Chống dịch xong, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho bệnh nhân

Thuỳ Trang |

Nhận được tin nhắn từ Đoàn thanh niên của Bệnh viện Đà Nẵng về một cuộc vận động hiến máu bất ngờ, thế nhưng nhiều nhân viên y tế, trong đó có cả những y bác sĩ vừa ra khỏi ca trực cũng đổ về Khoa Huyết học Truyền máu để đăng kí. Chẳng ai nhớ ra rằng, họ vừa mới chống dịch xong lại đang phải thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh trong cảnh không có người nhà.

Thiếu hụt máu nghiêm trọng sau cách ly xã hội

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Ánh - Trưởng Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng - cho biết, sau khi BV hoạt động trở lại chỉ còn 1/3 lượng máu và có thể không đủ dùng trong nhiều trường hợp bệnh nhân cấp cứu. Thời gian cách ly xã hội khiến các hoạt động hiến máu cộng đồng bị hoãn, trong khi đó, BV đang đón trở lại lượng bệnh nhân rất lớn với không ít trường hợp cần máu cấp cứu.

“Hiện BV đang phải huy động máu qua các câu lạc bộ, đội nhóm và chính người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên với nguồn lực có hạn, trong khi BV đang phải cung cấp máu cho các đơn vị điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 như BV Hoà Vang và BV Phổi nên số lượng máu hiện nay vẫn chưa đảm bảo” - bác sĩ Ánh cho hay.

“Mỗi giọt máu cho đi, một bệnh nhân sẽ ở lại”

Dự kiến, trong thứ 7 và chủ nhật tuần vừa qua, BV Đà Nẵng sẽ tổ chức hiến máu tại cộng đồng. Thế nhưng, bão số 5 làm ảnh hưởng khắp khu vực miền Trung nên các công tác này cũng phải tiếp tục tạm hoãn chờ thông báo mới. Trước tình hình đó, BV Đà Nẵng đã đưa ra thông báo kêu gọi đoàn viên thanh niên cũng chính là các nhân viên y tế trong BV hiến máu tình nguyện.

“Lời kêu gọi được đưa ra rất bất chợt, thế nhưng 9h thông báo thì chỉ vài phút sau, rất nhiều nhân viên y tế sau ca trực đã đến khoa để hiến máu. Chúng tôi thật sự rất ngại vì hơn ai hết, bản thân tôi hiểu rõ những đồng nghiệp của mình có người vừa đi chống dịch về, có người đang phải làm ở những khoa phòng rất căng thẳng, chăm sóc 24/24 cho người bệnh từ miếng cơm giấc ngủ. Họ rất vất vả thế nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân một cách âm thầm” - chị Ánh nói.

Được chính đồng nghiệp của mình ngợi khen, song bác sĩ Phạm Minh An - Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, BV Đà Nẵng - nói rằng, đây chỉ là công việc “đến hẹn lại lên”. “Tôi tham gia hiến máu tại BV theo mỗi dịp có chương trình phát động. Làm việc ở một trong những khoa bệnh nặng của BV, tôi hiểu rõ việc cần máu cấp cứu cho bệnh nhân rất quan trọng để điều trị. Biết đâu số máu tôi hiến sẽ được dùng cho chính bệnh nhân của mình vượt qua cửa tử thì còn gì hạnh phúc hơn” - bác sĩ An chia sẻ.

Cùng “rủ đi” chung trong đợt hiến máu lần này, anh Lê Gia Lộc - nhân viên Phòng Chỉ đạo tuyến của BV - hớn hở cho biết, đêm trước đó, khoảng 20 đoàn viên thanh niên BV được điều động lên cơ quan chống bão. “Chúng tôi biết thông tin Khoa Huyết học Truyền máu chỉ còn chưa đến 100 đơn vị máu mà với tình hình thiên tai rồi bệnh cấp cứu như hiện nay thì sẽ rất khó. Việc huy động máu từ người nhà càng khó khi BV có quy định không cho người nhà bệnh nhân vào viện. Vậy nên, anh em rủ nhau sáng nay kêu gọi mọi người lên hiến máu, biết đâu giúp được cho nhiều bệnh nhân” - anh Lộc kể.

Tại Khoa Huyết học Truyền máu, không chỉ có những y bác sĩ như anh An, anh Lộc mà nhiều điều dưỡng còn đang mặc nguyên đồng phục khi vừa ra ca đến hiến máu. Những con người đó cũng chỉ mới bước ra khỏi các mặt trận chống dịch COVID-19 đã phải làm việc ngày đêm để tái thiết lại BV. Có lẽ với nhiều người, câu nói “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” sẽ có đôi chút mơ hồ, nhưng với những y bác sĩ, họ hiểu rõ hơn ai hết, mỗi giọt máu mình cho đi sẽ giúp bệnh nhân mà họ chăm sóc kề cận mỗi ngày có cơ hội được sống.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Chống dịch xong, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho bệnh nhân

Thuỳ Trang |

Nhận được tin nhắn từ Đoàn thanh niên của Bệnh viện Đà Nẵng về một cuộc vận động hiến máu bất ngờ, thế nhưng nhiều nhân viên y tế, trong đó có cả những y bác sĩ vừa ra khỏi ca trực cũng đổ về Khoa Huyết học Truyền máu để đăng kí. Chẳng ai nhớ ra rằng, họ vừa mới chống dịch xong lại đang phải thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh trong cảnh không có người nhà.

Chung tay dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng sau cơn bão số 5

Hải Minh |

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân viên, thu gom rác thải ở các bãi biển của Đà Nẵng sau cơn bão số 5.

Lớp học nghề miễn phí, không phân biệt độ tuổi

NGUYỄN TRI |

Khi tham gia lớp học dạy nghề điện dân dụng do Đoàn trường Trung cấp Hồng Hà (đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tổ chức, các học viên không phải lo chuyện học phí, sau khi học xong, các học viên còn nhận được chứng chỉ sơ cấp điện công nghiệp do trường cấp để thuận tiện đi xin việc.

Chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 19.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã chuyển bệnh nhân 416 - người đầu tiên được phát hiện mắc COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần 2 - về Bệnh viện Đà Nẵng.

Đoàn viên Đà Nẵng tiếp sức giúp dân chống bão số 5 Noul

Hải Minh |

Không chỉ làm công tác hỗ trợ chằng chống nhà cửa, những bạn tình nguyện viên còn vận động người dân di tản đến những nơi an toàn hơn khi bão số 5 Noul đổ bộ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Chống dịch xong, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng hiến máu cho bệnh nhân

Thuỳ Trang |

Nhận được tin nhắn từ Đoàn thanh niên của Bệnh viện Đà Nẵng về một cuộc vận động hiến máu bất ngờ, thế nhưng nhiều nhân viên y tế, trong đó có cả những y bác sĩ vừa ra khỏi ca trực cũng đổ về Khoa Huyết học Truyền máu để đăng kí. Chẳng ai nhớ ra rằng, họ vừa mới chống dịch xong lại đang phải thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh trong cảnh không có người nhà.

Chung tay dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng sau cơn bão số 5

Hải Minh |

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân viên, thu gom rác thải ở các bãi biển của Đà Nẵng sau cơn bão số 5.

Lớp học nghề miễn phí, không phân biệt độ tuổi

NGUYỄN TRI |

Khi tham gia lớp học dạy nghề điện dân dụng do Đoàn trường Trung cấp Hồng Hà (đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tổ chức, các học viên không phải lo chuyện học phí, sau khi học xong, các học viên còn nhận được chứng chỉ sơ cấp điện công nghiệp do trường cấp để thuận tiện đi xin việc.

Chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 19.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã chuyển bệnh nhân 416 - người đầu tiên được phát hiện mắc COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần 2 - về Bệnh viện Đà Nẵng.

Đoàn viên Đà Nẵng tiếp sức giúp dân chống bão số 5 Noul

Hải Minh |

Không chỉ làm công tác hỗ trợ chằng chống nhà cửa, những bạn tình nguyện viên còn vận động người dân di tản đến những nơi an toàn hơn khi bão số 5 Noul đổ bộ.