Bước chân thầm lặng của người cựu chiến binh hơn 80 tuổi

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Lặn lội đi nhiều địa phương khác nhau để vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới cho quê hương, người bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã miệt mài góp công trong thời chiến góp sức lẫn thời bình. Bao nhiêu cây cầu, con đường mọc lên là bấy nhiêu công sức và tấm lòng của người cựu chiến binh dành cho quê hương.

Mãi là người bộ đội Cụ Hồ

Ông Lê Quang Núi, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã khiến mọi người vô cùng cảm phục. Ở cái tuổi ngoài 80 đáng ra ông đã được an nhàn cùng con cháu thế nhưng tinh thần của một người lính Cụ Hồ thôi thúc ông tiếp tục góp sức xây dựng nông thôn mới cho quê hương Vĩnh Thuận.

Địa bàn xã Vĩnh Bình Nam có nhiều kênh rạch đi lại khó khăn. Mặc dù địa phương có đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chứng kiến con cháu đi học xa xôi, bỏ học giữa chừng nên ông đã bắt đầu làm công tác vận động.

Trong những năm qua cá nhân ông đã vận động nhân dân sửa chữa và bắc được 02 cây cầu ván trị giá 25 triệu đồng, xây dựng con lộ nông thôn hơn 1 tỉ đồng. Ông chia sẻ: “Đi vận động khó khăn nhiều cái lắm, mình phải nói như thế nào cho người ta hiểu và tin. Vận động mấy năm trời mới đủ tiền để làm đường”.

Năm 2012, con đường mới hoàn thành người dân vui mừng không tả. Còn trong lòng người cựu chiến binh vẫn luôn trăn trở về những con đường, những cây cầu khác trong tương lai. Ông Núi tâm sự: “Ngày kháng chiến, bộ đội được dân nuôi dân che chở nay thời bình phải làm gì để giúp ích cho người dân”.

Đi trên cây cầu bằng bê tông cốt thép ngay Vàm Kinh Tắc, thông thương tuyến lộ xã Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Bình Bắc trị giá 1 tỉ 700 triệu đồng ai cũng sẽ nhớ đến công sức của ông Núi. Cầu được xây vào năm 2018 là nhờ ông đã tích cực đi vận động khắp nơi để xây cho bà con đi lại mua bán dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Văn No, người dân xã Vĩnh Bình Nam cho biết: “Trước kia đi đường này không có con lộ, đi đứng vất vả khó khăn đủ bề. Đến nay nhờ có ông Núi vận động làm được con đường giúp chúng tôi đi lại, làm ăn dễ dàng, có kinh tế sẽ ủng hộ tiếp thêm cho việc làm của ông 7”.

Vì thế hệ tương lai

Từ năm 2015 đến nay ngoài vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh gia đình ông cũng chung tay đóng góp tiền của cho các hoạt động vì cộng đồng. Với số tiền trên 3 tỷ vận động được không chỉ giúp cho huyện Vĩnh Thuận ông còn chia bớt khó khăn với các huyện khác.

Cựu chiến binh Lê Quang Núi chia sẻ những kỉ niệm trong thời kháng chiến cùng thế hệ sau. Ảnh: N.A
Cựu chiến binh Lê Quang Núi chia sẻ những kỷ niệm trong thời kháng chiến cùng thế hệ sau. Ảnh: N.A

Ông Núi cho biết, tới đây ông còn tận dụng 2 công đất trước nhà lên vuông cải tạo để thả tôm sú nuôi. Nguồn tiền từ nuôi tôm ông sẽ góp vào để hỗ trợ cho địa phương. Chưa bao giờ thấy việc mình làm là đủ, lúc nào ông Núi cũng muốn san sẻ bớt khó khăn cho bà con. Năm học mới sắp bắt đầu, ông còn tranh thủ vận động tập vở cho học sinh các xã.

Ông Phan Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình Nam nói: “Ông Núi từng nhận huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, nhận bằng khen của Trung ương hội Cựu Chiến binh Việt Nam và nhiều khen tặng khác. Cuộc sống của ông Núi rất giản dị nhưng ông có tấm lòng nhiệt huyết tương thân tương ái giúp đỡ bà con ở đây rất nhiều”.

Anh “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa nay trở về với cuộc sống đời thường đã mang tấm lòng của mình để gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Bữa cơm 0 đồng dành cho học trò Miệt Thứ

NGUYÊN ANH |

Hơn một năm qua, những học trò nghèo, những người khó khăn tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã có thêm một ngôi nhà chung thứ hai nhờ những bữa cơm 0 đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Bữa cơm 0 đồng dành cho học trò Miệt Thứ

NGUYÊN ANH |

Hơn một năm qua, những học trò nghèo, những người khó khăn tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã có thêm một ngôi nhà chung thứ hai nhờ những bữa cơm 0 đồng.