Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ 4 người đi bộ lạc 10km trong đêm mưa rét

Tô Thế |

4 người trong một gia đình sau khi xuống sân bay Nội Bài đã đi lạc hơn 10km trên Quốc lộ 2 vào rạng sáng 28 Tết. Rất may, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, hỗ trợ.

Thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, trong đêm mùng 6.2, rạng sáng ngày 7.2 (tức ngày 28 Tết), Tổ công tác số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một cặp vợ chồng ở Nam Định đi lạc. Đáng chú ý, gia đình còn mang theo 2 cháu nhỏ, trong đó, cháu bé mới được 6 tháng tuổi.

Theo đó, thực hiện phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, đêm 6.2, Tổ công tác số 3 gồm các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác, gồm: Công an huyện Sóc Sơn, lực lượng Cảnh sát cơ động, do đồng chí Đại úy Nhữ Quốc Hội - cán bộ Đội CSGT số 15 làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 2 (địa phận Hà Nội).

Đến khoảng 00h20 ngày 7.2, trời mưa to trên toàn tuyến, Tổ công tác triển khai tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 2. Khi đến Km8 + 400 QL2, Tổ công tác phát hiện một nam, một nữ đang bế 2 cháu nhỏ, mang theo hành lý đi bộ theo chiều Hà Nội đi Vĩnh Phúc.

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã tiếp cận xem xét sự việc. Lúc này, cả 4 người trên đều đang ướt sũng, rét run. Trao đổi nhanh với họ, được biết nam giới tên P.V.Giang (SN 1983, Nam Định) cùng vợ là chị H.T.Oanh (SN 1986, Nam Định) và 2 con nhỏ, trong đó cháu bé mới được 6 tháng tuổi.

Theo anh Giang, cả gia đình đi từ phía Nam xuống máy bay ở Sân bay Nội Bài. Sau đó, gia đình tìm đường ra bến xe để về Nam Định, nhưng càng đi càng chỉ thấy đồng không mông quạnh. Cả 4 người đều đói, rét và mất phương hướng.

Nắm được nội dung trên, Đại úy Nhữ Quốc Hội đã nhanh chóng giải thích cho gia đình anh Giang biết, họ đang đi lên Vĩnh Phúc và trên tuyến không có bến xe nào đi về Nam Định. Gia đình anh đã đi bộ cách Sân bay Nội Bài gần 10Km. Đồng thời, Đại úy Hội đề nghị được hỗ trợ gia đình anh Giang để bảo đảm sức khỏe cho các cháu bé.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa cả gia đình anh Giang về Trạm kiểm soát Quốc lộ 2 để hỗ trợ, chăm sóc.

Tại Trạm kiểm soát, Tổ công tác đã hỗ trợ thực phẩm, nước uống, nơi nghỉ cho gia đình anh Giang. Do quá mệt mỏi, cả gia đình đã thiếp đi ngay trên giường nghỉ của cán bộ chiến sĩ.

Gia đình anh Giang nghỉ ngơi tại trạm kiểm soát. Ảnh: Công an cung cấp
Gia đình anh Giang nghỉ ngơi tại trạm kiểm soát. Ảnh: Công an cung cấp

Sau gần 2 giờ nghỉ ngơi, được sự chăm sóc của các cán bộ chiến sĩ, gia đình anh Giang đã hồi phục tinh thần và sức khỏe. Tại đây, anh Giang chia sẻ, vợ chồng anh làm ăn ở Đắk Nông, năm nay có thêm một cháu nhỏ nên thu xếp đưa cả gia đình về quê đón Tết cùng ông bà.

"Do không thông thạo đường xá, cứ nghĩ đi ra đường là bắt được xe, nên cả nhà đi bộ từ sân bay ra Quốc lộ. Càng đi, đường về khuya càng vắng người, trời mưa to. Vợ chồng tôi và các cháu đã kiệt sức, lo lắng không có nơi để nghỉ chân. Thật may mắn, gia đình đã gặp được Tổ công tác kịp thời hỗ trợ, nếu không, gia đình không biết sẽ ra sao, nhất là các cháu nhỏ, còn quá bé để chịu đựng hoàn cảnh này" - anh Giang chia sẻ.

Sau khi được chăm sóc nghỉ ngơi, gia đình anh Giang đã được Tổ công tác tranh thủ hỗ trợ của nhà xe trên đường, bố trí phương tiện đưa cả gia đình trở về quê ngay trong đêm.

Xúc động và cảm kích trước hành động của Tổ công tác, thay mặt gia đình, anh Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các cán bộ công an, cảm ơn Ban giám đốc Công an thành phố, và cá nhân các cán bộ Tổ công tác số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã hỗ trợ gia đình anh trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Gia đình anh Giang được hỗ trợ gọi xe về quê trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp
Gia đình anh Giang được hỗ trợ gọi xe về quê trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp

Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tối đa lực lượng, bảo đảm tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đồng thời, đơn vị bố trí lực lượng trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại Thủ đô để công tác, lao động, học tập bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với tinh thần "lúc dân cần là Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông", theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong chuyến thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông tại Hà Nội ngày 5.2 vừa qua.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Rơi ví trên đường đi bán trái cây, người phụ nữ bất ngờ được CSGT tìm trả

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Một người phụ nữ trong lúc đi bán trái cây bị rơi ví, bên trong hơn 10 triệu đồng cùng giấy tờ. Tưởng mất Tết, nhưng bất ngờ chị được một Đại úy Công an điện thoại mời nhận lại.

Tin sáng: Phòng CSGT Hà Nội nhận đăng ký phương tiện đến chiều 30 Tết

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 7.2: Phòng CSGT Hà Nội nhận đăng ký phương tiện đến chiều 30 Tết; Bắt đầu triển khai thu phí không dừng tại 2 sân bay hiện đại nhất cả nước; Động thái mới của Ngọc Trinh sau khi tại ngoại 4 ngày;...

Theo chân CSGT Thủ đô phân luồng chống ùn tắc ngày cận Tết từ tờ mờ sáng

Tô Thế |

Đúng 6h sáng hàng ngày, khi trời còn chưa sáng hẳn, các chiến sĩ CSGT đã bắt đầu rời trụ sở để ra các vị trí trọng điểm. Những ngày cận Tết, các tuyến đường, đặc biệt đường vành đai 3 có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Rơi ví trên đường đi bán trái cây, người phụ nữ bất ngờ được CSGT tìm trả

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Một người phụ nữ trong lúc đi bán trái cây bị rơi ví, bên trong hơn 10 triệu đồng cùng giấy tờ. Tưởng mất Tết, nhưng bất ngờ chị được một Đại úy Công an điện thoại mời nhận lại.

Tin sáng: Phòng CSGT Hà Nội nhận đăng ký phương tiện đến chiều 30 Tết

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 7.2: Phòng CSGT Hà Nội nhận đăng ký phương tiện đến chiều 30 Tết; Bắt đầu triển khai thu phí không dừng tại 2 sân bay hiện đại nhất cả nước; Động thái mới của Ngọc Trinh sau khi tại ngoại 4 ngày;...

Theo chân CSGT Thủ đô phân luồng chống ùn tắc ngày cận Tết từ tờ mờ sáng

Tô Thế |

Đúng 6h sáng hàng ngày, khi trời còn chưa sáng hẳn, các chiến sĩ CSGT đã bắt đầu rời trụ sở để ra các vị trí trọng điểm. Những ngày cận Tết, các tuyến đường, đặc biệt đường vành đai 3 có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.