Cô giáo dành tuổi thanh xuân gieo chữ ở vùng cao

Mai Hương |

Hơn 5 năm qua, dù trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả nhưng cô giáo trẻ Trà Thị Thu vẫn từng ngày miệt mài gieo con chữ, chăm sóc tận tình cho các em nhỏ đồng bào Ca-dong tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và bằng cả một tình yêu vô tận.

“Không có việc gì khó...”

Vào đầu năm học 2019-2020, hình ảnh về một buổi lễ khai giảng đơn sơ, mộc mạc nhưng ngập tràn tình yêu thương giữa cô và trò trên vùng cao từng khiến không ít người xúc động. Người giáo viên trong bức ảnh đó là cô gái trẻ Trà Thị Thu tại điểm trường Tăk Pổ (thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường Mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Cô giáo Trà Thị Thu từng theo học lớp Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Quảng Nam. Năm 2014, sau khi ra trường, cô giáo Thu tình nguyện nộp hồ sơ lên miền núi huyện Nam Trà My, cách nhà khoảng 120km để dạy học cho các em nhỏ đồng bào dân tộc Ca-dong. Đối với cô giáo trẻ lúc bấy giờ, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu nghề không thôi thúc giục cô mang con chữ đến với những em nhỏ vùng cao. Thế nhưng, khi chưa đến trường học, cô Thu không nghĩ được rằng bà con trên này lại khó khăn đến như vậy, và cái khó hơn là con đường đến trường. Với nhiều trò, đường đi bộ tới điểm trường học khoảng 3-4 giờ...

Chia sẻ với Lao Động, cô giáo Trà Thị Thu cho biết, điểm trường đầu tiên mà cô đến dạy là điểm trường Tâk Pổ thuộc trường Mẫu giáo Phong Lan. Đường dốc, cô phải vượt suối đi bộ 3 giờ đồng hồ. Lúc đó mệt muốn rã người, nhưng miệng cô vẫn nói câu “không có việc gì khó...” và tiếp tục đi. Khi lên tới trường, các em nhỏ đứng quanh nhà nhìn cô giáo với ánh mắt lạ lẫm nhưng đầy trìu mến khiến cô Thu không khỏi xúc động.

Càng xúc động hơn khi cô giáo Trà Thị Thu đến thăm nhà của các em. Đó chỉ là những ngôi nhà tranh vách nứa xập xệ, thể hiện rõ cuộc sống khó khăn nơi đây. Đặc biệt, trường học ở đây quá sức tưởng tượng với cô giáo trẻ, khi chứng kiến lớp học làm bằng tre, nứa, nền đất, nắng thì chiếu vào, mưa thì ướt đẫm khiến cô giáo Trà Thị Thu không kìm được nước mắt.

Mỗi ngày đều là ngày 20.11

Thế rồi, bằng lòng thương vô tận và trách nhiệm của một người giáo viên, cô giáo Thu quyết tâm bám bản để gieo chữ tới các em nhỏ nơi đây. Hơn 5 năm qua, dù biết bao khó khăn, gian khổ, thiếu thốn đủ đường nhưng cô giáo Thu vẫn tận tình ngày đêm dạy học, chăm sóc cho các em.

Đối với các em nhỏ đồng bảo Ca-dong, việc học chữ là một điều khá mới mẻ. Hơn nữa, các em nhỏ không thông thạo tiếng phổ thông nên việc tiếp cận với các em để truyền tải kiến thức là một điều không dễ dàng gì. Thế nhưng, bằng sự tận tình, cô giáo Thu đã giúp các em dần làm quen với những con chữ và có thêm động lực để cố gắng học tập.

Ngoài thời gian lên lớp dạy học, cô giáo Thu còn vào nhà dân trong làng để hỏi han, giúp đỡ mọi người những công việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cô giáo Thu tâm sự: “Mọi người thường hỏi tôi có buồn không? Buồn chứ! Khi bắt đầu lên Tâk Pổ dạy học, tôi chỉ 20-21 tuổi, còn rất trẻ. Tối đến, tôi vẫn khóc, rồi vẫn ước mơ gì đó... Nhưng dần dần, sự yêu thương của bà con, của học sinh dành cho tôi càng nhiều. Mỗi bữa, họ đem cho tôi nắm rau, bắt ốc về cho, hay những bó củi. Họ xem tôi như người nhà. Chính sự yêu thương, gần gũi ấy và sự vất vả, khó khăn của họ, những tiếng đọc ê.. a.. của học sinh đã dấy lên trong lòng tôi rằng không được bỏ cuộc và phải làm gì đó để giúp đỡ những con người ở miền núi Nam Trà My này”.

Cô giáo Trà Thị Thu cũng cho biết thêm, học trò nơi đây chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho cô. Mỗi ngày, học trò đem rau, mía, sắn, khoai... tới cho cô giáo. Những hành động đầy ắp tình cảm của các em nhỏ khiến cô giáo Thu cảm thấy như ngày nào cũng là ngày 20.11.

“Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc về những điều đó. Những giá trị tinh thần không có gì sánh bằng” - cô giáo Thu nói.

Câu chuyện đẹp về cô trò Tăk Pổ đã làm xúc động nhiều người. Tháng 9.2019, ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch huyện Nam Trà My - đã lội bộ hàng giờ đồng hồ để đến điểm trường này thăm cô trò và tặng Bằng khen đột xuất cho cô giáo Trà Thị Thu.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai khiếm thính mang ước vọng cho người cùng cảnh ngộ

Minh Anh - Hữu Chánh - Hữu Đức |

Vượt qua nhiều rào cản do bị câm, điếc bẩm sinh, anh Nguyễn Thái Thành quyết tâm theo đuổi đam mê, trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Không chỉ viết lên cuộc sống tươi đẹp cho riêng mình, anh còn mang đến ước vọng cho những người có cùng cảnh ngộ.

Tiến sĩ khoa học kêu gọi người dân xây đường hoa, cứu dòng kênh chết

THANH NGA |

Suốt mấy năm qua, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Vũ (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cùng các thành viên trong đội từng ngày đi tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực giảm rác thải, cứu lấy dòng kênh Long Tửu và xây dựng cung đường hoa để làm đẹp quê hương.

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chàng trai khiếm thính mang ước vọng cho người cùng cảnh ngộ

Minh Anh - Hữu Chánh - Hữu Đức |

Vượt qua nhiều rào cản do bị câm, điếc bẩm sinh, anh Nguyễn Thái Thành quyết tâm theo đuổi đam mê, trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Không chỉ viết lên cuộc sống tươi đẹp cho riêng mình, anh còn mang đến ước vọng cho những người có cùng cảnh ngộ.

Tiến sĩ khoa học kêu gọi người dân xây đường hoa, cứu dòng kênh chết

THANH NGA |

Suốt mấy năm qua, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Vũ (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cùng các thành viên trong đội từng ngày đi tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực giảm rác thải, cứu lấy dòng kênh Long Tửu và xây dựng cung đường hoa để làm đẹp quê hương.

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.