Cảm phục người phụ nữ dành cả đời làm thiện nguyện

Trang Hoài |

Sinh ra và lớn lên trong gia đình điều kiện khó khăn nhưng bà Nguyễn Thị Nhung (57 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn tần tảo mưu sinh để nuôi những người con dưng và tham gia thiện nguyện giúp ích cho đời.

Nói về cơ duyên làm việc thiện, bà Nhung kể, một ngày trời nắng như đổ lửa, khi bà mới sinh con gái đầu lòng, tình cờ một bà cụ đói lả vào nhà xin ăn. Thấy bà cụ run rẩy, bà Nhung liền pha nước đường rồi lấy một suất cơm cho bà cụ ăn tạm.

Sau gần nửa ngày bà cụ mới tỉnh và nói với bà Nhung: “Con đã cứu sống mẹ rồi, cả đời này mẹ không quên được ơn con”. Câu nói của bà cụ như đánh thức lòng nhân ái trong bà Nhung, từ đó, đi đâu gặp người yếu thế bà luôn đồng cảm, thương xót và giúp đỡ.

Bà Nhung cho hay, tuy không giàu có, nhưng giúp được ai là bà luôn sẵn lòng. "Với tôi, cuộc sống phải biết sẻ chia, cho đi thì mới thật sự ý nghĩa và đáng để sống” - bà Nhung nói.

Mỗi khi có cơ hội, bà Nhung luôn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Bà không chỉ nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn mà còn tận tình chỉ bảo, cho học nghề hay cho theo nghề kinh doanh của gia đình.

Có em bị tự kỷ, trầm cảm, bà đều sẵn sàng chăm sóc, chữa khỏi bệnh bằng chính tình yêu thương vô điều kiện của mình.

Suốt 30 năm qua, bà cưu mang được 13 người con, nhiều người đã lập gia đình, số còn lại vẫn ở với bà. Trong đó có 2 người con bị tự kỷ nhưng đều được bà chữa khỏi bệnh và hiện tại đang theo bà buôn bán.

Nhắc về bà Nhung, Trương Đình Tứ - một trong những người con đang sống với bà nói: "Trái tim của mẹ Nhung vĩ đại lắm, luôn nghĩ cho người khác và làm việc có ích cho xã hội. Cả đời này tôi không thể nào quên công lao nuôi dưỡng, dạy bảo của mẹ. Thật may mắn vì tôi có mẹ Nhung”.

“Mỗi một việc làm tốt, giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả. Vì thế, giúp đỡ được ai trong khả năng, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ mà không cần mong ơn” - bà Nhung chia sẻ.

Bà Nhung nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Trang Hoài

Ngoài cưu mang những người con dưng, bà Nhung còn lặn lội đến các vùng sâu vùng xa tặng quà cho trẻ em và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 5 năm, nối tiếp những hoạt động thiện nguyện, bà Nhung tham gia vào nhóm phát cháo “Mùa thu và những người bạn” để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Hàng tháng, bà còn quyên góp 1 tạ gạo để nhóm nấu cháo phát cho bệnh nhân. Thấy nhóm thiện nguyện không có nơi nấu cháo, bà Nhung quyết định bỏ ra số tiền lớn tích cóp được từ việc buôn bán, mua lại căn nhà ở phố Lạc Nghiệp (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ với nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” để nhóm có nơi hoạt động.

Chị Thành Thu Lương - Trưởng nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn" cho biết, bà Nhung rất nhiệt tình, xông xáo trong công tác thiện nguyện, hễ ai cần giúp đỡ là bà lại sẵn sàng giang tay đón giúp.

Nhờ sự đóng góp của những cá nhân như bà Nhung mà nhóm có thêm nhiều điều kiện để hoạt động thiện nguyện. Lần nào cũng vậy, không những góp của cải, vật chất mà bà Nhung còn luôn động viên nhóm lan tỏa được nhiều nồi cháo tới tay người bệnh.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông nghèo mấy chục năm làm thiện nguyện

Thanh Phương - Nhuận Nghiêm |

Dù tuổi cũng đã cao, gia cảnh không mấy khá giả, song ông Lê Đình Phúc (65 tuổi) ngụ tại tổ dân phố số 12 khu vực Vĩnh An A, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) luôn có tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ và sẻ chia với những người nghèo khó, người yếu thế,...

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Trọn yêu thương gửi về khúc ruột miền Trung

Việt Hải |

Chúng tôi về miền Trung đúng thời điểm lũ lụt dâng mức cao nhất sau những trận mưa bão liên miên từ đầu tháng 10. Nhiều địa phương nước ngập mênh mông trắng trời, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm, đường sá biến thành sông… Song, những cán bộ NHCSXH vẫn không một ngày ngừng nghỉ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông nghèo mấy chục năm làm thiện nguyện

Thanh Phương - Nhuận Nghiêm |

Dù tuổi cũng đã cao, gia cảnh không mấy khá giả, song ông Lê Đình Phúc (65 tuổi) ngụ tại tổ dân phố số 12 khu vực Vĩnh An A, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) luôn có tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ và sẻ chia với những người nghèo khó, người yếu thế,...

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Trọn yêu thương gửi về khúc ruột miền Trung

Việt Hải |

Chúng tôi về miền Trung đúng thời điểm lũ lụt dâng mức cao nhất sau những trận mưa bão liên miên từ đầu tháng 10. Nhiều địa phương nước ngập mênh mông trắng trời, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm, đường sá biến thành sông… Song, những cán bộ NHCSXH vẫn không một ngày ngừng nghỉ.