Vài tiếng trước buổi phỏng vấn, Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, quê Ninh Bình) gọi điện xin phép lùi lịch vì vừa nhận được cuộc gọi cứu hộ gấp một chú mèo. Cuộc sống của Bình trong suốt 6 năm qua đều diễn ra như vậy – chăm sóc và cứu hộ mèo.
Chào Bình, tình hình sức khoẻ của chú mèo bạn vừa cứu hộ sao rồi?
- Mình rất tiếc khi phải nói rằng nó đã mất.
Buổi trưa, có một bạn tài xế công nghệ đã gọi điện cho mình báo thấy một chú mèo bị liệt cả 2 chân sau đang bò bằng 2 chân trước đi kiếm ăn. Sau đó, mình đã có mặt, sơ cứu cho bé và đưa bé đến phòng khám thú y.
Bác sĩ có khám và cho biết bé bị viêm cột sống, liệt 2 chân và bị một số bệnh khác nữa. Điều trị được một thời gian thì bé bị lên cơn dại, tự cắn chân, cắn đuôi, cắn lồng sắt và cuối cùng là không qua khỏi.
Lí do bạn quyết định cứu hộ và chăm sóc mèo trong suốt những năm qua?
- Từ bé, mình đã yêu mèo và nuôi rất nhiều loài động vật này trong nhà. Mình còn nhớ có một con mèo mình nuôi được 7 năm, nhưng không may một ngày nó chạy ra đường và bị ô tô cán chết.
Thêm vào đó, trong một lần cùng bạn xuống chợ 365 Hà Đông để tìm mua mèo về nuôi, mình đã chứng kiến hàng trăm con mèo bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp. Trong đó, có cả mèo bị bắt trộm, mèo con và mèo thịt. Từ đó, mình nảy ra ý định cứu giúp những chú mèo bị thương tật hoặc lang thang.
Khi ấy mình đang là sinh viên Đại học Kiến trúc. Nhưng mình quyết định xin nghỉ học và chuyên tâm chăm sóc những chú mèo.
Nghỉ học để đi cứu hộ mèo, hẳn đó là một quyết định rất khó khăn?
- Khi mình đưa ra quyết định này, gia đình mình đã ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, dù phản đối nhưng mẹ lại luôn là người đầu tiên đứng ra giúp mình.
Thêm vào đó, mình còn có một mong ước lớn hơn là có một mái ấm cho những chú mèo, nên đã phải cố gắng rất nhiều trong một khoảng thời gian dài để có kinh phí và kinh nghiệm.
Mình đã phải đi làm ở các cơ sở hàn xì, cơ khí, công ty thiết kế để có thêm nguồn kinh phí chăm sóc mèo. Cũng đã phải đi làm thêm ở các quán cà phê mèo và học các khoá sơ cấp thú y để có thêm kinh nghiệm chăm sóc, chữa trị cho mèo.
Đến bây giờ, mình vẫn không hề hối hận về những gì mình đã làm, vì chỉ cần được nhìn thấy những chú mèo khoẻ mạnh là mình đã có thể sống vui mỗi ngày.
Từ ngày bắt đầu, bạn đã cứu hộ được bao nhiêu chú mèo? Bạn sắp xếp thời gian như thế nào để có thể lo được cho tất cả số mèo đó?
- Đến nay, mình đã cứu được hơn 200 chú mèo. Thường thì sau khi các chú mèo ổn định sức khoẻ, mình sẽ tìm chủ mới cho chúng.
Trước khi giao mèo cho chủ mới, chúng mình đều đến tận nơi để xác thực danh tính của những người muốn nhận nuôi. Chúng mình cũng xem qua môi trường sống cũng như hướng dẫn chủ mới cách chăm sóc, cho mèo ăn.
Những người muốn nhận nuôi cũng đều phải cam kết rằng nếu không đủ điều kiện chăm sóc sẽ gửi lại bên mình chứ không bỏ rơi chúng.
Thêm vào đó, hàng tháng mình cũng sẽ đến từng nhà để kiểm tra sức khoẻ và tặng đồ ăn cho những chú mèo.
Hiện tại, mình chỉ đang nuôi 20 chú mèo, cứ khi nào có mèo mới cần chăm sóc mình sẽ tặng những chú mèo cũ này đi. Vậy nên, mình vẫn có đủ khả năng chăm sóc cho tất cả chúng.
Mục đích sau cùng của công việc này là gì?
- Mình coi mèo như bạn, vậy nên mình muốn bảo vệ bạn của mình. Mình hy vọng mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ chó, mèo và dùng buôn bán, ăn thịt loại động vật này.
Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC (1)