“San sẻ yêu thương - vượt qua COVID-19” là chương trình do Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM phát động để gắn kết và sẻ chia khó khăn từ phía nhà trường đối với các bạn sinh viên cũng như giữa các thế hệ sinh viên với nhau.
Với tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau, chương trình đã trao hơn 200 phần quà cho các sinh viên bị “mắc kẹt” lại do dịch bệnh. Sinh viên Lê Thị Toán, Khoa DS43, Trường Đại học Luật TPHCM chia sẻ: “Sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường trong tình hình dịch như hiện nay khiến em rất vui và cảm động. Món quà rất thiết thực và ý nghĩa, giúp em có thể an tâm chống dịch trong những ngày sắp tới”.
Để kịp thời chung tay góp phần hỗ trợ người dân trên địa bàn các trường và sinh viên của mình, vừa qua sinh viên các trường đại học trong Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng đã cùng thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa.
Sau khi tiếp nhận 100 tấn nhu yếu phẩm do người dân tỉnh Hà Tĩnh gửi tặng bà con TPHCM, nhóm sinh viên tình nguyện đến từ các Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Gia Định đã vận chuyển, phân loại hàng hóa nhu yếu phẩm để chuyển phát tới các địa điểm như bếp ăn từ thiện, các khu vực người dân khó khăn trên địa bàn thành phố.
Ông Bùi Huy Cường – Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, biết được người dân tỉnh Hà Tĩnh gửi hàng hóa thiết yếu tặng bà con TPHCM, các bạn sinh viên xung phong tham gia hỗ trợ vận chuyển và sắp xếp hàng hóa, với mong muốn sẽ góp một phần bé nhỏ của mình để chung tay giúp đỡ bà con ngay lúc này.
Cũng trong chuyến tình nguyện lần này, bạn Trương Thị Mỹ Linh – sinh viên năm 2 Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ: “Thật sự ban đầu em cũng e ngại do dịch đang căng thẳng và di chuyển khó khăn, tuy nhiên em thấy những khó khăn của em chẳng là gì so với nhiều người ở ngoài kia, em lấy đó làm năng lượng để tiếp tục tham gia hỗ trợ mọi người. Em mong muốn dịch bệnh sớm qua để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường”.
Còn với bạn Đặng Quốc Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Gia Định cho biết, đây là mùa hè xanh đầu tiên và cũng vô cùng đặc biệt: “Dù là tham gia công việc gì miễn là mình giúp đỡ, hỗ trợ được cho mọi người thì em thấy đều ý nghĩa. Không chỉ em mà còn rất nhiều bạn khác, luôn muốn làm một điều gì đấy góp chút sức cho xã hội, và hoạt động này chính là một trong những cơ hội đấy”.
Trước đó, sinh viên, giảng viên các trường hệ thống Nguyễn Hoàng đã quyên góp và chuẩn bị 1.350 phần quà gửi đến sinh viên của trường mình đang kẹt tại thành phố không thể về quê tránh dịch.