Chuyến xe đưa bệnh nhân về quê miễn phí trong những ngày Hà Nội giãn cách

HOÀI ANH |

Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân dù được bác sĩ cho xuất viện nhưng lại loay hoay không biết cách làm sao để di chuyển về nhà. Thấu hiểu điều đó, nhiều người trên địa bàn thành phố đã thành lập nhóm đưa bệnh nhân về quê miễn phí.

Chuyến xe có giá bằng một lời cảm ơn

Hơn 1 năm nay, đều đặn 1 tháng 1 lần, Nguyễn Ngọc Nhi (4 tuổi, Vân Đình, Hà Nội) và mẹ đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chữa bệnh giảm tiểu cầu. Mọi lần, 2 mẹ con thường gọi xe riêng đi về để tránh tiếp xúc với nhiều người. Tuy nhiên, khi Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

8h sáng, Ngọc Nhi được bác sĩ cho ra viện. Trong khi Nhi đang háo hức được về nhà thì mẹ lại loay hoay tìm cách bắt taxi. Tuy nhiên, ngay sau đó, mẹ Nhi nhận được tin từ Phòng Công tác xã hội rằng có một nhóm thiện nguyện sẽ đưa 2 mẹ con về nhà miễn phí.

“Khi nhận được thông báo mình mừng lắm. Mình không nghĩ trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại - khi mà ai cũng khó khăn, vẫn có những người quan tâm đến mẹ con mình”, mẹ Ngọc Nhi chia sẻ.

Để đảm bảo sức khoẻ, cả 2 mẹ con Ngọc Nhi đã tiến hành test nhanh COVID-19 tại bệnh viện. Khi có kết quả âm tính, mẹ Ngọc Nhi chụp ảnh kết quả và gửi cho số điện thoại của “bác tài” mà bên Phòng Công tác xã hội cung cấp.

16h, một chiếc xe bán tải đỗ trước cổng Viện Huyết học. Chẳng nhìn rõ mặt cũng không biết tên “bác tài”, nhưng trong lòng mẹ Ngọc Nhi xúc động vô cùng.

“Gia đình mình không có điều kiện, nhưng mình cũng biếu anh lái xe một chút để anh đổ xăng. Thế nhưng, anh nói anh chỉ nhận lời cảm ơn, còn tiền anh không lấy”, mẹ Ngọc Nhi kể lại.

Những chuyến xe đưa bệnh nhi về quê miễn phí trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội. Ảnh: NVCC

“Tranh nhau” nhận lái chuyến xe miễn phí

Cùng thời điểm Ngọc Nhi nhận quyết định ra viện, trong một nhóm chat trên mạng xã hội, các tài xế đang “tranh nhau” nhận “cuốc xe”. Cuối cùng, dưới sự phân công của người điều phối nhóm, anh Nguyễn Tuấn Huy (Hà Đông, Hà Nội) đã nhận “cuốc xe” từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đi Vân Đình thành công.

Anh Tuấn Huy làm bên mảng xây dựng – một công việc không liên quan lắm đến nghề lái xe. Thế nhưng, trong những ngày giãn cách xã hội, khi đọc được thông tin về nhóm chở bệnh nhân về quê miễn phí, anh đã đăng kí tham gia.

Ý thức được công việc mình đang làm, anh Tuấn Huy luôn đảm bảo sức khoẻ của thân để an toàn cho gia đình và cho chính những người bệnh mà anh đưa về nhà.

“Đều đặn 3 ngày mình test nhanh COVID-19 một lần. Thêm vào đó, mình cũng sử dụng đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và sát khuẩn trong suốt thời gian chở bệnh nhân.

Khi đã đảm bảo mọi thứ thì mình không lo ngại về dịch nữa, mà chỉ sợ vợ cằn nhằn. Vì lo lắng cho mình, nên mỗi lần mình chuẩn bị đi đón bệnh nhân, vợ lại dặn dò, nhắc nhở. Thế nhưng sau một khoảng thời gian “lì lợm”, hiện tại vợ mình đã yên tâm hơn vì mình luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch”, anh Tuấn Huy kể.

Mỗi ngày anh Tuấn Huy chạy từ 1-2 chuyến xe, có chuyến ngay trong nội thành, có chuyến thì ở Bắc Giang, Sóc Sơn, Ba Vì. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện và chuyến nào cũng khiến anh xúc động. Anh tâm sự: “Nhà mình có 3 con nhỏ, nên khi lái xe, nhìn thấy bệnh nhi người gầy sọp, xanh xao mình thương lắm. Và bản thân những người cha, người mẹ chạy vạy chữa bệnh cho con đã khổ rồi, nay dịch bệnh lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần”.

Những tin nhắn anh Tuấn Huy nhận được từ các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: NVCC
Những tin nhắn anh Tuấn Huy nhận được từ các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: NVCC
Những tin nhắn anh Tuấn Huy nhận được từ các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: NVCC

Cùng với anh Tuấn Huy, hiện có khoảng 30 người khác đang tham gia công việc này. Anh Trần Hưng – người điều phối nhóm này cho biết, từ 19.6.2020, anh và các thành viên khác đã thành lập nhóm “Những chuyến xe yêu thương” với khoảng 100 xe chở bệnh nhân miễn phí.

Còn khoảng nửa tháng trở lại đây, nhóm đã tách thêm 1 nhóm nhỏ chuyên chở bệnh nhân từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về quê miễn phí. “Khoảng 20h tối, khi nhận được danh sách từ bên Viện, mình và một số thành viên khác sẽ điều phối xe. Thường một ngày nhóm sẽ chạy từ 15-20 chuyến và mọi người thường “tranh nhau” nhận”, anh Hưng nói.

Về việc di chuyển trong thời điểm giãn cách xã hội, anh Hưng cho biết, phía Viện sẽ cung cấp cho những lái xe giấy xác nhận để lái xe thuận tiện trong việc di chuyển.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Cửa hàng cơm "0 đồng" cho người khó khăn trong ngày giãn cách ở Hà Nội

Nhóm PV |

Trong những ngày giãn cách xã hội, tại 64 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), bếp yêu thương nấu 50 suất cơm miễn phí phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cơm miễn phí đến tay người nghèo trong những ngày Hà Nội giãn cách

Hà Phương - Tùng Giang |

Trong thời gian giãn cách xã hội, đều đặn mỗi ngày, ông Phạm Văn Tuân (trú tại Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng những người bạn của mình tự tay chuẩn bị hơn 50 suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hà Nội: Mở lớp tập thể dục online miễn phí "mùa" giãn cách

HOÀI ANH |

Hà Nội hiện đang thực hiện giãn cách xã hội và mọi người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Với mong muốn những người quanh mình vừa thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, vừa không quên tập luyện nâng cao sức khoẻ trong mùa dịch, anh Nguyễn Mậu Dũng (Hà Đông, Hà Nội) đã mở một lớp tập thể dục miễn phí thông qua một nền tảng hội họp trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cửa hàng cơm "0 đồng" cho người khó khăn trong ngày giãn cách ở Hà Nội

Nhóm PV |

Trong những ngày giãn cách xã hội, tại 64 Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), bếp yêu thương nấu 50 suất cơm miễn phí phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cơm miễn phí đến tay người nghèo trong những ngày Hà Nội giãn cách

Hà Phương - Tùng Giang |

Trong thời gian giãn cách xã hội, đều đặn mỗi ngày, ông Phạm Văn Tuân (trú tại Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng những người bạn của mình tự tay chuẩn bị hơn 50 suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hà Nội: Mở lớp tập thể dục online miễn phí "mùa" giãn cách

HOÀI ANH |

Hà Nội hiện đang thực hiện giãn cách xã hội và mọi người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Với mong muốn những người quanh mình vừa thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, vừa không quên tập luyện nâng cao sức khoẻ trong mùa dịch, anh Nguyễn Mậu Dũng (Hà Đông, Hà Nội) đã mở một lớp tập thể dục miễn phí thông qua một nền tảng hội họp trực tuyến.