Cô gái mê từ thiện

Phạm Nhật |

Chị Bạch Thị Thuỷ (SN 1990) ở khối 9, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt và hết mình vì những người nghèo khó. Vượt qua mọi lời đàm tiếu, bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, chị Thuỷ đã và đang tiếp thêm động lực cho rất nhiều cảnh đời tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Khao khát giúp đỡ người nghèo khó

Lớn lên với đôi chân mang dị tật, đi lại không được dễ dàng như mọi người, song chị Thuỷ sống rất lạc quan. Điều đặc biệt, suốt những năm qua, chị luôn tận tình vì những người nghèo khó xung quanh mình. Tham gia làm thiện nguyện từ khi còn là sinh viên Đại học Y Thái Bình, mỗi ngày trôi qua, khao khát giúp đỡ người khác càng lớn dần trong chị Thuỷ.

Năm 2013, khi quê nhà xảy ra lũ lụt, chị trăn trở làm sao để có thể kết nối các mạnh thường quân giúp đỡ cho người dân quê mình vượt qua khó khăn. Thế rồi, từ những kinh nghiệm hoạt động thiện nguyện có được khi còn là sinh viên, chị Thuỷ mạnh dạn đứng ra kêu gọi bạn bè thân quen thành lập một nhóm thiện nguyện mang tên “Nối kết yêu thương”.

Nhớ lại ngày đó, chị Thuỷ tâm sự: “Lúc đầu, nhiều người không tin tưởng và có những lời lẽ không hay với tôi. Nhưng đó cũng chính là động lực giúp tôi cố gắng phải làm bằng được và làm tốt hơn những gì bản thân đã đặt ra”.

Đến nay, nhóm thiện nguyện của chị Thủy đã hoạt động được 7 năm, số lượng thành viên thường trực là 20 người. Hằng năm, chị Thuỷ phối hợp với các thành viên trong nhóm đi kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… bằng những vật phẩm thiết thực nhất như: Quần áo, tiền, lương thực… Và không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mỗi lần gặp gỡ, chị Thuỷ đều tận tình hỏi han, chia sẻ với từng cảnh đời.

“Nguồn kinh phí đi kêu gọi được có hạn nên những suất quà trao tặng không mang nhiều giá trị về vật chất. Tôi mong muốn từ sự chân thành của mình sẽ giúp mọi người được an ủi phần nào trước những khó khăn” - chị Thuỷ chia sẻ.

Tận tâm và trách nhiệm

Hiện nay, nhóm thiện nguyện của chị Thuỷ đang duy trì 4 đợt trao quà từ thiện lớn cố định mỗi năm vào các dịp: Tết Nguyên đán, mùa chay, mùa hè và giáng sinh. Bên cạnh đó, khi có thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, dù ở gần hay ở xa, trong hay ngoài tỉnh, chị Thuỷ cũng đều đến tận nơi để thăm hỏi, động viên.

Anh Phạm Trọng Nhật - bạn thời sinh viên của chị Thuỷ - cho biết: “Năm 2016, tôi được đi cùng Thuỷ về hỗ trợ một gia đình có người chồng không may bị rắn độc cắn chết ở xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), để lại người vợ ốm yếu và 2 đứa con thơ dại. Khi đó, ngoài trao gửi tiền kêu gọi tài trợ được, Thuỷ còn giúp đỡ để người mẹ có việc làm ổn định và 2 đứa con được học đến hết lớp 12. Thời gian sau, Thuỷ vẫn thường xuyên gọi về hỏi han sức khỏe, tình hình của ba mẹ con”.

Nữ tu sĩ Nguyễn Thị Quế - trưởng Trung tâm Mồ côi khuyết tật Hồng Phúc (Hương Khê) - tâm sự: “Mọi hoạt động thiện nguyện tại trung tâm cùng nhiều nơi khác luôn có sự góp mặt của Thủy. Cô ấy rất nhiệt tình và trách nhiệm. Những việc làm của Thủy đã thực sự mang đến hơi ấm, niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh”.

Để có thể tiếp tục hành trình kết nối yêu thương đến tận hôm nay, là người “đứng mũi chịu sào”, chị Thuỷ đã không ít lần phải “cầu cứu” từ người thân, gia đình để có kinh phí duy trì hoạt động của nhóm. Thậm chí, có những lần chị phải tự bỏ tiền tích góp của bản thân góp vào tiền ủng hộ.

Dù vậy, chị Thuỷ nói: “Phương châm sống của tôi là phải biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với những ai khó khổ hơn mình”.

Phạm Nhật
TIN LIÊN QUAN

"Người mẹ" của 300 đứa trẻ mồ côi và hành trình gieo mầm khát vọng

Đặng Chung - Tô Thế - Linh Chi |

Tốt nghiệp Đại học kinh tế, hơn 10 năm làm quản trị nhân lực tại 1 ngân hàng, nhưng chị Vũ Thị Dung sinh năm 1976, quê Nam Định đã bỏ tất cả để dành thời gian, công sức và cả tiền bạc để sáng lập và vận hành Quỹ từ thiện mang tên Khát Vọng. Hình thành từ năm 2012, qua chặng đường 8 năm, quỹ Khát Vọng đã giúp cho hơn 300 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.

Tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên đi trên đường nhặt được túi nilon, mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 50 triệu đồng. Người này sau đó đã mang đến công an xã để tìm người đánh rơi trả lại.

Những người gieo hạt mầm xanh

Hải Nguyễn |

32 tủ sách, hàng chục nghìn đầu sách được các thành viên CLB Hạt mầm xanh chuyển đến tay các em học sinh ở những nơi còn khó khăn của Tổ quốc. Những chuyến đi trải dài hầu khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S được các thành viên trong CLB gọi đó là những hành trình gieo hạt mầm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Người mẹ" của 300 đứa trẻ mồ côi và hành trình gieo mầm khát vọng

Đặng Chung - Tô Thế - Linh Chi |

Tốt nghiệp Đại học kinh tế, hơn 10 năm làm quản trị nhân lực tại 1 ngân hàng, nhưng chị Vũ Thị Dung sinh năm 1976, quê Nam Định đã bỏ tất cả để dành thời gian, công sức và cả tiền bạc để sáng lập và vận hành Quỹ từ thiện mang tên Khát Vọng. Hình thành từ năm 2012, qua chặng đường 8 năm, quỹ Khát Vọng đã giúp cho hơn 300 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.

Tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên đi trên đường nhặt được túi nilon, mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 50 triệu đồng. Người này sau đó đã mang đến công an xã để tìm người đánh rơi trả lại.

Những người gieo hạt mầm xanh

Hải Nguyễn |

32 tủ sách, hàng chục nghìn đầu sách được các thành viên CLB Hạt mầm xanh chuyển đến tay các em học sinh ở những nơi còn khó khăn của Tổ quốc. Những chuyến đi trải dài hầu khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S được các thành viên trong CLB gọi đó là những hành trình gieo hạt mầm.