Cụ Quý bao năm nay vẫn nguyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, lo chuyện "bao đồng” để xóm làng luôn sạch đẹp.
Công việc của cụ Quý bắt đầu từ 6 giờ sáng và diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sáng mùa hè, công việc thường bắt đầu từ 5h, chiều từ 15h. Mùa đông lạnh hơn nên 6h bắt đầu, chiều sẽ quét dọn từ 14h30.
Đều đặn mỗi ngày 2 lần, người phụ nữ mái tóc bạc phơ, già nua, gầy gò cầm cây chổi, hốt rác quét dọn khắp mọi ngõ ngách của con ngõ 35, phố Nguyễn An Ninh.
Sau khi rác đầy túi, cụ lại lọ mọ kéo từng bao tải rác to tướng đến khu đổ rác công cộng cách đó nửa cây số. Cụ không ngần ngại mùi hôi thối, gói gọn số rác vừa gom được cho vào bì rồi nhanh chóng dựng vào một góc.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới bắt đầu công việc, cụ Qúy kể: “Trước đây, dọc ngõ 35 lúc nào cũng ngập rác, bốc mùi hôi hám, khó chịu. Ngày đó người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường nên khắp ngõ ngách nhìn đâu cũng thấy rác”.
Cụ Quý quyết định sẽ dọn dẹp vệ sinh xung quanh con ngõ của mình, dành lại không gian thoáng đãng, thoải mái cho người dân quanh khu phố.
Những ngày đầu khi mới thực hiện việc dọn dẹp, nhiều người không hiểu chuyện có nói ra nói vào. Có người nói cụ rỗi hơi, người thì nói cụ "có vấn đề".
Bỏ qua những lời ác ý, cụ vẫn miệt mài với công việc của mình. Cụ cho hay: “Ngày đó, tôi chỉ thích nhìn thấy làng xóm sạch sẽ, xanh đẹp hơn. Vào buổi sáng, mọi người thường chọn cách tập thể dục, đi bộ để khỏe hơn còn tôi lại xem công việc quét rác như cách để rèn luyện sức khỏe, quét rác cũng giúp vận động cơ tay, cơ chân, cũng giúp rèn luyện sức khỏe".
Từ những ngày đầu đầy khó khăn, sau 10 năm, cụ Quý vẫn tiếp tục thực hiện công việc “bao đồng” không công. Giờ đây, mỗi lần ghé qua con phố Nguyễn An Ninh sẽ thấy đường phố, ngõ ngách luôn sạch sẽ, thoáng mát.
“So với ngày trước, ý thức của người dân trong khu phố đã thay đổi hơn nhiều. Mọi người nhận thấy việc bảo đảm vệ sinh nơi mình sinh sống vừa giúp bảo vệ sức khỏe lại giúp bảo vệ môi trường. Vì vậy, mỗi lần thấy tôi quét rác, người thì chạy lại giúp đỡ, người thì nhắc nhở nhau quăng rác đúng nơi quy định, ngay cả trẻ thơ cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường” - cụ Quý chia sẻ.
Bà Đào Thị Chung (dân cư tổ 24, ngõ 35, đường Nguyễn An Ninh) cho biết, hằng ngày, cụ Quý dậy rất sớm để quét dọn ngõ ngách, con đường, cụ rất chịu khó thu gom rác.
"Từ ngày có cụ Quý, đường phố sạch sẽ hơn, mọi người cũng vì thế mà có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xung quanh" - bà Chung nói.
Với việc làm nhiều ý nghĩa đó, năm 2017, cụ Đinh Thị Quý đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai tặng Bằng khen với danh hiệu "Người tốt, việc tốt".
Ông Nguyễn Anh Quân - Tổ trưởng tổ dân phố số 24 cho biết, dù tuổi đã cao nhưng những việc làm của cụ Quý đáng để cho lớp trẻ và những người dân trong phố noi theo.