Sáng 17.3, ông Nguyễn Phúc Lợi (57 tuổi, Hà Nội) trong lúc đi công việc đã tạt vào cây xăng trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội) để đổ xăng. Ông mở nắp xăng và bảo cậu nhân viên bơm cho 50 nghìn đồng. Nhưng khi cậu nhân viên vừa đưa vòi vào bình xăng, ông phát hiện mình quên mang ví.
“Thôi cháu ơi, chú quên mang ví rồi, cháu đừng bơm nữa”, ông Lợi vội vã nói với cậu thanh niên trẻ. Nam thanh niên đáp: “Để cháu bơm cho chú 10 nghìn”. “Chú không mang ví nên 10 nghìn cũng không có cháu ạ”, ông Lợi đáp lời.
Anh bán xăng mỉm cười và nhẹ nhàng: “Lúc nào tiện chú qua gửi cháu cũng được, mà không thì cũng không sao. Nhỡ chú đang đi dọc đường hết xăng thì khổ”.
Chia sẻ với phóng viên, ông Lợi cho biết, số tiền tuy không lớn nhưng tấm lòng của cậu nhân viên khiến ông rất cảm kích.
"Hành động đó là bông hoa đẹp trong ngành xăng dầu. Mong cho cậu ấy luôn mạnh khoẻ, gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống”, ông Lợi nói và cho biết - ông đã quay trở lại cây xăng đó, gửi lại cậu nhân viên số tiền trên.
Qua tìm hiểu, nam thanh niên bán xăng tên Nguyễn Trường. Trường cho biết, anh vẫn đi làm bình thường cho đến khi một chị đồng nghiệp nhắn tin, rồi bạn bè của bố mẹ biết, nhắn tin hỏi thăm, lúc ấy Trường mới biết "mình sáng nhất mạng xã hội". Trường thấy ngại vì cho rằng - đó chỉ là hành động nhỏ, bản thân cảm thấy "không xứng đáng" trước những lời ngợi khen có cánh.
"Đó là việc làm rất bình thường thôi, không có gì đáng nói. Tôi cũng không nghĩ rằng việc làm của mình được kể lại và đăng trên mạng nhiều như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng sẽ xử sự như tôi", Trường nói.
Anh Hùng - một đồng nghiệp của anh Trường cho hay: "Trường mới làm việc ở đây được 6 tháng, bản thân anh ấy sống nội tâm, ít nói và có phần nhút nhát, nhưng, Trường rất hiền và chịu khó".
Chỉ với hành động nhỏ nhưng câu chuyện của Trường vào thời điểm này đã truyền cảm hứng đến nhiều người, khiến ta thêm yêu đời, tâm trạng tích cực hơn. Và nếu trong cuộc sống, những hành động tử tế, giúp người gặp khó như Trường được nhân rộng, dù nhỏ thôi, cũng giúp chúng thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu.