Chuyện về cô giáo có tấm lòng vàng ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn khác nhau, cô giáo Hoa đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo vùng cao có sách vở, đồ dùng học tập và được mổ tim miễn phí.

Một ngày cuối tháng 6.2022, trong cái nắng hè oi ả của vùng cao Sơn La, PV Báo Lao Động đã có dịp gặp gỡ cô Nguyễn Thị Hoa - giáo viên, tổng phụ trách đội của trường Tiểu học và THCS Chiềng San, huyện vùng cao Mường La, tỉnh Sơn La.

Ấn tượng đầu tiên về cô tổng phụ trách đã trạc tuổi tứ tuần là sự nhiệt huyết, yêu người, yêu nghề hiện rõ lên trong ánh mắt.

Qua trò chuyện được biết, cô giáo Nguyễn Thị Hoa sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương. Năm 2002, cô bén duyên với vùng cao Tây Bắc và về công tác tại trường THCS Mường Trai, huyện Mường La. Đến tháng 9.2006, cô Hoa chính thức trở thành giáo viên trường TH&THCS Chiềng San (khi đó là trường THCS Chiềng San).

Kể từ đó, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ "cõng" chữ lên non, người giáo viên này còn "cõng" cả tình yêu thương đến những bản nghèo.

Cô Hoa cùng những cộng sự trong chuyến hỗ trợ bà con vùng lũ năm 2017.
Cô Nguyễn Thị Hoa (áo kẻ) cùng những cộng sự trong chuyến hỗ trợ bà con vùng lũ năm 2017.

Cô Hoa cho biết: "Xã Chiềng San mặc dù giáp thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tuy nhiên vẫn còn nhiều bản làng của đồng bào người Thái có điều kiện kinh tế chưa phát triển, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn".

Trải qua quá trình công tác, tận mắt chứng kiến cảnh học trò thiếu ăn, thiếu mặc, tình thương trong cô trỗi dậy. Từ đó, cô bắt đầu tìm tòi vận động các nguồn lực để giúp đỡ các em được ăn thêm một bữa ăn no, mặc thêm một chiếc áo đủ ấm.

"Trong quá trình giúp đỡ và hỗ trợ các em, có lẽ hoàn cảnh của em học sinh người Mông Lò Thị Máy bị mắc bệnh tim bẩm sinh khiến mình nhớ nhất. Những kỷ niệm về cô gái có khuôn mặt xinh xắn, thân thiện nhưng thân hình gầy gò, ốm yếu có lẽ sẽ theo mình trong suốt những ngày tháng trồng người" - cô Hoa chia sẻ.

Cô kể lại, trong tiết học thể dục của năm học 2018-2019, Máy bị ngất xỉu và được đưa vào phòng chờ giáo viên nằm nghỉ ngơi. Sau tìm hiểu được biết, Máy bị bệnh tim bẩm sinh, hở 4 van, gia đình vô cùng khó khăn, hai mẹ con sống trong căn chòi dột nát thiếu trước hụt sau.

Cô gái dân tộc Mông Lò Thị Máy sau khi được thực hiện cuộc phẫu thuật tim nhờ cầu nối của cô giáo Nguyễn Thị Hoa.
Cô gái dân tộc Mông Lò Thị Máy sau khi được thực hiện cuộc phẫu thuật tim nhờ cầu nối của cô giáo Nguyễn Thị Hoa.

Trước tình thế cấp bách, tính mạng của Máy "ngàn cân treo sợi tóc", cô Hoa đã viết bài kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, quyên góp hỗ trợ đưa cô học trò nhỏ đi viện. May mắn thay, ca mổ thành công. Nay cô bé gầy gò ốm yếu ngày ấy đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, khỏe mạnh, xinh xắn và đang làm công nhân cho một công ty tại KCN.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, cô luôn quan tâm đến hoàn cảnh của các em học sinh trong và ngoài nhà trường để có những giúp đỡ kịp thời về mọi mặt. Nhờ cô Hoa, hàng nghìn chiếc áo ấm, đầu sách, truyện và đồ dùng học tập cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt đã đến với học sinh vùng cao của huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Nhận xét về cô Hoa, thầy giáo Lò Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn nhà trường - cho biết: "Là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con nhỏ với bao khó khăn, bộn bề, cơ cực, nhưng với tình yêu thương và cảm thông với học sinh nghèo dân tộc thiểu số, không chỉ dạy chữ, cô Hoa còn hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho học sinh".

Gia đình học sinh cũ có vợ mất trong lúc sinh được cô giáo Nguyễn Thị Hoa kêu gọi hỗ trợ năm 2019.
Gia đình học sinh cũ có vợ mất trong lúc sinh hoàn cảnh khó khăn được cô giáo Nguyễn Thị Hoa kêu gọi hỗ trợ năm 2019.

Theo thầy Hùng, với những nỗ lực của mình, cô Hoa đã được các cấp chính quyền địa phương khen thưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen như Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và được học sinh, đồng nghiệp quý mến.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, cô Hoa cho biết: "Nói về dự định thì xa vời lắm, nhưng mình cố gắng kết nối với các mạnh thường quân để hỗ trợ được nhiều học sinh nhất có thể, bởi các em học sinh vùng cao còn lắm vất vả, nhọc nhằn lắm".

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Theo chân những công nhân giao thông vùng cao Sơn La mùa mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La -  Mùa mưa lũ, những công nhân giao thông vùng cao phải chạy đua với thời gian, khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông thông suốt.

Công nhân vùng cao Sơn La phấn khởi khi gia nhập tổ chức công đoàn

Khánh Linh |

Sơn La - Người lao động phấn khởi khi được tham gia tổ chức công đoàn với hy vọng sẽ được bảo vệ và chăm lo lợi ích để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chuyện về những người công nhân vệ sinh môi trường vùng cao Sơn La

Tô Công - Minh Nguyễn |

Sơn La - Những người công nhân vệ sinh môi trường ở vùng cao Sơn La đã không ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm, ngày đêm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp,

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Theo chân những công nhân giao thông vùng cao Sơn La mùa mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La -  Mùa mưa lũ, những công nhân giao thông vùng cao phải chạy đua với thời gian, khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông thông suốt.

Công nhân vùng cao Sơn La phấn khởi khi gia nhập tổ chức công đoàn

Khánh Linh |

Sơn La - Người lao động phấn khởi khi được tham gia tổ chức công đoàn với hy vọng sẽ được bảo vệ và chăm lo lợi ích để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chuyện về những người công nhân vệ sinh môi trường vùng cao Sơn La

Tô Công - Minh Nguyễn |

Sơn La - Những người công nhân vệ sinh môi trường ở vùng cao Sơn La đã không ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm, ngày đêm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp,