Điểm tựa tin cậy của người nghèo
Tiếp chúng tôi khi gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi, Đại đức cười hiền nói, chùa đang trong quá trình xây dựng nên ông vừa ra khuân vác gạch đá giúp những người thợ.
Nói rồi, Đại đức ngồi xuống bên tách trà, từ từ trải lòng về những câu chuyện đi làm thiện nguyện của mình cho chúng tôi nghe.
Đại đức kể, từ năm 2017, ông bắt đầu với những công việc thiện nguyện. Ban đầu là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, Đại đức đã phối hợp cùng các tăng ni, Phật tử và những nhà hảo tâm, cùng các nhóm thiện nguyện quyên góp tiền để xây nhà cho người nghèo.
Sau đó, chứng kiến hoàn cảnh đau thương khi nhiều người nghèo bị bệnh và qua đời nhưng không có tiền để lo hậu sự, cũng không có quan tài để chôn cất đàng hoàng, Đại đức đã khởi xướng hoạt động lo hậu sự cho người nghèo, lập đội mai táng 0 đồng và lập đội đóng quan tài ngay tại chùa.
Theo Đại đức, ban đầu khi mới lập đội, các thành viên tham gia không ai theo nghề mộc nên cũng chẳng ai biết đóng.
Đại đức đã tự tìm hiểu rồi tự tay đóng từng cái để mọi người xem và bắt chước làm theo. Sau những lần thực hành và rút kinh nghiệm, dần dần họ đã biết đóng như những người thợ lành nghề.
“Hiện đội đóng quan tài có 10 thành viên, họ đều là những người dân bình thường, xuất phát từ tấm lòng thương người nên tình nguyện tham gia. Quan tài không chỉ đóng thô mà còn được trang trí cho đàng hoàng, tươm tất.
Nếu quan tài đem chôn thì được nhà chùa đóng, bởi lúc nào tại chùa cũng luôn đóng sẵn từ 2 – 4 chiếc để kịp thời khi hữu sự, còn nếu đem thiêu thì chúng tôi sẽ xin quan tài làm bằng ván ép từ các nhà hảo tâm”, Đại đức nói.
Nhân rộng những việc làm thiện nguyện
Trong nhiều năm qua, bằng sự vận động từ cộng đồng và các mạnh thường quân, Đại đức Thích Minh Trung đã sửa, xây mới gần 30 căn nhà với chi phí mỗi căn trị giá hàng chục triệu đồng; hỗ trợ hơn 100 quan tài cho những người nghèo mỗi năm; rất nhiều công trình dân sinh đã được xây dựng, nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ.
Hạnh phúc khi được Đại đức quyên góp xây dựng cho một căn nhà vững chắc, bà Trần Thị Bích Phượng (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) xúc động nói: “Gia cảnh tôi khó khăn, chồng mất sớm, sống trong căn nhà xiêu vẹo sắp sập, nay được Đại đức xây dựng cho căn nhà mới là ước mơ cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới”.
Hiện tại, Đại đức còn cưu mang 2 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa, và 2 trẻ nhỏ do gia đình khó khăn không nuôi nổi đến xin gửi gắm tại chùa. Với mong muốn các bé được nuôi dạy, yêu thương để sau này trở thành những người có ích cho đời.
Ông Nguyễn Minh Quang – Phó Bí thư Đảng ủy xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai cho biết: Trong suốt đợt dịch COVID-19 vừa qua, Đại đức đã luôn sát cánh cùng chính quyền và người dân, đứng ra thực hiện công tác thiện nguyện, nấu ăn cho các chốt gác trên địa bàn, cùng với hỗ trợ mai táng 0 đồng, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn được vơi bớt những nỗi đau và cơ cực.
“Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm những công việc thiện nguyện để góp phần lo cho an sinh xã hội, giúp cuộc sống của nhiều người được no ấm và hạnh phúc hơn, nhân rộng những ngôi nhà đại đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng”, Đại đức Thích Minh Trung bày tỏ.