"Chàng lùn" 1,2m mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho giới trẻ

Phương Vân |

Chỉ cao 1,2m và nặng 37kg nên từ nhỏ anh Đinh Văn Phú (62 tuổi, Hàng Cót, Hà Nội) đã bị gọi là “chú lùn”. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên số phận, mỗi tuần anh Phú vẫn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trẻ.

Trước căn nhà chưa đến chục mét vuông trên đường Hàng Cót, Đinh Văn Phú mở một quán nước với cái tên đầy ấn tượng “Đi khắp muôn nơi”, vừa để mưu sinh vừa là nơi giao tiếp với người nước ngoài.

Cứ mỗi chiều thứ 6, cũng tại quán nước này, một lớp học không phấn, không bảng được tổ chức. Những học trò đến với lớp của anh không phân biệt tuổi tác, trình độ, khả năng nhận thức... Họ tập trung lại kể cho nhau nghe về chuyện đời, ê a đọc từng con chữ.

Lớp học Tiếng anh của anh Phú.
Lớp học tiếng Anh của anh Phú.

Tâm sự với chúng tôi về mục đích mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, anh Phú nói: "Tôi muốn truyền tình yêu, niềm đam mê tiếng Anh đến các bạn trẻ"

Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh và cuộc hội ngộ định mệnh với người thầy người tên Jim, đã giúp Phú vững tin hơn với những quyết định của cuộc đời mình.

Bằng sự giúp đỡ hết mình của Jim, anh Phú đã thực hiện được nhiều điều không tưởng trong cuộc đời tưởng như đã “vứt đi” của mình. Từ việc đi du lịch trong nước đến việc được đi ra nước ngoài, hiện tại là mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Đam mê với sự học và những chuyến đi, Đinh Văn Phú đã không ngại ngần bước lên xe làm hướng dẫn cho khách mỗi khi đi xa, dài ngày. Các điểm đến như Sapa, Tây Bắc với chàng lùn giờ đây không còn xa lạ.

Với người hướng dẫn bình thường, công việc dẫn khách lên vùng núi vào các thôn bản còn vất vả, đối với Phú điều đó vất vả gấp bội lần. Anh kể, những lúc băng rừng, lội suối, mọi người thường đề nghị cõng anh qua, nhưng anh từ chối vì anh muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình như cách anh đã vượt qua được số phận.

Nói về người thầy đặc biệt của mình chị Ngọc Lan xúc động nói: “Điều khiến tôi gắn bó với thầy Phú và với lớp học là sự chân thành, tận tụy. Đến với lớp học này, mọi người không chỉ được học giao tiếp tiếng Anh mà còn để chia sẻ, lắng đọng những câu chuyện đời”.

Anh Đinh Văn Phú bên quán nước nhỏ của mình. Ảnh: Kiều Vân
Anh Đinh Văn Phú bên quán nước nhỏ của mình.

Được biết, anh Phú sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, ai cũng tốt, ai cũng giỏi nên từ bé anh Phú bị xem như “hạt thóc lép” trong gia đình. Đây cũng là lời giới thiệu đầy quen thuộc mỗi khi có ai đó hỏi về anh.

“Mẹ sinh tôi ra không bình thường lành lặn như anh em, từ bé đến lớn tôi vẫn chỉ cao như một cậu học sinh lớp 1. Tôi lớn lên, tự coi mình như một hạt thóc lép nhưng không dừng lại với thách thức của số phận” - anh Phú trầm ngâm.

Anh nỗ lực học tập, với mong muốn sẽ thay đổi được số phận, cuộc đời mình. Anh đăng ký thi và thi đậu vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội song bị từ chối vì không đủ chiều cao và cân nặng. Những ngày tháng sau là những chỗi ngày đau khổ, vất vả mưu sinh. Anh làm đủ nghề để có thể tự trang trải cuộc sống và có thể phụ giúp thêm cho bố mẹ.

Đến năm 1996, anh Phú mở một quán nước để tự mình mưu sinh cho những tháng ngày về sau. Nhận thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh và cuộc hạnh ngộ định mệnh với ông thầy người Tây tên Jim, đã giúp Phú vững tin hơn với những quyết định của cuộc đời mình.

Nếu như nói mỗi một cuộc hành trình, mỗi một chuyến đi là một sự trải nghiệm đáng nhớ thì lớp học tiếng Anh là đúc kết mọi nỗ lực, khát khao của Phú. Những điều phi thường ấy tưởng như không thể xảy ra với một người khuyết tật như anh. Anh đã tự mình viết lên cuộc đời của mình, bỏ qua những bất công của cuộc sống, vượt qua những trở ngại mà ông trời đã tạo ra.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - cán bộ Lao động Thương binh, Xã hội phường Hàng Mã, cho biết: “Chú Phú là tấm gương vượt khó, sống tốt, rất được lòng mọi người, hay quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Hiện, chú đang nhận chế phụ cấp giành cho người khuyết tật”.


Phương Vân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mất ngủ vì phòng trọ bị dột

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Chật chội, thiếu ánh sáng và ẩm thấp. Đó là tình trạng chung của hầu hết các phòng trọ mà công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thuê để ở, nhất là khi có mưa kéo dài.

Ngày đầu “ATM khẩu trang” miễn phí hoạt động: Thiếu nguồn cung phát cho dân

HỮU HUY - ANH TÚ |

Điểm “ATM phát khẩu trang” miễn phí đầu tiên ở TPHCM đã chính thức hoạt động vào sáng 6.8; tuy nhiên, do đang thiếu nguồn khẩu trang miễn phí nên dự định chỉ phát mỗi tuần 1 lần vào ngày thứ 5.

"Ngoại Điểu" - niềm hy vọng của những đứa trẻ khuyết tật

NGUYỄN TRI |

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu - chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở phường 4 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - vẫn đều đặn điều trị bệnh miễn phí cho trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công nhân mất ngủ vì phòng trọ bị dột

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Chật chội, thiếu ánh sáng và ẩm thấp. Đó là tình trạng chung của hầu hết các phòng trọ mà công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thuê để ở, nhất là khi có mưa kéo dài.

Ngày đầu “ATM khẩu trang” miễn phí hoạt động: Thiếu nguồn cung phát cho dân

HỮU HUY - ANH TÚ |

Điểm “ATM phát khẩu trang” miễn phí đầu tiên ở TPHCM đã chính thức hoạt động vào sáng 6.8; tuy nhiên, do đang thiếu nguồn khẩu trang miễn phí nên dự định chỉ phát mỗi tuần 1 lần vào ngày thứ 5.

"Ngoại Điểu" - niềm hy vọng của những đứa trẻ khuyết tật

NGUYỄN TRI |

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu - chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở phường 4 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - vẫn đều đặn điều trị bệnh miễn phí cho trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.