đổi lại được là những giá trị cao đẹp. Ảnh: Thanh Nga
Mỗi một nghìn đồng thay vì uống một cốc trà đá, đổi lại được là những giá trị cao đẹp. Ảnh: Thanh Nga
Sau khi cho tiền vào thùng, sinh viên còn được ghi một mong ước nho nhỏ vào tờ giấy đầy màu sắc rồi ghim lên “cây trà đá“. Ảnh: Thanh Nga
Sau khi cho tiền vào thùng, sinh viên còn được ghi một mong ước nho nhỏ vào tờ giấy đầy màu sắc rồi ghim lên “cây trà đá“. Ảnh: Thanh Nga

Dự án sau 11 năm hoạt động đã lan tỏa đến rất nhiều người trẻ, không chỉ riêng sinh viên Bách khoa. Mọi người cùng chung tay tiết kiệm tiền, cùng mang yêu thương đến với sinh viên nghèo vượt khó, đồng bào lũ lụt vùng sâu, vùng xa. Bạn Nguyễn Tuấn Minh, sinh viên trường Đại học Bách khoa chia sẻ:

"Mình luôn dành một số tiền tiết kiệm nhất định để quyên góp cho dự án "Cốc trà đá vì cộng đồng". Mình rất vui khi số tiền của bọn mình góp vào tuy không lớn nhưng lại giúp được cho các bạn sinh viên khác khó khăn hơn. Mình hy vọng ngày càng có nhiều hoạt động như dự án này để góp phần lan toả những việc làm tử tế trong cộng đồng".

Sinh viên Bách Khoa xếp hàng đợi đến lượt ủng hộ tiền với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nga
Sinh viên Bách khoa xếp hàng đợi đến lượt ủng hộ tiền với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nga

Được biết, gần đây nhất nhóm đã dùng quỹ để mang đi từ thiện cho trẻ em ở Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Tất cả thành viên trong nhóm đã có những trải nghiệm quý giá như sửa trường lớp, vẽ tranh cổ động để tuyên truyền những thói quen tốt như tiết kiệm, chia sẻ yêu thương cho các em nhỏ.

THANH NGA - MINH HÒA
TIN LIÊN QUAN

Bỏ phố, "cõng" thư viện cộng đồng về làng biển

NGUYỄN TRI |

Dù đang có một công việc ổn định ở TP.HCM, nhưng chị Trần Thị Thủy (35 tuổi, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn quyết định về quê mở thư viện để khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh, phụ huynh vùng biển.

“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm 20 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ... làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh.

Bà cụ còng "gùi nước về bản" ở Hà Giang nhận thêm niềm vui từ cộng đồng

LN - Thảo Anh |

Mấy ngày qua, hình ảnh bà cụ Vàng Thị Xá cùng những người phụ nữ xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) còng lưng gánh trên vai những bồn nước inox đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán với nhiều sắc thái cảm xúc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bỏ phố, "cõng" thư viện cộng đồng về làng biển

NGUYỄN TRI |

Dù đang có một công việc ổn định ở TP.HCM, nhưng chị Trần Thị Thủy (35 tuổi, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn quyết định về quê mở thư viện để khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh, phụ huynh vùng biển.

“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm 20 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ... làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh.

Bà cụ còng "gùi nước về bản" ở Hà Giang nhận thêm niềm vui từ cộng đồng

LN - Thảo Anh |

Mấy ngày qua, hình ảnh bà cụ Vàng Thị Xá cùng những người phụ nữ xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) còng lưng gánh trên vai những bồn nước inox đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán với nhiều sắc thái cảm xúc.