Chắp đôi cánh cho người phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú

THUỲ TRANG |

Sau tiếng huỵch lớn từ bước chạy đà cuối, chị Hà lao mình vào không trung. Mọi người nín thở rồi bỗng có tiếng gọi ý ới “chị ấy bay rồi”. Đó là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời của người phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

Chiếc nơ hồng nghị lực

Chiếc nơ hồng mang tên Nguyễn Thị Thu Hà tung bay trên bầu trời. Clip: Hiển Hoàng

Nếu không có chiếc áo màu hồng với cái tên CLB Nơ Hồng, khó ai có thể nhận ra chị Hà là một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối, sống chung với căn bệnh này đã hơn 6 năm.

 
"Đội bay" đặc biệt hỗ trợ cho chị Hà. Ảnh: Thuỳ Trang

“Nhìn chị tròn trịa vậy thôi nhưng thật ra là do thuốc làm giữ nước trong người đấy. Được cái không sụt cân nên da cũng căng, nhìn cũng tươi hơn” – câu trả lời đầy hóm hỉnh của chị Hà khiến mọi người bật cười.

Vừa truyền hoá chất được 2 ngày, nghe tin được “bay”, chị Hà dậy từ sớm, chuẩn bị nước nôi mang theo.

Căn bệnh ung thư vú đã cướp đi một phần cơ thể xinh đẹp của chị, thậm chí mỗi ngày của chị bây giờ đều có thể là những ngày cuối cùng. Vậy nhưng, chính người phụ nữ ấy lại là một trong những người sáng lập CLB Nơ Hồng, nơi sinh hoạt của gần 100 bệnh nhân ung thư vú tại Đà Nẵng từ 4 năm nay.

Món quà "trên trời"

Ý chí không khuất phục bệnh tật đã đưa chị Hà gặp gỡ chị Nguyễn Bình An – nhiếp ảnh gia CLB Sông Hàn và anh Dương Hiển Hoàng – CLB Dù lượn Đà Nẵng.

Chị Bình An cho hay, gặp gỡ chị Hà gần 3 năm là mỗi ngày luôn nhìn thấy Hà vui cười, mạnh mẽ. Cảm phục sự lạc quan đó, chị Bình An đã nảy ra ý nghĩ tặng người phụ nữ ấy một món quà sinh nhật thật bất ngờ.

 
Giữa một ngày gió không thuận lợi 100% nhưng đội bay vẫn hỗ trợ hết mình cho chị Hà. Ảnh: Thuỳ Trang

“Như là được bay chẳng hạn. Ai trên đời này mà chẳng thích bay và ước được dang đôi tay trên bầu trời”. Nghĩ là làm, chị An bắt đầu móc nối với những người thân quen, chia sẻ về dự định nghe có vẻ khác thường của mình. Bởi, chị Hà là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Vấn đề thời tiết cũng khiến dự định cho chị Hà bay bị dời lại từ trước Tết đến khi dịch bệnh tạm lắng. Chị Bình An có lúc cũng sốt ruột khi chị Hà được bác sĩ thông báo bệnh đã di căn vào gan và chẳng biết khi nào là đến các nội tạng khác. Chưa hết, đến lúc sắp xếp được ngày bay thì hướng gió không hoàn toàn thuận lợi.

Vậy nhưng, từ chị Bình An đến anh Hoàng thuộc CLB Dù lượn Đà Nẵng vẫn làm hết sức mình. “Em có chạy được không” – anh Hoàng vừa hỏi vừa làm động tác miêu tả.

“Dạ được” – nghiền ngẫm một hồi, chị Hà trả lời dứt khoát.

Đội mũ bảo hộ, móc các lớp khóa dây dù kỹ càng, chị Hà hít thở sâu vài nhịp rồi quay lại chào chúng tôi với nụ cười tươi rói.

Anh Hoàng hô lớn, “chạy nào”, bất giác mấy người chúng tôi cũng nhao nhao “chạy đi chị ơi, chị làm được mà, chạy đi”. Chị Hà mím môi chặt, lấy hết sức chạy đà theo hiệu lệnh rồi giẫm chân thật mạnh, cả chị và anh Hoàng quăng mình ra khỏi bãi bay. Chúng tôi nín thở.

Chưa đầy một giây sau đó chiếc dù đỏ lúc nãy còn kêu phần phật đã đu mình theo gió bay lên không trung. Tiếng nhao nhao lúc nãy giờ thành tiếng ý ới gọi “chị Hà bay rồi, bay rồi”.

 
Chiếc nơ hồng đã tung bay trên bầu trời. Ảnh: Thuỳ Trang

Chị Bình An đã sẵn sàng tay máy ở phía dưới bãi biển để đón chụp những bức ảnh đẹp nhất cho chị Hà, còn với anh Hoàng, đó sẽ là chuyến bay đặc biệt trong đời.

Có lẽ, trên chiếc dù đỏ ấy, chị Hà còn thấy được nhiều khung cảnh hơn, rõ hơn chúng tôi. Ở đó, bệnh tật, nỗi đau sẽ không còn là mối bận tâm quá lớn, thậm chí là thời gian sẽ ngưng lại. Chỉ còn những lớp màu của núi rừng, biển cả và khung cảnh thành phố nơi chúng tôi sinh sống. Trong giây phút ngắm nhìn chị, tôi như thấy một chiếc nơ hồng, tung bay trong miền hạnh phúc.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Bệnh nhân người Anh - điều kỳ diệu đến từ tấm lòng Việt

Lê Thanh Phong |

Ngày 2.6, hơn 1/2 phổi bên trái của bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, phổi phải có cải thiện về chức năng hô hấp, chức năng thận đã hồi phục, thần kinh tỉnh táo. Bệnh nhân đã có thể xoay đầu, cầm ly nước... với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Trồng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật

THUỲ TRANG |

Giữa một ngày tháng 5 đầy nắng của vùng đất cát Quảng Nam, nhiều tình nguyện viên cho đến các cô chú nông dân hì hục cuốc đào, làm sạch khoảng đất bên cạnh Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation. Lưng áo họ ướt mồ hôi nhưng ai cũng háo hức. “Chỉ độ 1 tháng nữa ở đây sẽ là khu vườn xanh mát, bọn trẻ sẽ có nơi để học tập, vui chơi. Chúng sẽ biết phân biệt được đâu là cây cỏ, đâu là cây khổ qua, vậy là vui lắm rồi” – bà Đỗ Lê Tố Quyên – Giám đốc Trung tâm nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Bệnh nhân người Anh - điều kỳ diệu đến từ tấm lòng Việt

Lê Thanh Phong |

Ngày 2.6, hơn 1/2 phổi bên trái của bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, phổi phải có cải thiện về chức năng hô hấp, chức năng thận đã hồi phục, thần kinh tỉnh táo. Bệnh nhân đã có thể xoay đầu, cầm ly nước... với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Trồng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật

THUỲ TRANG |

Giữa một ngày tháng 5 đầy nắng của vùng đất cát Quảng Nam, nhiều tình nguyện viên cho đến các cô chú nông dân hì hục cuốc đào, làm sạch khoảng đất bên cạnh Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation. Lưng áo họ ướt mồ hôi nhưng ai cũng háo hức. “Chỉ độ 1 tháng nữa ở đây sẽ là khu vườn xanh mát, bọn trẻ sẽ có nơi để học tập, vui chơi. Chúng sẽ biết phân biệt được đâu là cây cỏ, đâu là cây khổ qua, vậy là vui lắm rồi” – bà Đỗ Lê Tố Quyên – Giám đốc Trung tâm nói.