Xin đi chống dịch ở "điểm nóng"
Em Nguyễn Quốc Thắng vừa tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng trường Trung cấp Y khoa Hà Nội. Tháng 9.2021, Quốc Thắng xin đi tình nguyện chống dịch ở các địa phương như: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh… những nơi đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp.
Tuy nhiên, nguyện vọng của em không được chấp thuận. “Lúc đó, Hà Nội đang giãn cách xã hội, số ca mắc cũng tăng lên nhiều. Nhà em ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, thấy phường mình cũng đang rất cần người nên em xin đi tình nguyện chống dịch tại phường luôn” - Thắng chia sẻ.
Để có thể xin đi tình nguyện, Thắng phải thuyết phục gia đình. Bởi gia đình em ở trạng thái lưỡng lự “nửa đồng ý, nửa không đồng ý” cho con trai tham gia. Họ đồng ý vì biết Nhà nước đang rất cần những người trẻ tham gia tình nguyện. Nhưng họ cũng lo cho sức khỏe và sự an toàn của con và người thân trong gia đình.
“Lúc đó, nhân lực y tế chi viện hết cho miền Nam, Hà Nội đang rất cần người nên em thuyết phục mãi, cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho em đi” - Quốc Thắng nói.
Ngày 4.9.2021, Quốc Thắng liên hệ được với tổ trưởng tổ dân phố, Trạm y tế phường và được chấp thuận việc tình nguyện chống dịch tại địa phương. Sau đó, em được hướng dẫn và tập huấn chăm sóc bệnh nhân F0.
Trong thời gian tham gia tình nguyện, Quốc Thắng nhớ nhất lần từng đi lấy mẫu xét nghiệm cho một gia đình 3 người, bố mẹ âm tính còn con 3 tuổi dương tính với SAR-CoV-2. Em bé 3 tuổi có nguồn lây từ cô giáo mầm non.
“Mình trẻ khỏe thì sợ gì?”
Những câu chuyện cảm động, sự xa cách, chia ly… trong quá trình đi tình nguyện chống dịch khiến Quốc Thắng không nguôi ngoai. Đây cũng chính là lý do em làm việc mà không nhiều người dám làm.
“Em chỉ muốn cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình. Những người không trong ngành Y họ còn đi thì tại sao mình có bằng cấp, được đào tạo lại không đi” - Quốc Thắng bày tỏ.
Một mình Quốc Thắng phải chăm sóc cho 9 F0 trong Trạm Y tế lưu động. Khi được hỏi có sợ phải tiếp xúc với các F0 hay không, Quốc Thắng bật cười: “Bệnh nhân mắc bệnh họ không sợ, mình trẻ khỏe thế này thì sợ gì nữa”.
Mỗi ngày, từ 8h30, Quốc Thắng bắt đầu công việc chăm sóc bệnh nhân F0 cho đến 21h. Chỉ cần bệnh nhân gọi, có vấn đề gì, Quốc Thắng đều có mặt. Vì vậy, nếu để tính thời gian nghỉ ngơi, Quốc Thắng không biết phải trả lời sao cho đúng.
Thi thoảng lắm, em mới gọi điện về hỏi thăm gia đình. Phần vì bận công việc chăm sóc bệnh nhân, phần vì trong phòng trực không có kết nối internet. Để gửi những hình ảnh hiếm hoi cho phóng viên, em phải chạy ra một quãng khá xa với căn phòng trực.
Ngày trở về với cậu thanh niên này là “bao giờ hết F0 thì về”. Quốc Thắng cũng bày tỏ hy vọng những thế hệ trẻ như em sẽ không sợ dịch bệnh, có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước.
Bà Trần Thị Nhàn - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Định Công - cho biết, Quốc Thắng là một thanh niên năng nổ, nhiệt tình trong công tác tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19. Ngay khi nhận thông tin Quốc Thắng đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch, bà Nhàn đã trực tiếp tập huấn và hưỡng dẫn Thắng.
Theo bà Nhàn, không chỉ trực 24/24 tại Trạm Y tế, Quốc Thắng còn có bằng tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Do đó, việc Quốc Thắng tình nguyện tham gia chống dịch đã giúp đỡ không nhỏ cho công việc của các nhân viên y tế tại địa phương.