Chàng trai phấn đấu nặng 45kg để hiến máu cứu người và ước mơ thành bác sĩ

Hà Huy Anh |

“Tôi từng tiếp xúc với một bệnh nhi 13 tuổi nhưng không thể nhận ra bởi thân hình em chỉ như một em bé 5-6 tuổi, đầu em cạo hết tóc vì phải truyền hóa chất. Dù bệnh tật không thể đến trường nhưng trên đầu giường bệnh của em vẫn luôn có sách vở” – Đây là một trong số những bệnh nhi mà Đặng Văn Tốt – sinh viên năm tư trường Đại học Y Hà Nội gặp trong quá trình hoạt động vận động hiến máu của mình.

Ước mơ trở thành bác sĩ của chàng trai sinh ra trên đảo tiền tiêu

Đặng Văn Tốt - sinh viên năm thứ tư, lớp Y4D-K115, Trường Đại học Y Hà Nội sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em nơi huyện đảo Lý Sơn tiền tiêu của Tổ quốc, cha mẹ Tốt là nông dân trồng hành, tỏi với thu nhập bấp bênh phụ thuộc nhiều vào thời tiết và hay xảy ra đói kém mất mùa bởi bão gió thường hay xảy đến với huyện đảo nghèo.

Dù cuộc sống nhiều vất vả lo toan, ba má Tốt vẫn gồng gánh trong kế mưa sinh để cho 4 chị em Tốt được cắp sách đến trường như bao bạn cùng trang lứa.

"Ba hay dặn tôi rằng, nhà mình nghèo tiền, nghèo bạc chứ ba má không để con nghèo cái chữ. Lời dặn của ba cứ khắc ghi mãi trong lòng tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để chị em chúng tôi vượt qua hoàn cảnh" - Tốt nói.

Tốt nghiệp xong lớp 9, Tốt may mắn được lãnh đạo địa phương cùng với Qũy học bổng Vừ A Dính xét được thụ hưởng học bổng thuộc dự án "Ươm mầm tương lai".

Tốt vào thành phố Hồ Chí Minh để học tiếp 3 năm cấp ba trong môi trường giáo dục tốt để phát triển năng lực của mình. 3 năm học ở trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, Tốt luôn là học sinh giỏi và đạt các giải thưởng cấp Thành phố. Năm lớp 11 giành được huy chương Vàng môn Hóa và đạt danh hiệu Học sinh 3 tích cực cấp thành phố. Trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 do thành phố tổ chức, Tốt tiếp tục đạt giải Nhì môn Hóa học.

"Cứ mỗi ngày trôi qua tôi luôn tin vào một điều rằng, con người ta đừng bao giờ ngừng cố gắng ngừng ước mơ. Nếu có niềm tin khát vọng sống và luôn luôn hành động thì một ngày không xa sẽ chạm đến ước mơ của mình" - Tốt nói.

Hạnh phúc một lần nữa đã thực sự mỉm cười khi Tốt đạt được số điểm tốt nghiệp đại học khối B là 29,3. Tốt ước mơ trở thành một bác sĩ để sau này trở về quê hương mình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, để có thể viết tiếp ước mơ cho những mảnh đời cơ nhỡ đang cần vòng tay che chở của xã hội.

Cố gắng được 45kg để hiến máu cứu người

Ngoài thời gian dành cho học tập, Tốt còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như tham gia CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo trường đại học Y Hà Nội, là Hội viên Hội liên hiệp thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội, bản thân Tốt cũng đã hiến máu tình nguyện 4 lần.

Đặng Văn Tốt (ngoài cùng bên phải)
Đặng Văn Tốt (ngoài cùng bên phải) tham gia vào nhiều sự kiện vận động hiến máu.

Chia sẻ về lần hiến máu đầu tiên, Tốt cho biết đó là kỳ 2 năm thứ nhất Đại học, bởi vì lúc đó Tốt mới có thể cố gắng để đủ điều kiện tham gia hiến máu là 45kg.

"Lần đầu tôi đi đăng ký hiến máu nhưng không đủ điều kiện nên lần thứ 2 được hiến máu tôi rất vui bởi có thể cho đi một phần cơ thể mình để giúp đỡ người khác, nhất là khi chứng kiến những bệnh nhân, bệnh nhi quanh năm gắn liền với bệnh viện" - Tốt nói.

Cũng theo lời chia sẻ của Tốt, Tốt từng tiếp xúc với một em bệnh nhi 13 tuổi nhưng không thể nhận ra em đã 13 tuổi bởi vì thân hình em như một em bé 5-6 tuổi thôi, đầu em cạo hết tóc bởi vì phải truyền hoá chất vì bệnh ung thư máu.

"Em ấy là người dân tộc thiểu số và ước mơ của em ấy là được đến trường nhưng vì điều kiện sức khoẻ không cho phép nên cứ một tháng em phải xuống viện một lần và mỗi lần xuống viện em phải nằm 2-3 tuần để truyền hoá chất.

Nhưng để nuôi dưỡng ước mơ thì trên giường bệnh của em vẫn có sách vở. Em chỉ hy vọng có sức khoẻ để đến trường nhưng đối với em điều đó rất khó. Từ đó tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp đỡ một phần bởi vì mỗi một ngày không có máu thì các em sẽ từ bỏ ước mơ của bản thân" - Tốt chia sẻ.

Đặng Văn Tốt chia sẻ về dự án Nắng Đảo.

Ngoài ra, Tốt còn tham gia hỗ trợ chương trình khám, cấp phát thuốc cho các xã khó khăn, tham gia vào dự án Nắng Đảo với thông điệp ‘Vì một Lý Sơn hạnh phúc” nhằm hướng đến những giá trị tốt đẹp trong xây dựng và phát triển quê hương.

Đặng Văn Tốt là một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hà Huy Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước

Huy Hà Anh |

Gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhận định, mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"

Thu Thủy |

Vừa qua, LĐLĐ huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương" đợt II năm 2020 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.

Thi đua yêu nước từ những việc hằng ngày

Hoàng Lâm |

Hai đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X được nhắc đến nhiều là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi ở TPHCM và em học sinh Phan Nguyễn Thái Bảo mới 10 tuổi ở Tây Ninh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước

Huy Hà Anh |

Gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhận định, mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"

Thu Thủy |

Vừa qua, LĐLĐ huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương" đợt II năm 2020 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.

Thi đua yêu nước từ những việc hằng ngày

Hoàng Lâm |

Hai đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X được nhắc đến nhiều là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi ở TPHCM và em học sinh Phan Nguyễn Thái Bảo mới 10 tuổi ở Tây Ninh.