Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Với hình dáng thon cao, mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh tươi và nụ cười rạng rỡ nhưng ít ai biết cô Tâm đã trải qua biến cố lớn của cuộc đời mình.

Cô Tâm đến truyền cảm hứng cho học sinh trường THPT Cao Lãnh 2 trước kỳ thi. Ảnh: PK
Cô Tâm đến truyền cảm hứng cho học sinh trường THPT Cao Lãnh 2 trước kỳ thi. Ảnh: PK

Tốt nghiệp ngành sư phạm Toán trường Đại học Đồng Tháp, cô giáo trẻ Nguyễn Minh Tâm nhận công tác về dạy tại Trường THPT Tân Thành, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng (huyện biên giới vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp). Những tưởng ước mơ, hoài bão từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học sẽ được thực hiện ở đây nhưng không ngờ biến cố lại ập đến cuộc đời cô như một cơn ác mộng.

Vào ngày cuối tháng 8 năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh ra lớp, cô bị tai nạn giao thông. Trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng chân trái của cô vẫn không thể giữ được, từ đó chiếc chân giả trở thành người bạn thân thiết của cô trên mọi nẻo đường. Biết được những khó khăn trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã tạo điều kiện cho cô được về dạy gần nhà ở Trường THPT Thiên Hộ Dương tại TP Cao Lãnh.

Cô gửi tặng những chiếc bút chì kèm theo lời chúc tốt lành đến các em học sinh. Ảnh: PK
Cô gửi tặng những chiếc bút chì kèm theo lời chúc tốt lành đến các em học sinh. Ảnh: PK

Dù chỉ còn một chân lành lặn nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi THPT thì cô cùng nhóm thiện nguyện đến từng trường thăm hỏi, động viên, chia sẻ những câu chuyện về ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên của bản thân nhằm tiếp thêm tinh thần cho các em học sinh trong giai đoạn ôn thi căng thẳng; những câu chuyện tuy rất đời thường nhưng đối với người khuyết tật như cô lại toát lên một vẻ đẹp tâm hồn, nghị lực phấn đấu mạnh mẽ, thật sự làm lay động lòng người.

Cô Tâm trao học bổng động viên tinh thần cho các em học sinh trước kỳ thi. Ảnh: PK
Cô Tâm trao học bổng động viên tinh thần cho các em học sinh trước kỳ thi. Ảnh: PK

Ngoài kể những câu chuyện thì chương trình giao lưu, trò chuyện để các học sinh có cơ hội trải lòng về những ước mơ, dự định nghề nghiệp tương lai của mình; bằng những kiến thức hướng nghiệp, cô Tâm chia sẻ với các em những kinh nghiệm quý báu cho việc chuẩn bị hành trang vào đời và không quên gửi đến các em những thông điệp tích cực về cuộc sống tốt đẹp.

Trước khi kết thúc mỗi buổi giao lưu, cô luôn dành chút thời gian để trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rồi ân cần đến bên từng học sinh tặng viết chì do chính tay cô và nhóm thiện nguyện quấn những lời chúc tốt lành như một sự gửi gắm tình thương và cầu mong các em luôn bình tĩnh, tự tin, làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Em Trần Ngọc Trinh, học sinh Trường THPT Phú Điền bộc bạch: “Cảm ơn cô người đã cho chúng em thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nụ cười của cô làm cho em thấy ấm áp, đầy tình yêu thương và hạnh phúc”.

Em Trần Huỳnh, học sinh Trường THPT Cao Lãnh 2 khẳng định buổi trò chuyện của cô Tâm là “tiết chào cờ thời cấp 3 ý nghĩa nhất” và không quên hứa quyết tâm ôn tập thật nghiêm túc, nỗ lực hết mình để tham gia kỳ thi đạt kết quả như mong muốn.

Thầy Nguyễn Ngọc Trí Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành 2 chia sẻ: “Không chỉ tạo động lực cho học sinh vững tâm chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn giúp truyền thông giáo dục nhà trường, cô Tâm là tấm gương sáng cho học sinh và mọi người noi theo...”.

Học sinh rất phấn khích khi tham gia trò chuyện với cô Tâm. Ảnh: PK
Học sinh rất phấn khích khi tham gia trò chuyện với cô Tâm. Ảnh: PK

Được biết, để đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra khi đến các trường vùng sâu như: Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tháp Mười... cô Tâm và các thành viên phải thức dậy từ 4 giờ sáng, tự chuẩn bị điểm tâm, khởi hành bằng xe máy với quãng đường hơn 100km, có khi phải đi trong thời tiết mưa, gió, đường sá đang trong giai đoạn thi công, sửa chữa. Để có được 184 suất học bổng và 3.000 cây viết chì với số tiền hơn 20 triệu đồng trao cho các em, cô Tâm phải nhắn tin, điện thoại, đến kêu gọi từng mạnh thường quân, từng nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Đó là một hành trình gian nan, vất vả, nhưng vì tình thương dành cho các em quá lớn mà cô Tâm đã vượt qua tất cả để truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương đến các em học sinh Đất Sen hồng trước kỳ thi quan trọng của đời mình.

PHAN KHUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

THANH NGA |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Những phần quà “cứu đói” giúp sinh viên vượt qua đại dịch

TĂNG THÙY DUNG |

Bắt đầu từ 8h30 sáng và 1h chiều mỗi ngày, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (1992) lại tất bật chuẩn bị những túi nhu yếu phẩm để giao đến tận tay các bạn sinh viên mắc kẹt tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh.

"Ngoại Điểu" - niềm hy vọng của những đứa trẻ khuyết tật

NGUYỄN TRI |

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu - chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở phường 4 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - vẫn đều đặn điều trị bệnh miễn phí cho trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

THANH NGA |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Những phần quà “cứu đói” giúp sinh viên vượt qua đại dịch

TĂNG THÙY DUNG |

Bắt đầu từ 8h30 sáng và 1h chiều mỗi ngày, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (1992) lại tất bật chuẩn bị những túi nhu yếu phẩm để giao đến tận tay các bạn sinh viên mắc kẹt tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh.

"Ngoại Điểu" - niềm hy vọng của những đứa trẻ khuyết tật

NGUYỄN TRI |

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu - chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở phường 4 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - vẫn đều đặn điều trị bệnh miễn phí cho trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.