Cô giáo ủng hộ cả tháng lương chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Dù cuộc sống còn rất nhiều bộn bề, lo toan, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh nhưng cô Đinh Thị Huyền (SN 1986) - giáo viên bộ môn Văn, Trường THPT Bình Yên (Thái Nguyên) - vẫn sẵn sàng ủng hộ 1 tháng lương của mình khi được kêu gọi ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Ủng hộ từ tâm 

Ở nhiều nơi, hiện nay, người đi cách ly tập trung phải đóng phí. Còn ở Việt Nam, Nhà nước thực hiện chính sách rất nhân văn khi cho người đi cách ly được ăn, ở và chăm sóc sức khoẻ miễn phí. Điều đó luôn khiến cô Huyền đau đáu trong lòng nỗi lo ngân sách Nhà nước còn eo hẹp. Chính vì vậy, khi được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên và công đoàn nhà trường phát động đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, cô đã nhiệt tình hưởng ứng.

Toàn bộ tiền lương tháng 3.2020 được hơn 7 triệu đồng, cô Huyền quyết định dùng để ủng hộ phòng, chống dịch. Với cô Huyền, đó là việc nên làm và đơn giản là xuất phát từ tấm lòng mong muốn được sẻ chia cùng cộng đồng.

“Tôi thấy trong thời gian này, Chính phủ và các ngành, đặc biệt là các y, bác sĩ và chiến sĩ đang ngày đêm căng mình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân và người dân. Miếng ăn, giấc ngủ của mọi người cũng không được trọn vẹn. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống đoàn kết nên tôi thấy cộng đồng đang cùng hiệp sức, đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh vô cùng hăng hái. Tôi cũng chỉ là một người dân nhỏ bé muốn đóng góp chút gì đó để ủng hộ mọi người” - cô Huyền chia sẻ.

Nhân lên những ý nghĩ đẹp

Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ 1 tháng lương của mình, cô Huyền còn “thuyết phục” được cậu con trai đang học lớp 2 cùng thực hiện nghĩa cử tốt đẹp này. Cô nói với con: “Minh à! Nghỉ từ Tết đến bây giờ, con có muốn đi học trở lại không?”. “Con có” - cậu con trai đáp lại. Cô Huyền lại từ tốn: “Mẹ đang ủng hộ tiền lương của mình để hỗ trợ Chính phủ và các bác sĩ chữa trị cho những bệnh nhân bị mắc dịch COVID-19. Khi các bác sĩ chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân, dịch hết thì con sẽ sớm được trở lại trường học. Con có muốn ủng hộ các bác sĩ như mẹ không?...”. Cuối cùng, chú lợn đất bỏ tiền tiết kiệm của con trai cô Huyền cũng được mang khui để góp tiền ủng hộ chống dịch.

Số tiền tiết kiệm khi khui lợn gom lại được tổng cộng gần 1,4 triệu đồng. Cộng dồn cả tiền lương và bù thêm một chút nữa, số tiền mà cô Huyền cùng con mang ra ủng hộ là 8,7 triệu đồng. Ngay sau đó, số tiền này được cô Huyền chuyển tới cho bộ phận công đoàn nhà trường để trao lại cho công đoàn ngành. Đón nhận tiền ủng hộ từ cô Huyền, mọi người không khỏi bất ngờ.

Cô Nông Thị Hảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Yên - cho biết: “Nhà trường cũng đã phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 bằng cả sức người và sức của. Đợt vừa rồi, thấy cô Huyền mạnh dạn ủng hộ 1 tháng lương, chúng tôi rất ngưỡng mộ và trân quý tấm lòng của cô. Vì thực tế mà nói, để bỏ ra 1 tháng lương như cô Huyền thì không phải ai cũng làm được”.

Cô Hảo cũng cho biết thêm, cô Huyền về công tác tại Trường THPT Bình Yên đến nay tròn 11 năm. Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác giảng dạy, cô Huyền luôn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những học sinh khó khăn. Khi thì cô tặng quà Tết, khi mua cho bếp ga, lúc lại mua cho đôi tất. Đặc biệt, trong đợt dịch này, nhìn thấy những học sinh khi đến cổng trường không có khẩu trang, cô Huyền lại mang khẩu trang của nhà bán mang tặng các em. Chính bởi sự gần gũi và tâm huyết ấy nên tất cả các đồng nghiệp và học trò đều rất quý mến cô Huyền.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Cô gái khuyết tật tình nguyện tham gia Tổ kiểm soát dịch COVID-19

|

Không may mắn khi sinh ra thiếu đi cánh tay trái, Phạm Thị Hồng Mai, cựu sinh viên Trường đại học Hàng Hải Việt Nam xung phong tham gia tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng chẳng quản nắng mưa, kiên trì cùng địa phương chống dịch.

Khó khăn vì COVID-19 vẫn không quên giúp người dân bị hạn mặn

Kỳ Quan |

Nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh Tiền Giang, công ty Đại Phước Thành cũng ít nhiều bị ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Không ngồi yên, thậm chí than vãn, lãnh đạo công ty đã dành thời gian, kinh phí cứu trợ hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài.

Gia đình cô giáo cấp 2 làm mặt nạ chống COVID-19 tặng miễn phí nhiều đơn vị

Mai Hương |

Với mong muốn góp một tay chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho nhiều đơn vị.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cô gái khuyết tật tình nguyện tham gia Tổ kiểm soát dịch COVID-19

|

Không may mắn khi sinh ra thiếu đi cánh tay trái, Phạm Thị Hồng Mai, cựu sinh viên Trường đại học Hàng Hải Việt Nam xung phong tham gia tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng chẳng quản nắng mưa, kiên trì cùng địa phương chống dịch.

Khó khăn vì COVID-19 vẫn không quên giúp người dân bị hạn mặn

Kỳ Quan |

Nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh Tiền Giang, công ty Đại Phước Thành cũng ít nhiều bị ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Không ngồi yên, thậm chí than vãn, lãnh đạo công ty đã dành thời gian, kinh phí cứu trợ hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài.

Gia đình cô giáo cấp 2 làm mặt nạ chống COVID-19 tặng miễn phí nhiều đơn vị

Mai Hương |

Với mong muốn góp một tay chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho nhiều đơn vị.