Chuyện về chiến sĩ Công an cứu người giữa dòng nước dữ

Hùng Dân |

Hòa Bình - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh giữa dòng sông Đà, người chiến sĩ ấy không mảy may suy nghĩ lao mình xuống dòng nước chảy xiết, cứu sống một học sinh thoát chết trong gang tấc.

Đại úy Bùi Văn Tiều (SN 1987) - Phó trưởng Công an phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình ngay từ nhỏ đã làm quen với sông nước, bơi lội giỏi. Tốt nghiệp THPT, anh theo học trong ngành Công an, được đào tạo bài bản các kĩ năng cứu hộ, cứu nạn…

Nhấp chén trà tươi, Đại úy Tiều kể, năm 2019, anh nhận công tác về Công an phường Thịnh Lang, một địa bàn có tới hơn 3km đường ven bờ sông Đà… người già, trẻ nhỏ thường hay tụ tập vui chơi, bơi lội.

Đại úy Bùi Văn Tiều (người thứ 3 từ trái sang) hồi tưởng lại giây phút sinh tử cứu sống cháu K. giữa dòng nước xiết.
Chiến sĩ Công an Bùi Văn Tiều (người thứ 3 từ trái sang) hồi tưởng lại giây phút sinh tử cứu sống cháu K. giữa dòng nước xiết. Ảnh. NVCC

Chiều 11.9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bãi bồi thuộc tổ 7, phường Thịnh Lang, Đại úy Tiều nghe tiếng kêu cứu thất thanh giữa lòng sông vang lên.

Ban đầu, Đại úy Tiều tưởng trẻ con nô đùa, bỡn cợt trêu nhau, anh lại gần khu vực phát ra tiếng kêu để nhắc nhở thì phát hiện một cháu đang chới với, vùng vẫy trong dòng nước xiết.

Không một phút mảy may suy nghĩ, Đại úy Tiều mặc nguyên bộ quần áo vừa tri hô, vừa lao mình bơi ra dòng nước dữ để cứu người.

“Khoảng cách từ bờ đến chỗ người bị nạn khi ấy là 40m, khi tôi bơi ra cứu cháu thì cháu đã đuối sức, chìm dần xuống lòng sông. Để đưa được cháu vào bờ, tôi phải bơi vòng ra đằng sau cháu, tìm cổ áo cháu kéo lên vào bờ.

Khi vào đến bờ, cháu bị sặc nước bất tỉnh, tôi tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, vác ngược cháu chạy khoảng 2 vòng để nước từ phổi thoát ra ngoài.

Sau đó, tôi gọi điện về đơn vị, nhờ hỗ trợ phương tiện chở cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, gọi cho người nhà cháu đến chăm sóc” - Đại úy Tiều hồi tưởng.

Theo Đại úy Tiều, qua xác minh, người bị nạn là cháu K. (SN 2006, phường Quỳnh Lâm TP.Hòa Bình). Hiện tại, tình hình sức khỏe cháu đã ổn định, trở lại học tập bình thường.

Khu vực nơi cháu K. gặp nạn là khu vực nguy hiểm, cấm tắm
Khu vực bãi bồi  nơi cháu K. gặp nạn là khu vực nguy hiểm, cấm tắm.

Khu vực cháu K. gặp nạn là khu vực nguy hiểm cấm tắm, bởi ở đó dòng nước chảy xiết, lại có hỏm xoáy rất lớn do việc hút cát để lại. Nơi đây từng có các vụ đuối nước thương tâm xảy ra.

Cảm kích trước hành động dũng cảm của Đại úy Bùi Văn Tiều, gia đình cháu K. đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an TP.Hòa Bình và cá nhân anh. Hành động của Đại úy Tiều đã tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Được biết, Đại úy Tiều có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ cảnh sát khu vực - Cảnh sát hình sự - Chỉ huy đội CSTT – Cơ động đến Chỉ huy Công an phường Thịnh Lang.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Đồng chí là tấm gương sáng về nghị lực vượt qua khó khăn, giúp đỡ người hoạn nạn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Được biết, khu vực bãi bồi tổ 7, phường Thịnh Lang từng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh ở TP.Hòa Bình thiệt mạng vào năm 2019.

Các cơ quan chức năng cảnh báo đến toàn thể người dân không nên ra bờ sông Đà tắm, đặc biệt là phụ huynh cần tuyên truyền, nhắc nhở các cháu hạn chế ra khu bãi bồi bơi lội, nô đùa.

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà đồng đội ấm lòng cán bộ chiến sĩ ở xã đảo tiền tiêu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do phải đưa vợ con ra đảo cùng sinh sống và thuê nhà ở trọ nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, có được ngôi nhà đồng đội là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình.

Hàng chục chiến sĩ chữa cháy ở căn nhà 4 tầng trước chợ La Gi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) kịp thời dập tắt đám cháy trên tầng 4 của cửa hàng bán phụ tùng xe máy, xe đạp điện ở chợ La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Chiến sĩ Cảnh sát trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Trên đường đi làm nhiệm vụ, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví bên trong có 80 triệu đồng. Anh ngay sau đó đã tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngôi nhà đồng đội ấm lòng cán bộ chiến sĩ ở xã đảo tiền tiêu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do phải đưa vợ con ra đảo cùng sinh sống và thuê nhà ở trọ nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, có được ngôi nhà đồng đội là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình.

Hàng chục chiến sĩ chữa cháy ở căn nhà 4 tầng trước chợ La Gi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) kịp thời dập tắt đám cháy trên tầng 4 của cửa hàng bán phụ tùng xe máy, xe đạp điện ở chợ La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Chiến sĩ Cảnh sát trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Trên đường đi làm nhiệm vụ, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví bên trong có 80 triệu đồng. Anh ngay sau đó đã tìm và trả lại cho người đánh rơi.