Chàng trai có trí nhớ 5 phút và ước mong làm từ thiện

Hữu Long |

18 tuổi, Đỗ Văn Thịnh (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mắc căn bệnh giảm trí nhớ bẩm sinh khiến Thịnh chỉ có thể nhớ trong vòng 5 phút. Không gục gã trước số phận, 6 năm qua, Thịnh rong ruổi khắp các tuyến phốĐà Nẵng để nhặt ve chai gây quỹ từ thiện giúp người nghèo.

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Đỗ Văn Thịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở TP.Đà Nẵng. Anh Đỗ Văn Khương (SN 1974) - cha Thịnh - sau khi ly hôn vợ đã một mình nuôi 2 con ăn học. Anh Khương kể, từ nhỏ, Thịnh đã mắc chứng giảm trí nhớ bẩm sinh. Căn bệnh này khiến em gặp nhiều khó khăn trong học hành, giao tiếp vì hay nhớ trước quên sau.

Năm 2014, Thịnh xin phép cha được nghỉ học và xin vào phụ việc tại một quán phở ở phường Hòa Khánh Bắc. Buổi sáng hằng ngày, khi phụ việc tại quán phở xong, Thịnh lại đạp xe đến khắp các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng để nhặt và xin ve chai, làm từ thiện.

Thịnh chia sẻ, sinh ra trong một gia đình khó khăn nên Thịnh hiểu rõ những thiếu thốn vất vả của người nghèo. Qua việc làm từ thiện, Thịnh muốn đóng góp chút công sức của mình để cuộc đời trở nên ý nghĩa và trân trọng hơn.

Thời gian qua, câu chuyện Đỗ Văn Thịnh chỉ nhớ được 5 phút nhưng lại thích làm từ thiện đã nhận được sự đồng cảm của nhiều nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Trước việc làm ý nghĩa của Thịnh, một mạnh thường quân đã đóng tặng Thịnh một chiếc xe kéo để thay chiếc xe đạp cà tàng lâu nay vẫn đi. Thịnh cũng đã sơn sửa và dán trên xe kéo dòng chữ “xin ve chai, gây quỹ từ thiện”, kèm thêm một số điện thoại để mọi người tiện liên hệ đóng góp, ủng hộ. Thịnh khoe, từ ngày có xe kéo, chuyện nhặt ve chai của Thịnh trở nên thuận lợi và qua đó, có nhiều tiền làm từ hiện hơn.

Trước căn bệnh hay quên của mình, mỗi lần đi nhặt ve chai, Thịnh thường mang theo vài cuốn sổ nhỏ. Thịnh cho biết, một cuốn dùng để ghi số tiền, số điện thoại những nhà hảo tâm đã quyên góp. Một cuốn Thịnh sẽ ghi những món quà mình đã mua. Và cuốn còn lại ghi những hoàn cảnh cần được giúp đỡ mà em gặp trên đường.

Ngoài việc đi nhặt ve chai, cứ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, Thịnh cùng với bạn bè trong nhóm thiện nguyện Tình Thương An Lạc lại cùng nhau đi bán kẹo ở các quán cà phê, quán nhậu ven đường. Toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bán kẹo, Thịnh và bạn bè dùng để mua quà tặng cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, trẻ em mồ côi.

Không chỉ giúp đỡ người nghèo tại TP.Đà Nẵng, gần 6 năm qua, Thịnh còn dùng số tiền từ nhặt ve chai mang đi ủng hộ các chương trình thiện nguyện tại các địa phương vùng núi tỉnh Quảng Nam. Qua những món quà cho đi, Thịnh mong muốn các em nhỏ vùng cao sẽ có thêm động lực để tiếp bước đến trường.

Với Thịnh, chỉ cần nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của mọi người là bao nhiêu vất vả đều tan biến.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai có trí nhớ 5 phút và ước mong làm từ thiện

Hữu Long |

18 tuổi, Đỗ Văn Thịnh (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mắc căn bệnh giảm trí nhớ bẩm sinh khiến Thịnh chỉ có thể nhớ trong vòng 5 phút. Không gục gã trước số phận, 6 năm qua, Thịnh rong ruổi khắp các tuyến phốĐà Nẵng để nhặt ve chai gây quỹ từ thiện giúp người nghèo.

Nhiều VĐV điền kinh quốc gia tham dự giải chạy gây quỹ từ thiện

AN NGUYÊN |

Nhiều tuyển thủ như Lê Đức Trung, Vũ Văn Sơn, Phạm Thị Hồng Lệ hay Đinh Thị Bích đã tham dự giải chạy Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện.

"James Bond làm từ thiện" và mối duyên với Việt Nam

Tường Linh (Tổng hợp) |

Chuck Feeney vừa trở thành tỉ phú đầu tiên của thế giới tiêu hết gần như toàn bộ gia sản cho hoạt động từ thiện khi đang còn sống. Đáng chú ý là Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước từng được ông giúp đỡ, với khối tiền từ thiện lên tới hàng trăm triệu USD.

Người cán bộ Công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện

Hà Anh |

Trong 5 năm (2015-2019), ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn (CĐ) Bộ Tài chính - đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc vận động cán bộ, đoàn viên tham gia và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chàng trai có trí nhớ 5 phút và ước mong làm từ thiện

Hữu Long |

18 tuổi, Đỗ Văn Thịnh (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mắc căn bệnh giảm trí nhớ bẩm sinh khiến Thịnh chỉ có thể nhớ trong vòng 5 phút. Không gục gã trước số phận, 6 năm qua, Thịnh rong ruổi khắp các tuyến phốĐà Nẵng để nhặt ve chai gây quỹ từ thiện giúp người nghèo.

Nhiều VĐV điền kinh quốc gia tham dự giải chạy gây quỹ từ thiện

AN NGUYÊN |

Nhiều tuyển thủ như Lê Đức Trung, Vũ Văn Sơn, Phạm Thị Hồng Lệ hay Đinh Thị Bích đã tham dự giải chạy Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện.

"James Bond làm từ thiện" và mối duyên với Việt Nam

Tường Linh (Tổng hợp) |

Chuck Feeney vừa trở thành tỉ phú đầu tiên của thế giới tiêu hết gần như toàn bộ gia sản cho hoạt động từ thiện khi đang còn sống. Đáng chú ý là Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước từng được ông giúp đỡ, với khối tiền từ thiện lên tới hàng trăm triệu USD.

Người cán bộ Công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện

Hà Anh |

Trong 5 năm (2015-2019), ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn (CĐ) Bộ Tài chính - đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc vận động cán bộ, đoàn viên tham gia và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện…