Cô gái xương thủy tinh mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Suốt 16 năm qua, cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, mở lớp học miễn phí giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không thể nhớ nổi số lần gãy xương

Những ngày đông lạnh giá, khi thời tiết nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cô gái Nguyễn Thị Ngọc Tâm (30 tuổi, trú tại trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) lại oằn mình gánh chịu những cơn đau của căn bệnh xương thủy tinh. Chị Tâm gọi việc đau nhức trái gió, trở trời giống như một “cô gái dự báo thời tiết”.

Chị Tâm kể, từ khi mới lọt lòng cho đến nay, chị không nhớ nổi số lần bị gãy xương. Khi mới sinh ra, một chân của chị bị quặt ngược lên bụng không thể duỗi thẳng. Đến năm 2 tuổi mới được phẫu thuật, lúc này chân có thể duỗi nhưng chị Tâm vẫn không thể đi lại. Không những vậy, khi lớn lên chị bị thêm nhiều bệnh khác như tim, phổi, phế quản, dạ dày khiến sức khỏe chị mỗi ngày một yếu.

“Một năm 365 ngày thì ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, không chỉ một loại mà rất nhiều loại khác nhau. Rồi có những hôm đi lại ra vào bệnh viện liên tục, nếu không đi lại cẩn thận xương lại bị gãy”, chị Tâm chia sẻ.

Ước mơ được cắp sách đến trường luôn ấp ủ của cô gái sinh năm 1990, nhưng vì lí do sức khỏe đặc biệt đến năm 8 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp một. Trong suốt quãng thời gian đó chị luôn là học sinh giỏi toàn diện và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Thế nhưng chỉ học hết cấp 2, chị Tâm buộc phải dừng học lại vì trường học cách nhà 15km trong khi đó sức khoẻ của chị lại yếu hơn, không thể tự di chuyển quãng đường xa.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm suốt 16 năm qua mở lớp học miễn phí cho các em. Ảnh: NT
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm suốt 16 năm qua mở lớp học miễn phí cho các em nhỏ. Ảnh: NT

Nhưng với ước mơ ấp ủ được trở thành cô giáo, Ngọc Tâm đã có những tháng ngày tự học ở những quyển sách sưu tầm, sự đồng hành của bố mẹ cùng toàn thể gia đình đã tạo động lực cho chị để theo đuổi giấc mơ được đứng trên bục giảng của mình.

Lớp học đặc biệt "5 không"

Với nỗ lực học hỏi và nghị lực phi thường, năm 2004, lớp học đặc biệt “5 không” của cô giáo xương thủy tinh được mở ra: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí.

Lớp học với đủ lứa tuổi khác nhau từ lớp 1 đến lớp 8, các em học sinh đến từ nhiều nơi nhưng đã thành thông lệ “ngày nào được nghỉ sẽ đến lớp học cô giáo Tâm”.

Hơn 16 năm qua, bất kể mưa gió, ốm đau, cô giáo Tâm vẫn đều đặn kèm các em học sinh, giúp các em củng cố được kiến thức trên lớp và hướng dẫn các em có phương pháp học tập hiệu quả tốt nhất.

Lớp học của cô Tâm tổng kết năm học 2019 – 2020. Ảnh: NT
Lớp học của cô Tâm tổng kết năm học 2019 – 2020. Ảnh: NT

Với người bình thường, việc dạy học đã khó, với cô giáo Ngọc Tâm thì khó muôn phần. Do vậy, cô Tâm có những phương pháp dạy khác nhau với các em. Em nào không hiểu bài thì chủ động lên hỏi cô, sau đó cô sẽ tiếp tục giao bài tập khác cho các em. Trong những năm qua, đã có biết bao thế hệ học sinh nghèo trong lớp học của cô giáo Ngọc Tâm đã bước tiếp vào nhiều trường đại học danh tiếng, trở thành những con người có ích đóng góp sức mình vào sự phát triển của xã hội.

Nói về dự định trong thời gian sắp tới, cô giáo Ngọc Tâm chia sẻ, được làm điều bản thân mình mong ước đó là điều hạnh phúc nhất với chị. Vì vậy, chị vẫn đã đang và tiếp tục kèm cho các bạn nhỏ, tiếp tục dạy học cho lớp học xương thủy tinh, mở rộng không gian đọc sách và quỹ học bổng xương thủy tinh.

“Tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình truyền cảm hứng, các dự án liên quan đến người khuyết tật. Bản thân có thể nỗ lực làm đến đâu thì tôi sẽ cố gắng hết sức”, chị Ngọc Tâm bộc bạch.

Cô giáo xương thuỷ tinh Ngọc Tâm được tôn vinh là 1 trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình “Toả sáng nghị lực Việt“. Ảnh T.Vương
Cô giáo xương thuỷ tinh Ngọc Tâm được tôn vinh là 1 trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình “Toả sáng nghị lực Việt“ 2020. Ảnh T.Vương

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thông – Trưởng thôn trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên cho biết, mặc dù mắc căn bệnh xương thủy tinh nhưng cô Tâm đã không ngừng vươn lên bằng nghị lực, mở lớp học miễn phí cho các em từ nhiều năm nay. Những em nào học kém, hay có hoàn cảnh khó khăn, cô Tâm luôn sẵn sàng giảng dạy cho các em, trở thành những học sinh chăm ngoan. Ngoài ra, cô giáo còn mua sách vở, đồ dùng học tập cho những em học sinh khó khăn để các em có được con chữ, trở thành người có ích cho xã hội.

Trong năm vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện viên Quốc gia năm 2020. Ngoài ra, cô còn là một trong 64 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020.

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những người trẻ cùng chung sức san sẻ yêu thương

Thanh Phương – Nhuận Nghiêm |

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Chung sức trẻ là nơi tập hợp những bạn trẻ có cùng tâm nguyện, đam mê và nhiệt huyết với việc làm nhân đạo, từ thiện.

Cô giáo xương thủy tinh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

ÁI VÂN - KIM ANH |

Tuy mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng trong suốt 16 năm qua, cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã không ngừng học hỏi, mở lớp học miễn phí và vinh dự là một trong 10 cá nhân giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020.

Chàng trai mắc căn bệnh xương thuỷ tinh dùng đầu gối và xe lăn đi phượt

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Từng trải qua hơn 150 lần gãy xương vì căn bệnh xương thủy tinh, anh Vũ Ngọc Anh vẫn rất lạc quan mặc dù đang sống từng ngày trên chiếc xe lăn. Cứ như vậy, anh đã đặt chân đến 42 tỉnh thành của Việt Nam và 10 quốc gia khác tại Đông Nam Á và châu Á.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những người trẻ cùng chung sức san sẻ yêu thương

Thanh Phương – Nhuận Nghiêm |

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Chung sức trẻ là nơi tập hợp những bạn trẻ có cùng tâm nguyện, đam mê và nhiệt huyết với việc làm nhân đạo, từ thiện.

Cô giáo xương thủy tinh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

ÁI VÂN - KIM ANH |

Tuy mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng trong suốt 16 năm qua, cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã không ngừng học hỏi, mở lớp học miễn phí và vinh dự là một trong 10 cá nhân giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020.

Chàng trai mắc căn bệnh xương thuỷ tinh dùng đầu gối và xe lăn đi phượt

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Từng trải qua hơn 150 lần gãy xương vì căn bệnh xương thủy tinh, anh Vũ Ngọc Anh vẫn rất lạc quan mặc dù đang sống từng ngày trên chiếc xe lăn. Cứ như vậy, anh đã đặt chân đến 42 tỉnh thành của Việt Nam và 10 quốc gia khác tại Đông Nam Á và châu Á.