Cô chủ 9x mở bếp cơm 0 đồng vì sợ “không có ai làm”

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Biết TP.HCM có những quán cơm 0 đồng cho người lao động nghèo nhưng nghĩ và “sợ” ở Đà Nẵng không có ai làm nên chị Nguyễn Quế Chi đã mang mô hình quán ăn này về. “Đến khi mở ra mới biết có 2 nơi khác cũng làm tương tự mình nhưng thôi, tâm nguyện mình đến đâu thì làm đến đó. Ngày nào khoẻ nấu 100 suất, đợt sau dịch có ngày phục vụ cả 300 suất” – chị Chi kể.

Những dĩa cơm đầy ắp tấm lòng

Hơn nửa tháng nay, người dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã dần quen với Bếp cơm 0 đồng của chị Nguyễn Quế Chi (sinh năm 1992) cùng sự hợp sức của chị Đặng Thị Liên và Nguyễn Thị Tường Vi cùng trú tại Đà Nẵng.

Ban đầu Bếp cơm được đặt ở quận Ngũ Hành Sơn từ tháng 10.2019 rồi sau được dời qua quận Sơn Trà, 47 Bùi Dương Lịch.

 
Chị Liên chuẩn bị những phần cơm cho người lao động mang đi. Ảnh: Thuỳ Trang

Chị Chi cho hay, mỗi ngày bếp phục vụ từ 100 đến 200 suất cơm chay cho những cô chú bán vé số, anh chị lao động, công nhân vệ sinh.

“Quán mở cửa từ 10h đến 12h cho các cô chú đến ăn dần. Bởi, nhiều người tiết kiệm, họ không ăn sáng mà đợi 10h đến đây ăn nên chúng tôi làm cơm từ sớm, 9h đã dọn bàn ghế để ai đến là có cơm ăn ngay” – chị Chi cho hay.

Cũng chính vì lý do đó mà mỗi suất cơm dù là ăn tại chỗ hay mang đi cũng được các chị nhắc nhau gắp thêm thức ăn vào dĩa, vào hộp thật đầy đặn. Dù là ăn chay nhưng mỗi ngày thực đơn có đến 6, 7 món từ rau xào, canh….

 
Suất cơm chay đầy đặn với giá 0 đồng. Ảnh: Thuỳ Trang

Giới thiệu các món ăn, chị Đặng Thị Liên, 1 trong 3 “bà chủ” của bếp cho hay: “Phải đổi món mỗi ngày. Ngày hôm nay xào củ đậu rồi thì mai đổi qua xào khoai tây cho mọi người ăn lạ miệng”.

Nói là quán ăn tự phục vụ để ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý nhưng chị Liên, chị Vy và một số các chị, các cô đến phụ bếp đều ngó chừng vì cứ món rau nào hết thì có bếp bên cạnh để làm thêm món mới, đặt lên kệ nóng hổi cho các cô chú chọn.

Vẫn lo nhiều người cần mà không có

Từ 10h sáng, cứ có cô chú nào đến Bếp là có tiếng chào hỏi. Các chị nhắc, đó là “khách quen”, chú bán vé số này ở tận Ngũ Hành Sơn, nơi trước đây Bếp từng mở lúc đầu. Hôm trước đi đường chị Chi bắt gặp chú nên chị cho địa chỉ mới, dặn khi nào tiện thì đến ăn.

Về địa chỉ mới, sợ không có khách, chị Chi, chị Liên thay nhau dặn các vị khách của mình “cô chú gặp ai cần ăn trưa thì nhắn họ về đây nhé. Chúng cháu đảm bảo có đủ phần cho mọi người”.

 
 
Khách đến quán là những anh chị lao công, người bán vé số. Ảnh: Mai Hương

Vì tiếc 200 “khách hàng” ở địa chỉ cũ, chị Chi dự tính: “Sắp tới đây khi quán ổn định, tôi sẽ mở thêm 2 đến 3 điểm phát cơm lưu động đặt ở các quận khác. Biết đâu nhiều người bán vé số, người lao động không có điều kiện đến quán cũng sẽ có suất cơm trưa lót dạ”. Nói là vậy nhưng với cuộc sống gia đình còn nhiều lo toan, thêm phần con nhỏ, chị Chi không ít lần kiệt sức.

“Có hôm tình nguyện viên không có, một mình tôi tự xoay sở từ nấu nướng đến dọn chén bát mà phát khóc. Nhưng rồi túc tắc làm mọi việc cũng qua. Chuyển quán về đây tôi cũng đang bị bệnh chưa khỏi, may sao có các chị, các cô ở gần đây, biết tin có Bếp mở cũng sang phụ. Thậm chí các chị còn lo cơm cho khách xong mới chạy về nấu cơm cho chồng con” – chị Chi kể.

Gặp không ít khó khăn về nhân lực và kinh phí sau dịch bệnh, chuyển quán, thế nhưng suốt cuộc chuyện trò, các chị đều vui vẻ, tự hào với từng dĩa cơm được đưa đến tay người lao động nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thành, 78 tuổi, một trong số những vị khách quen chia sẻ: "Những người bán vé số như chúng tôi, thu nhập thấp, ngày nào không bán được chỉ được 50 ngàn mà bữa cơm thông thường đã 25-30 ngàn rồi. Vậy nên Bếp 0 đồng giống như một món quà mà chúng tôi may mắn được nhận mỗi ngày nên quý lắm".

Nghe những lời chia sẻ của ông Thành, chị Chi, chị Liên cười ngại ngần thế nhưng họ cũng không quên dặn cơm và thức ăn vẫn còn, mọi người cứ tuỳ ý dùng no thì thôi và "mai cô chú lại đến nhé!".

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Người chụp ảnh "trẻ em vùng sâu ăn cơm ve sầu" lên tiếng

Hữu Long |

Mục đích người đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ ăn cơm với ve sầu là kêu gọi hỗ trợ trẻ em vùng sâu. Thế nhưng khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng, chính người đăng cũng không lường trước phản ứng tiêu cực của một số người.

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...

10 năm gom đồ cũ cho trẻ nghèo của bà chủ quán cơm "cân" độc nhất Sài Gòn

Anh Nhàn |

Hơn 10 năm trôi qua, bà Danh Thu Loan lặng lẽ gom góp quần áo, giày dép, túi xách... đã cũ san sẻ đến trẻ em nghèo đang cần dùng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người chụp ảnh "trẻ em vùng sâu ăn cơm ve sầu" lên tiếng

Hữu Long |

Mục đích người đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ ăn cơm với ve sầu là kêu gọi hỗ trợ trẻ em vùng sâu. Thế nhưng khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng, chính người đăng cũng không lường trước phản ứng tiêu cực của một số người.

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...

10 năm gom đồ cũ cho trẻ nghèo của bà chủ quán cơm "cân" độc nhất Sài Gòn

Anh Nhàn |

Hơn 10 năm trôi qua, bà Danh Thu Loan lặng lẽ gom góp quần áo, giày dép, túi xách... đã cũ san sẻ đến trẻ em nghèo đang cần dùng.