Mang trong mình căn bệnh u máu ngoài da khi mới tròn 6 tháng tuổi, phải đối mặt với sự sống và cái chết. May mắn mỉm cười trao lại sự sống cho Bích Hảo, nhưng sau cuộc phẫu thuật, một bên khuôn mặt Hảo bị bỏng lazer nặng, mắt và tai phải hỏng hoàn toàn, khuôn miệng bị kéo lệch không còn nguyên vẹn.
Tuy mang hình hài khiếm khuyết nhưng Hảo luôn muốn làm việc gì đó có ích cho xã hội.
Hảo nói: “Rừng cây bao la muốn phát triển phải bắt đầu từ mầm, nhà có cao cũng phải xây từng viên gạch, người tài giỏi cũng bắt đầu từ mầm sống của cha mẹ. Mầm xấu hay tốt cũng có thể thành cây, chỉ cần được vun đắp và chăm sóc mỗi ngày”.
Tự nhận mình là một “hạt mầm xấu”, Hảo đang cố gắng chứng mình cho mọi người thấy được sức sống mãnh liệt của "hạt mầm xấu".
Suốt nhiều năm giảng đường Đại học và cho đến nay, Hảo luôn tận tâm tổ chức các hoạt động thiện nguyện và xây dựng Quỹ học bổng tiếp sức cho các mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
Cách đây hơn 1 năm Hảo mạnh dạn lập nên Quỹ học bổng “Mầm và những những bạn” với mong muốn hỗ trợ những hạt giống như Hảo.
Tuy mới thành lập, nhưng “Mầm và những người bạn” đã hỗ trợ được 10 trẻ với sự bảo trợ lâu dài để các em được đến trường, tìm kiếm con chữ.
Hảo cho hay, cách đây nhiều năm trước, rất khó khăn cô mới được đến trường. Vì thế, khi thấy những đứa trẻ kém may mắn có nguy cơ rời bỏ sách vở, bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, Hảo ngay lập tức muốn giúp đỡ các em.
"Hình ảnh đó như xát muối vào trái tim tôi, thức tỉnh bản thân phải tìm hướng giúp đỡ hay hỗ trợ các em phần nào” - Hảo nói.
Hoàn cảnh của em Nguyễn Khánh Ngân (lớp 1- Trường tiểu học Yên Khánh, Nam Định) bố mất sớm, mẹ ốm đau liên miên, chị gái bị khiếm thính, ông nội thường xuyên phải chạy thận, gia đình vốn đã khó khăn nay lại thêm phần khó hơn khiến Hảo vô cùng xót xa.
Không thể kìm lòng, Hảo đứng ra nhận hỗ trợ hàng tháng cho em Ngân bằng quỹ “Mầm và những người bạn”. Hy vọng, với số tiền hỗ trợ hàng tháng, Ngân được đến trường và tạo động lực cho em cố gắng trong cuộc sống.
Ngoài hoạt động Quỹ học bổng cho các đối tượng kém may mắn, Hảo còn tích cực tham gia nhiều câu lạc bộ, chương trình thiện nguyện và các chiến dịch vì cộng đồng. Hảo luôn tự nhủ phải làm việc có ích cho xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh để vơi bớt sự khó khăn.
Hảo nghĩ: “Mình phải là mầm sống mạnh mẽ, có trách nhiệm mang lại những tia nắng và nụ cười hạnh phúc đến gần mọi người. Có như thế năng lượng tích cực mới được lan tỏa và thật sự ý nghĩa”.
Luôn ấp ủ hy vọng gieo mầm, giúp đỡ người kém may mắn, mới đây không lâu, Hảo tự nguyện làm thủ tục đăng ký hiến tạng với mong muốn, dành những gì còn lại cho người không may mắn.
“Trái tim được đập, ước mơ sẽ được tiếp tục” - Hảo mong người được nhận sẽ thay Hảo thực hiện ước mơ gieo mầm để lan tỏa năng lực tích cực cho mọi người.
Dù việc làm của Hảo có thể còn nhỏ bé so với rất nhiều người nhưng đối với cô, những việc làm có ích đều giúp tâm hồn cô được thảnh thơi, vì khi đó, Hảo không còn cảm thấy bị dư thừa trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Xuân Thắng – Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Khánh, Nam Định chia sẻ: Những việc làm của Hà Bích Hảo mang ý nghĩa nhân văn. Đại diện nhà trường, tôi và các thầy cô rất cảm kích tấm lòng của Hảo, một tấm gương sáng trong xã hội để những mầm non trong tương lai noi gương và cố gắng”.