Chủ quán tặng 500 suất cơm miễn phí cho người bán vé số mùa COVID

SỞ HẠ |

Phải tận mắt mới thấy được sự lo lắng chu đáo của chị Lê Thị Ngọc Phước đối với những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số trong những ngày "thất nghiệp" vì COVID-19. Những hộp cơm được đóng gói sạch sẽ được đưa đến tay những người gặp khó khăn quý như hạt mưa giữa mùa hạn mặn.

 

Trăn trở lo người bán vé số đói ăn

Hàng ngày bán cơm trước chợ chị Lê Thị Ngọc Phước chứng kiến những mảnh đời lam lũ vất vả khi bán từng tờ vé số, nhặt từng chai nhựa. Nhiều hôm thấy mủi lòng chị kêu những người bán vé số vào quán ăn cơm miễn phí. Gặp hoàn cảnh nào khó khăn quá chị hỗ trợ một ít tiền.

Sau khi biết thông tin tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày phòng dịch COVID-19, những người bán vé số sẽ đói ăn, chị đã trăn trở.

Cả đêm lo lắng, suy nghĩ không ngủ, đắn đo mãi, chị nghĩ ra cách thông báo trên trang Facebook cá nhân: 15 ngày các cô chú không đi bán vé số cứ đến tiệm cơm Út Mẫn ăn miễn phí.

Chia sẻ với chồng, Cần Thơ không biết có bao nhiêu người bán vé số, không biết mình có đủ khả năng để giúp được họ không.  Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị Phước quyết định vẫn cứ thực hiện, cố gắng hết sức mà gia đình có thể.

Nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của chồng, chị Phước cấp tập bắt tay vào công tác chuẩn bị. Do không được tập trung đông người, chị phải tính đến phương án cho các suất cơm vào hộp rồi tặng riêng cho từng người mang về, chứ không thể ăn tại quán được.

5 giờ sáng ngày 1.4, chị Phước và chồng chia nhau đi chợ, thực phẩm mua nhiều hơn hàng ngày. Chị chu đáo chuẩn bị món mặn và cả đồ ăn chay. Mọi công đoạn được chị làm kỹ càng và sạch sẽ, nhiều món khác nhau cho mọi người dễ lựa chọn.

Tặng khẩu trang phòng dịch cho người lao động nghèo đến nhận cơm miễn phí. Ảnh: S.H
Tặng khẩu trang phòng dịch cho người lao động nghèo đến nhận cơm miễn phí. Ảnh: S.H

Phát 500 suất cơm trong buổi sáng

Sáng ngày 1.4, là bữa đầu tiên phát cơm, không thể ước lượng được số lượng nên chị Phước chuẩn bị sẵn 200 phần cơm. Mỗi người khi đến nhận cũng sẽ được tặng thêm khẩu trang và nước uống. Nhưng chỉ vài giờ trong buổi sáng, số phần cơm phát đã lên gần 500 suất. Số lượng người đến nhận vượt quá nhiều so với dự tính, chị Phước sử dụng luôn phần nấu bán của quán mang ra phát hết cho bà con, không để ai về tay không.

Chỉ trong vài giờ, hoạt động phát cơm miễn phí của chị Phước đã tạo chú ý của nhiều tiểu thương trong chợ. Nhiều mạnh thường quân xung quanh chợ thấy hoạt động ý nghĩa đã chủ động mang rau củ, gạo, trứng, dầu ăn... đến chung tay giúp đỡ. Của ít lòng nhiều mỗi người một tay cùng chị chung sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bị bướu cổ, nhà nghèo không có tiền trị bệnh, hàng ngày bà Đặng Thị Nhung (Cồn Khương, quận Ninh Kiều) đi bán vé số vừa để mưu sinh, vừa có tiền mua thuốc uống. Hay tin không được bán vé số 15 ngày, bà Nhung choáng váng không biết xoay sở thế nào để có tiền. Nhận trên tay phần cơm miễn phí, bà Nhung nghẹn ngào: Không có cơm này cô không biết gia đình sẽ sống như thế nào những ngày tới.

Không giúp người bán vé số mà những người nghèo khó lao động mất việc làm khác đến đây cũng được chị Phước giúp đỡ. Bà Tám (phường Tân An, quận Ninh Kiều) cho biết: Con dâu mất sớm vì tai nạn giao thông để lại cháu nhỏ, con gái bà cũng đi làm xa bỏ lại 2 con nhỏ. Hàng ngày, bà Tám đi nhặt ve chai để nuôi chồng và 3 cháu nhỏ. Bà Tám chia sẻ: Cô Phước tốt lắm, ngày nào cũng cho cơm, đồ ăn nấu rất ngon, hàng ngày nhờ cô Phước mà gia đình cô không lo về ăn uống.

Nói về những hoạt động của mình, chị Phước chia sẻ: "Tất cả cũng nhờ các mạnh thường quân, các chị em trong chợ cùng chung tay nên mới có thể giúp nhiều người".

Những nụ cười, những hành động, nét mặt hân hoan của những người nhận cơm, bất chấp mệt mỏi của chị và nhân viên trong quán, cử chỉ ân cần đeo từng khẩu trang cho những người nghèo để phòng dịch...mới thấy hết tấm lòng bao la của chị - người phụ nữ Tây Đô giàu lòng nhân ái.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

“Cái tâm hướng thiện thì sẽ nghĩ ra cách”

SỞ HẠ |

Khi hoàn tất việc sửa và xây được gần 50 căn nhà cho bà con hàng xóm khốn khó, làm xong 14 cây cầu bêtông cho làng quê, chị Châu Thị Đẹp (Ba Cơ) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng không nghĩ rằng hành trình theo đuổi ước nguyện chia bớt nỗi nhọc nhằn cho nơi làng quê nghèo khó của mình phải mất đến 15 năm...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Nghĩa tình đầu sông, cuối sông

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Nếu không trực tiếp tham gia, thật khó để tin việc những đoàn xe rầm rập chuyển hàng nghìn can nước ngọt từ nơi đầu nguồn sông Cửu Long về tận cuối nguồn - nơi người dân đang khát khô vì hạn mặn - lại là thành quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của chàng thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

“Cái tâm hướng thiện thì sẽ nghĩ ra cách”

SỞ HẠ |

Khi hoàn tất việc sửa và xây được gần 50 căn nhà cho bà con hàng xóm khốn khó, làm xong 14 cây cầu bêtông cho làng quê, chị Châu Thị Đẹp (Ba Cơ) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng không nghĩ rằng hành trình theo đuổi ước nguyện chia bớt nỗi nhọc nhằn cho nơi làng quê nghèo khó của mình phải mất đến 15 năm...