Cô gái khuyết tật mở thư viện “Niềm tin” miễn phí cho học sinh

Bảo Hân |

Khuyết tật, cuộc sống phụ thuộc vào xe lăn, không một ngày được cắp sách tới trường nhưng Nguyễn Lan Hương (xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vẫn mở và đứng ra quản lý thư viện mang tên “Niềm tin”, phục vụ miễn phí cho nhiều độc giả, chủ yếu là học sinh ở trong làng.

Ham đọc chữ từ bé

Khi mới sinh ra, Nguyễn Lan Hương chỉ nặng có 1,5kg. Sáu tháng tuổi, thân hình Hương vẫn nhỏ thó, yếu đuối như sợi bún, không mang nổi đầu mình, nên cứ ngật lên ngật xuống. “Nghe mẹ kể lại, khi mẹ đưa tôi đi khám, các bác sĩ nói tôi bị bại não. Dần lớn lên, hiểu chuyện hơn, tôi rất tự ti, nên chỉ giam mình trong 4 bức tường. Đi lại khó khăn, không thể tự lo cho bản thân, do đó suốt cả tuổi thơ, tôi không có ngày nào được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa” - Hương chia sẻ.

Lúc Hương đã lớn cũng là lúc em trai Hương đi học. Mỗi lần em trai đi học về, Hương rất tò mò xem con chữ thế nào. Sách giáo khoa như là một thế giới mới lạ đối với Hương, nên Hương cứ cầm lấy để xem tranh, xem chữ trong sách.

Thấy vậy, mẹ Hương liền dán bảng chữ cái lên tường để Hương nằm ghép các con chữ. Mẹ Hương trở thành cô giáo dạy cho Hương những chữ cái đầu tiên. Cùng với sự kiên trì của bản thân, Hương đã có thể tự ghép chữ, rồi tự đọc được lúc nào không hay. Biết chữ rồi, Hương càng đam mê đọc sách hơn, bớt tự ti và thêm hòa nhập với các bạn cùng trang lứa.

Mở thư viện “Niềm tin”

Vào năm 2015, từ cảm hứng của anh Đỗ Hà Cừ - một người cũng bị khuyết tật, tự mở không gian đọc mang tên “Hy vọng”, Hương đã mở thư viện sách mang tên “Niềm tin” tại nhà mình. Lúc đầu, thư viện của Hương được Thư viện tỉnh Thái Bình hỗ trợ 500 đầu sách. Từ đó, với sự trợ giúp của những nhà hảo tâm, số lượng sách tại thư viện ngày càng nhiều hơn, phong phú hơn. Ngoài ra, thỉnh thoảng, Lan Hương mua thêm hoặc một số độc giả ủng hộ sách, đóng góp vào sự phong phú của thư viện.

Đến nay, thư viện có trên 2.000 đầu sách, thuộc nhiều lĩnh vực, như: Kỹ năng sống, cây trồng, văn hóa, văn học và tiếng Anh. Một tuần thư viện mở 2 ngày vào Thứ 5 và Chủ nhật.

Không gian đọc này đã thu hút rất nhiều bạn đọc thuộc mọi lứa tuối, từ người già đến học sinh cấp 2, cấp 3 sống gần nhà Lan Hương. Mỗi ngày có khoảng 20-30 độc giả đến thư viện. Quy định đặc biệt ở đây là những độc giả tự chọn sách, tự ghi sổ và trả lại đúng chỗ đã lấy sách. Độc giả cũng có thể mượn sách về nhà đọc.

Khi được hỏi lý do vì sao lại chọn tên thư viện của mình là “Niềm tin”, Lan Hương giải thích vì Hương muốn tạo thêm niềm tin cho chính bản thân mình đứng vững trong cuộc sống, cũng như tạo niềm tin cho nhiều bạn nhỏ khác. Khi có niềm tin, các bạn sẽ làm được nhiều điều có ích trong cuộc sống.

“Được giúp đỡ mọi người, tôi có thêm niềm vui và thoải mái đầu óc hơn. Mọi người yêu quý, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc và vui hơn, cảm thấy mình sống có ích hơn. Giúp các em đọc sách là niềm vui của tôi” - Hương tâm sự về thư viện nhỏ của mình. Thời gian tới, Hương dự định sẽ khai thác nhiều đầu sách hơn để phục vụ được tốt hơn cho các độc giả của nhiều lứa tuổi.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Ca sĩ Khắc Việt phát miễn phí 30 nghìn khẩu trang phòng dịch virus Corana

Linh Chi |

Nam ca sĩ Khắc Việt cho biết việc mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus Corona đều là tự anh chi trả và không có bất cứ nhà tài trợ nào đứng sau.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Ca sĩ Khắc Việt phát miễn phí 30 nghìn khẩu trang phòng dịch virus Corana

Linh Chi |

Nam ca sĩ Khắc Việt cho biết việc mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus Corona đều là tự anh chi trả và không có bất cứ nhà tài trợ nào đứng sau.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.