Chủ tịch Hội phụ nữ mở lớp đào tạo, may khẩu trang miễn phí cho dân nghèo

Khai Nguyên |

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, số người nhiễm bệnh gia tăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã phát động phong trào đến các chi hội cơ sở cùng nhau lên kế hoạch may khẩu trang và phát miễn phí cho người dân nhằm chung tay phòng-chống đại dịch.

Thời gian vừa qua, tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Định – Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã mở “lớp học” chuyên đào tạo may khẩu trang dành cho tất cả hội viên phụ nữ. Mục đích chính là sản xuất khẩu trang và phát miễn phí cho tất cả người dân phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã không có máy may, hoặc chưa biết cắt - may sẽ luân phiên đến “lớp học” để được hướng dẫn cách làm.

 
Hội viên Hội LHPN huyện Mang Yang, phát khẩu trang miễn phí cho người dân nghèo

Chia sẻ về việc mở lớp đào tạo may khẩu trang, bà Định nói: “Với mục đích sản xuất, phát khẩu trang miễn phí cho tất cả người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu để phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN huyện đã vận động các nhà may, tiệm bán vải trên địa bàn hỗ trợ nguyên liệu. Đối với một số chị em ở các Hội cơ sở chưa biết may khẩu trang Hội sẽ cử người có kinh nghiệm hướng dẫn, rồi sau đó về dạy lại cho các hội viên của mình”.

Cũng theo bà Định, qua hơn một tuần phát động, phong trào may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân các làng đồng bào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ sở Hội. Hiện tại, đã có 8/12 Hội cơ sở vận động hội viên tham gia, việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ còn lan tỏa tinh thần chung tay chống dịch bệnh đến mọi người dân.

Bà Trịnh Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kon Dơng, cho biết: “Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thường khó có điều kiện để mua khẩu trang y tế. Từ đó, Hội tiến hành vận động các hộ kinh doanh vải ủng hộ nguyên liệu, đồng thời kêu gọi các hội viên tham gia may khẩu trang tặng người dân. Sau hơn 10 ngày cắt may, các chị em hội viên đã phát 750 khẩu trang cho bà con đồng bào Bahnar của 3 làng trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, đã tặng 300 khẩu trang cho nhân dân làng Kret Krot, xã Hra…”.

Còn tại xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai), bà Hoàng Thị Lự-Chủ tịch Hội LHPN xã cũng cho hay: “5 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã có gần 500 hộ với 1.700 khẩu. Sau khi hoàn thành việc cắt may 2.000 cái khẩu trang, chúng tôi đã phân công ra từng tổ, đi đến từng nhà để phát khẩu trang cho người dân. Cùng với việc may khẩu trang để phát tặng miễn phí cho người dân, chúng tôi cũng đã mua 500 bánh xà phòng phát cho bà con, đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang cũng như rửa tay đúng cách”.

Từ những việc làm có ý nghĩa và hết sức thiết thực của Hội LHPN huyện Mang Yang (Gia Lai), đã và đang góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Khai Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo Hà Nội phát đồ ăn miễn phí giúp người nghèo chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, chị Thanh Nga (trú tại phường Ô Chợ Dừa, là giáo viên dạy kỹ năng tại một số trường tiểu học) đã mạnh dạn vận động mọi người cùng quyên góp thực phẩm, mở thêm điểm phát đồ ăn miễn phí mới, với mục đích hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch.

Gia đình cô giáo cấp 2 làm mặt nạ chống COVID-19 tặng miễn phí nhiều đơn vị

Mai Hương |

Với mong muốn góp một tay chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho nhiều đơn vị.

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo Hà Nội phát đồ ăn miễn phí giúp người nghèo chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, chị Thanh Nga (trú tại phường Ô Chợ Dừa, là giáo viên dạy kỹ năng tại một số trường tiểu học) đã mạnh dạn vận động mọi người cùng quyên góp thực phẩm, mở thêm điểm phát đồ ăn miễn phí mới, với mục đích hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch.

Gia đình cô giáo cấp 2 làm mặt nạ chống COVID-19 tặng miễn phí nhiều đơn vị

Mai Hương |

Với mong muốn góp một tay chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho nhiều đơn vị.

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.